Bệnh nhân nhận tim của người chết não phục hồi "thần tốc"

PHÚC ĐẠT |

Ngày 22.8, Bệnh viện Trung ương Huếcho biết, bệnh nhân Lê Hồng H (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) - người vừa được ghép tim đã hồi phục rất nhanh sau một thời gian theo dõi.

Trước đó, vào lúc 13h45 ngày 15.8, trái tim hiến tặng từ người chết não tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) được lấy ra khỏi lồng ngực bệnh nhân và nhanh chóng chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế lúc 16h15 cùng ngày bằng đường hàng không.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, các nhóm trong êkíp ghép tim của bệnh viện đã tiến hành lấy bỏ tim của bệnh nhân H và ghép trái tim của người hiến tặng. Trái tim được ghép đập lại lúc 17h, bệnh nhân H được chuyển về phòng hồi sức tim mạch lúc 22h.

Trái tim được vận chuyển từ Hà Nội đến Huế bằng đường hàng không. Ảnh: NT.
Trái tim được vận chuyển từ Hà Nội đến Huế bằng đường hàng không. Ảnh: NT.

Trong đêm đầu tiên sau ghép tim, các thông số huyết động hoàn toàn ổn định, chức năng tim ghép tốt, chức năng các tạng các chỉ số sinh hóa và huyết học trong giới hạn bình thường. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, tự thở tốt, được cai máy thở và rút nội khí quản lúc 10h ngày 16.8.

Giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đây là ca thứ năm ghép tim xuyên Việt thực hiện thành công tại bệnh viện.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chẩn đoán viêm ruột thừa, "thủ phạm" là chiếc tăm tre

LH |

Bệnh nhân đau bụng âm ỉ vùng hố chậu, có cơn đau quặn được bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. " Thủ phạm” gây nên những cơn đau là một chiếc tăm xỉa răng có đầu sắc nhọn.

Bố mẹ vắng nhà, hai chị em uống thuốc diệt chuột vì nghĩ là kẹo

L.Hà |

Bố mẹ đi vắng để hai chị em tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi đùa, cô chị trèo lên mái bếp thấy 2 ống bằng thỏi bút bi nghĩ là kẹo, chia cho em uống mà không biết đó là thuốc diệt chuột.

Cuộc sống hồi sinh của chàng trai mắc bệnh hiếm máu khó đông

Trương Hằng - L.Hà |

Đã từng hai lần được chuẩn bị áo quan, rồi hoàn toàn sụp đổ vì biết mình bị hemophilia (máu khó đông), hiện anh Lại Huy Quốc là một chuyên gia Marketing, có một gia đình nhỏ ấm áp. Anh cho rằng: "Cuộc sống của tôi khởi đầu từ Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chẩn đoán viêm ruột thừa, "thủ phạm" là chiếc tăm tre

LH |

Bệnh nhân đau bụng âm ỉ vùng hố chậu, có cơn đau quặn được bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. " Thủ phạm” gây nên những cơn đau là một chiếc tăm xỉa răng có đầu sắc nhọn.

Bố mẹ vắng nhà, hai chị em uống thuốc diệt chuột vì nghĩ là kẹo

L.Hà |

Bố mẹ đi vắng để hai chị em tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi đùa, cô chị trèo lên mái bếp thấy 2 ống bằng thỏi bút bi nghĩ là kẹo, chia cho em uống mà không biết đó là thuốc diệt chuột.

Cuộc sống hồi sinh của chàng trai mắc bệnh hiếm máu khó đông

Trương Hằng - L.Hà |

Đã từng hai lần được chuẩn bị áo quan, rồi hoàn toàn sụp đổ vì biết mình bị hemophilia (máu khó đông), hiện anh Lại Huy Quốc là một chuyên gia Marketing, có một gia đình nhỏ ấm áp. Anh cho rằng: "Cuộc sống của tôi khởi đầu từ Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương”.