Bí ẩn đội trống nữ nổi tiếng chỉ kết nạp thành viên đã lập gia đình

Quang Huy |

Sau hơn 10 năm thành lập, đội trống nữ làng Đọi Tam (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam) đã vang danh khắp vùng bởi sự chuyên nghiệp và tiếng trống rền vang, say đắm lòng người.

Làng Đọi Tam với nghề làm trống truyền thống đã có từ 200 năm. Hiện nay, trong 3.000 nhân khẩu của làng có tới 80% theo nghề làm trống. Với đặc thù làng nghề, ngay từ thuở bé, các chị em làng Đọi Tam đã có tình yêu và cảm nhận sâu sắc với âm điệu phát ra từ những chiếc trống.

Lấy ý tưởng thành lập đội trống nữ để phục vụ cho các lễ hội truyền thống của làng, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa truyền thống trên quê hương, năm 2004, đội trống nữ làng Đọi Tam được thành lập và phát triển không ngừng, đến nay được nhiều người biết đến như một trong những đội trống lớn nhất miền Bắc.

 
 

Đội trống nữ Đọi Tam có 48 quả trống, chiếc to nhất cao 1m77, đường kính mặt 1m47; chiếc trống đại cao 1m20, đường kính mặt 1m80 và 12 chiếc trống cám, 12 chiếc trống nhỡ, 12 chiếc bản, 8 chiếc trống giả cổ đều được các cô gái làng trình diễn.

Bà Lê Minh Đạo (48 tuổi), thành viên đội trống nữ Đọi Tam, cho biết: "Từ khi vào đội trống nữ Đọi Tam, tôi chưa bỏ một buổi diễn nào. Dù công việc có bận mấy, cứ có người thuê là chúng tôi lại lên đường, không kể trong tỉnh hay ngoại tỉnh".

Bà Đạo cũng cho biết: Một quy tắc bất di bất dịch là những người tham gia đội trống phải là gái làng Đọi Tam và đã lấy chồng, còn gái làng chưa có chồng thì không được vào đội trống vì sợ sau này khi đi xây dựng gia đình thì đội trống sẽ mất đi thành viên.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hường, đội phó đội trống nữ Đọi Tam, Khởi điểm thành lập, đội trống có 60 thành viên, trong đó có 12 nam giới đảm nhiệm những vị trí nặng. Nhưng đến nay, đội trống không còn một ai là nam giới. Chính vì vậy, những công việc cần sức khỏe phái mạnh như khuân trống đều là mấy chị em tự xoay xở.

“Các chị em trong đội đều bận bịu với công việc gia đình, cả ngày ở đồng, tối tranh thủ thu xếp việc nhà lại cùng nhau ra đây để tập luyện. Quanh năm, suốt tháng làm quen với trống làng, cùng có chung một tâm huyết đưa tiếng trống Đọi Tam bay cao, bay xa hơn nữa.  Tuy nhiên, tuổi tác của chúng tôi ngày càng lớn, mong muốn của tất cả chị em là làm sao có lứa trẻ kế cận để phát huy những giá trị của tiếng trống Đọi Tam” – chị Hường nói.

Quang Huy
TIN LIÊN QUAN

Phỏng vấn nóng: Đàn ông có sẵn sàng "đổi vai" cho phụ nữ?

Phong Linh |

Những phụ nữ thời đại 4.0 ngày càng chứng minh được bản thân và phá bỏ những giới hạn từ trước đến nay chỉ dành riêng cho đàn ông. Liệu một ngày nào đó, đấng mày râu sẽ sẵn sàng "đổi vai" với người phụ nữ của mình. Cùng xem câu trả lời dưới đây.

Quên 'thần thái' ngày 8.3 đi, làm điều này mới là quan trọng nhất

PAN |

Người phụ nữ nào quan trọng nhất với bạn trong ngày 8.3 này nếu đó không phải là "Mẹ". Hãy nhanh chóng thể hiện tình yêu của bạn, đơn giản chỉ là một bó hoa, một cuộc gọi hay một câu nói "con yêu mẹ".

Nữ công nhân trong khu công nghiệp với ngày 8.3

Nguyễn Nga - Quế Chi |

Ngày mùng 8.3 hằng năm thường là dịp để toàn thế giới tôn vinh phái đẹp, người phụ nữ sẽ rực rỡ hoa, quà. Nhưng đối với nữ CN trong các KCN thì 8.3 không khác so với ngày thường là mấy. Họ vẫn phải đi làm, phải chăm lo cho con cái, gia đình và bao lo toan cuộc sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phỏng vấn nóng: Đàn ông có sẵn sàng "đổi vai" cho phụ nữ?

Phong Linh |

Những phụ nữ thời đại 4.0 ngày càng chứng minh được bản thân và phá bỏ những giới hạn từ trước đến nay chỉ dành riêng cho đàn ông. Liệu một ngày nào đó, đấng mày râu sẽ sẵn sàng "đổi vai" với người phụ nữ của mình. Cùng xem câu trả lời dưới đây.

Quên 'thần thái' ngày 8.3 đi, làm điều này mới là quan trọng nhất

PAN |

Người phụ nữ nào quan trọng nhất với bạn trong ngày 8.3 này nếu đó không phải là "Mẹ". Hãy nhanh chóng thể hiện tình yêu của bạn, đơn giản chỉ là một bó hoa, một cuộc gọi hay một câu nói "con yêu mẹ".

Nữ công nhân trong khu công nghiệp với ngày 8.3

Nguyễn Nga - Quế Chi |

Ngày mùng 8.3 hằng năm thường là dịp để toàn thế giới tôn vinh phái đẹp, người phụ nữ sẽ rực rỡ hoa, quà. Nhưng đối với nữ CN trong các KCN thì 8.3 không khác so với ngày thường là mấy. Họ vẫn phải đi làm, phải chăm lo cho con cái, gia đình và bao lo toan cuộc sống.