Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ: "Con hận bố nhưng không muốn bố đi tù"

Cường Ngô |

"Con hận bố vì bố đối xử không tốt với con. Nhưng con không muốn bố đi tù", đó là chia sẻ của bé T.G.K - bé trai bị bố ruột, mẹ kế bạo hành.

Chia sẻ tại nhà riêng của mẹ ở phố Phùng Hưng, bé T.G.K sợ hãi khi nhớ lại thời gian 2 năm ở cùng với bố và mẹ kế. Cậu bé từng rất khôi ngô, nay mặt, thân thể chi chít sẹo nói: "Mẹ kế (tên Trinh -PV) là người hay đổ thừa cho con những việc xấu. Mỗi lần ba Nam đi làm về, cô Trinh đều kể lỗi, để ba Nam đánh con. Ba Nam rất nghe lời cô ấy.

Người mẹ phẫn nộ vì con bị bạo hành.
Người mẹ phẫn nộ vì con bị bạo hành.
Những lần ba vắng nhà, con ở cùng cô Trinh. Không vừa lòng điều gì, cô dùng đũa, thìa, móc quần áo đánh con. Cô Trinh đánh vào tất cả các vị trí, từ đầu, tai, cổ, sau gáy, cạnh sườn, hông, chân và tay. Những lần đánh như vậy, con xin, cô không tha. Con không chịu nổi nữa, đã 5 lần soạn quần áo, định trốn đi, nhưng đều không thành.
Những vết thương chi chít trên mặt cháu bé.
Những vết thương chi chít trên mặt cháu bé.

Lần này, nhân lúc ba vắng nhà, con lẻn vào nhà vệ sinh của ông chủ (chủ nhà không cho phép ai vào nhà vệ sinh của họ -PV), nhân lúc sơ hở, con đã trốn đi.

Con chạy thật nhanh ra ngoài, bắt xe ôm nhưng không đủ tiền. Bác xe ôm chở con đến bến xe buýt để bắt xe 90 về nhà ông nội. Nhưng lúc đó tuyến xe này không ở bến xe và phải chờ rất lâu mới có.

Sau đó bác xe ôm đưa con đến bến xe buýt 45, ở đó có 1 ông đang chờ xe này, con nhờ ông dẫn đi cùng. Con cầm 5 nghìn trên tay, không đủ trả tiền xe buýt, ông đã cho con thêm 2 nghìn, đến Công viên Bách Thảo, con xuống xe, chạy một mạch về nhà ông bà nội.

Hai năm nay, con không ăn ngon được bữa nào, không được ăn hoa quả, không được ăn thịt, chỉ ăn mì tôm sống, cơm nguội, bánh mì khô. Con cũng không được đi học. Đầu năm lớp 3, con được ba đưa đi học hè 1 buổi, sau đó, ba đến nói chuyện với cô giáo bảo cho con về đi du lịch. Từ đó đến nay, con không được đi học nữa.

Và nhiều vết sẹo lớn trên đầu.
Và nhiều vết sẹo lớn trên đầu.

Con rất ao ước được quay lại trường học, con nhớ thầy cô, bạn bè. Hôm qua (6.12) cô hiệu trưởng, cùng cô giáo chủ nhiệm ở trường Tiểu học Ngọc Hà đến đồn công an cùng con. Con ôm các cô, xin được quay trở lại học. Các cô hứa sẽ cho con trở lại trường. Năm lớp 2, con được làm Chi đội phó thể dục của lớp, các thầy cô cũng khen con học giỏi.

Khi bị bố và cô Trinh đánh, con rất muốn trở về nhà ông bà nội. Con hận bố vì bố đối xử không tốt với con. Nhưng con không muốn bố đi tù vì bố con không tự nhiên đánh con, chỉ vì nghe lời cô Trinh nên bố mới đánh. Giờ con ước được đi học, con ước được về bên mẹ, được an toàn".

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành: Con xin bố và cô đừng đánh con nhưng không được tha

Nguyễn Hà |

Bé Trần Gia K - cháu bé "tháo chạy" khỏi bố và mẹ kế nghi do bị bạo hành kể lại suốt 2 năm qua bé bị đánh đập dã man với nhiều thương tích trên người. Lúc bị đánh, dù đã xin bố và mẹ kế nhưng không được tha.

Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ: Mẹ đẻ khóc nghẹn, không nhận ra con!

Cường Ngô |

Theo chị N.T.N (mẹ bé T.G.K) bản thân chị quá sốc khi gặp lại con sau 2 năm ở với chồng cũ và mẹ kế. Bé K không được đi học, phải làm hết tất cả việc nhà, ăn mì tôm với cơm nguội, ngủ dưới sàn nhà và nghi bị bạo hành đến gãy xương sườn, rạn sọ não.

Bị bố ruột, mẹ kế bạo hành, bé trai 10 tuổi "tháo chạy" khỏi cuộc sống tù ngục?

C.N |

Khi bố mẹ bỏ nhau, cháu K được bố đưa đi ở cùng mẹ kế. Từ khi đó đến nay bé không được tiếp xúc với bên ngoài.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành: Con xin bố và cô đừng đánh con nhưng không được tha

Nguyễn Hà |

Bé Trần Gia K - cháu bé "tháo chạy" khỏi bố và mẹ kế nghi do bị bạo hành kể lại suốt 2 năm qua bé bị đánh đập dã man với nhiều thương tích trên người. Lúc bị đánh, dù đã xin bố và mẹ kế nhưng không được tha.

Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ: Mẹ đẻ khóc nghẹn, không nhận ra con!

Cường Ngô |

Theo chị N.T.N (mẹ bé T.G.K) bản thân chị quá sốc khi gặp lại con sau 2 năm ở với chồng cũ và mẹ kế. Bé K không được đi học, phải làm hết tất cả việc nhà, ăn mì tôm với cơm nguội, ngủ dưới sàn nhà và nghi bị bạo hành đến gãy xương sườn, rạn sọ não.

Bị bố ruột, mẹ kế bạo hành, bé trai 10 tuổi "tháo chạy" khỏi cuộc sống tù ngục?

C.N |

Khi bố mẹ bỏ nhau, cháu K được bố đưa đi ở cùng mẹ kế. Từ khi đó đến nay bé không được tiếp xúc với bên ngoài.