Bên hành lang bệnh viện: Đi khám bệnh từ nửa đêm

Tiến Phát |

Tại các bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, nhiều bệnh nhân phải đến từ nửa đêm, vật vờ ở trước cửa bệnh viện để lấy số khám bệnh.

Bệnh nhân xếp hàng đợi chờ trong mỏi mệt

Tình trạng quá tải trong khám, chữa bệnh diễn ra phổ biến tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương.

Vào những ngày cuối tháng 10, phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại Bênh viện Bạch Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) và Bệnh viện Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi tập trung rất nhiều bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Bạch Mai vào lúc 4 giờ ngày 29.10, hàng chục bệnh nhân đứng, ngồi, túc trực ngay trước cửa nơi tiếp nhận bệnh nhân để lấy số khám bệnh.

Nhiều bệnh nhân đứng, túc trực trước cửa khoa để được khám bệnh. Ảnh: PV
Nhiều bệnh nhân đứng, túc trực trước cửa khoa để được khám bệnh. Ảnh: PV

Hầu hết họ là những bệnh nhân từ các tỉnh lân cận Hà Nội, đến bệnh viện từ nửa đêm, ai cũng trong tình trạng mệt mỏi, nhiều người không chịu được ngồi bệt xuống đất, chờ đến giờ bệnh viện mở cửa.

Phải ở nhà người quen từ hôm trước, bà Tiên (60 tuổi, quê tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, bà đã có mặt tại bệnh viện từ rất sớm để xếp hàng chờ lấy số.

Bà Tiên đang ngồi để đợi lấy số khám. Ảnh: PV
Bà Tiên đang ngồi để chờ xếp hàng lấy số khám. Ảnh: PV

"Tôi bị bệnh tiểu đường và xương khớp đã 10 năm rồi mà uống thuốc mãi không khỏi. Hằng tháng, tôi lại phải đi một mình từ Ứng Hòa đi ra Bệnh viện Bạch Mai để lấy thuốc. Biết là vất vả nhưng chỉ mong được khám bệnh nơi uy tín, bác sĩ tốt nhất", bà Tiên cho hay.

Cách Bệnh viên Bạch Mai khoảng 3km, tại Bệnh viện Việt Đức, theo ghi nhận của phóng viên vào 5 giờ 30 phút cùng ngày, rất nhiều bệnh nhân từ khắp các tỉnh thành đang xếp hàng từ tờ mờ sáng để lấy số khám bệnh.

Nhiều bệnh nhân phải ngồi bệt xuống đất để chờ lấy giấy khám. Ảnh: PV
Nhiều bệnh nhân phải ngồi bệt xuống đất để chờ lấy giấy khám. Ảnh: PV

Ngay trước cửa phòng khám bệnh theo yêu cầu, chị Linh (33 tuổi, quê tại huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, bản thân cùng con gái đã phải xếp hàng từ 4 giờ sáng để lấy số. Hiện tại đã 6 giờ mà còn hơn chục người nữa mới tới lượt.

"Ngày thường tôi thì đi làm, còn con thì đi học. Hôm nay phải bỏ dở công việc để đưa con đi khám vì bị đau vai gáy, bé bị đau ê ẩm giữa phần xương sống và phần gáy. Do bệnh viện ở dưới đó không đáp ứng đủ điều kiện y tế nên tôi với con bé hàng tháng phải đến đây để lấy thuốc", chị Linh kể.

Triển khai giải pháp giúp bệnh nhân không cần xếp hàng, lấy số

Đại biểu quốc hội Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) đánh giá, tình trạng người dân tới khám, chữa bệnh tại một số bệnh viện lớn của Hà Nội vẫn phải xếp hàng từ 4 - 5 giờ sáng, thậm chí phải chen lấn, là rất bất cập.

“Nếu các bệnh viện công áp dụng chuyển đổi số, bệnh nhân có thể đăng ký qua mạng, App tại nhà và đúng ngày giờ đó có thể đến bệnh viện để khám, chữa bệnh. Như vậy, bác sỹ sẽ đỡ vất vả, còn người bệnh không phải chen lấn, chờ đợi xếp hàng mệt mỏi, rất lãng phí thời gian.

Tại một số bệnh viện tuyến đầu, quy trình xếp sổ, lấy số khám bệnh, đợi chờ xét nghiệm đang tiêu tốn lớn thời gian. Các quy trình hướng dẫn bệnh nhân tới viện khám, tư vấn dịch vụ chữa bệnh cần bài bản, chuyên nghiệp hơn nữa”, ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa đề xuất.

Tại các hàng ghế chờ, bệnh nhân ngồi kín chỗ chờ giờ bệnh viện mở cửa. Ảnh: PV
Tại các hàng ghế chờ, bệnh nhân ngồi kín chỗ chờ giờ bệnh viện mở cửa. Ảnh: PV

Thực tế, tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương diễn ra nhức nhối nhiều năm qua. Để người dân giảm bớt vất vả cho người dân khi chờ đợi lấy số khám bệnh, năm 2021, Bộ Y tế đã triển khai dịch vụ đặt lịch khám, chữa bệnh trực tuyến.

Việc triển khai dịch vụ đặt lịch khám, chữa bệnh trực tuyến được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân và nhân viên y tế.

 
Người dân chờ đợi lấy số khám bệnh từ tờ mờ sáng, họ đã đến bệnh viện từ nửa đêm.

Tuy vậy, theo lãnh đạo một số bệnh viện và chuyên gia công nghệ, để việc đặt lịch khám, chữa bệnh trực tuyến phát huy hiệu quả, còn nhiều việc phải làm, từ giải pháp kỹ thuật (vừa thuận tiện, dễ sử dụng, vừa bảo mật được thông tin), đến việc truyền thông giúp người dân hiểu và thực hiện.

Bên cạnh đó, để giải quyết tình trạng quá tải bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã khánh thành cơ sở 2 tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam vào tháng 10.2018. Thế nhưng, cho đến nay, cả hai bệnh viện đều đóng cửa và không biết đến khi nào mới đi vào hoạt động.

Tiến Phát
TIN LIÊN QUAN

Bên hành lang bệnh viện: Bệnh viện công, bệnh viện tư nghìn tỉ bỏ hoang

Vân Trường |

Tình trạng quá tải bệnh viện diễn ra nhiều năm qua, trong khi đó không ít bệnh viện có mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng cả ở khu vực công và khu vực tư lại đang bỏ hoang.

Bên hành lang bệnh viện: Đau đầu kiếm chỗ đậu xe khi vào viện

Vân Trường |

Một lần đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Trần Mạnh Huy (Hoài Đức, Hà Nội) được người đàn ông dẫn ra bãi xe cách viện gần 2km để gửi xe với số tiền 100 nghìn đồng/lượt.

Bên hành lang bệnh viện: Nhà thuốc ở Hà Nội thiếu dược sĩ trầm trọng

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Tại không ít quầy thuốc, dù đã đăng tuyển dược sĩ 4-5 tháng qua nhưng vẫn không có người đến ứng tuyển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bên hành lang bệnh viện: Bệnh viện công, bệnh viện tư nghìn tỉ bỏ hoang

Vân Trường |

Tình trạng quá tải bệnh viện diễn ra nhiều năm qua, trong khi đó không ít bệnh viện có mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng cả ở khu vực công và khu vực tư lại đang bỏ hoang.

Bên hành lang bệnh viện: Đau đầu kiếm chỗ đậu xe khi vào viện

Vân Trường |

Một lần đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Trần Mạnh Huy (Hoài Đức, Hà Nội) được người đàn ông dẫn ra bãi xe cách viện gần 2km để gửi xe với số tiền 100 nghìn đồng/lượt.

Bên hành lang bệnh viện: Nhà thuốc ở Hà Nội thiếu dược sĩ trầm trọng

PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Tại không ít quầy thuốc, dù đã đăng tuyển dược sĩ 4-5 tháng qua nhưng vẫn không có người đến ứng tuyển.