Bé trai 7 tuổi đuổi gà bị hành hung "ôm mặt khóc cả lúc ngủ"

Huân Cao |

Dù đã được xuất viện về nhà, nhưng bé trai 7 tuổi ở TP HCM bị hành hung dã man vì đuổi theo đàn gà chơi, vẫn sợ hãi và hay ôm mặt khóc thét ngay cả khi đang ngủ.

Ám ảnh vì bị đánh

Chiều 18.6, PV Báo Lao Động đã đến khu chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7, được anh Trần Mạnh Hùng (45 tuổi) bố cháu bé T.M.C (7 tuổi) dẫn đến địa điểm nơi bé chơi với đàn gà bị chủ đàn gà là ông N.V.T (43 tuổi) hành hung vì nghi bé đang bắt trộm gà.

Theo anh Hùng, chiều 13.6 anh đưa 2 con trai xuống chung cư chơi đạp xe, trong lúc con chơi, anh Hùng ngồi uống nước tại khuôn viên chung cư.

Hai anh em C chạy xe vòng khu công viên, phát hiện đàn gà của ông T, có nhiều gà con mới nở đang tìm thức ăn. Thấy đàn gà dễ thương nên hai anh em C dừng xe đến chơi và đuổi theo đàn gà để vui đùa. Lúc này ông T chạy ra và cho rằng hai anh em C đang đuổi theo bắt trộm gà của ông nên đánh C dẫn đến nhiều thương tích.

Bảo vệ chung cư cho biết, khi thấy cháu C bị thương tích và bầm tím khắp vùng đầu, vùng mặt ông liền gọi cho anh Hùng đến để nói chuyện với ông T cho rõ sự việc. Tuy nhiên, ông T bất hợp tác và chửi oang oang khắp nơi, khăng khăng cháu C đang bắt trộm gà của ông.

 
Bảo vệ chung cư và nhiều cư dân ở đây rất bức xúc vụ việc hành hung bé C.

Quá bức xúc người dân chung cư, bảo vệ và anh Hùng đã gọi điện báo công an phường Phú Mỹ đến áp tải ông T đến phường làm việc.

Sau khi điều trị tại Bệnh viện Việt Pháp, hiện bé C đã xuất viện về nhà. Tuy nhiên, anh Hùng cho biết rất đau lòng khi thấy con vẫn cứ ám ảnh vì vụ bị đánh.

"Cháu thường xuyên ôm mặt khóc ngay cả lúc ngủ và cả lúc đang học bài. Vợ chồng tôi mỗi lần nhìn thấy con thế rất đau lòng. Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý hình sự ông T, để lấy lại công bằng cho bé C đồng thời cảnh tỉnh những ai có ý định hành hung trẻ con cho dù bất kỳ lý do gì." - anh Hùng nói.

Chuyển công an quận điều tra vì vụ việc nghiêm trọng

Anh Trần Mạnh Hùng cho biết rất là đau lòng khi nhìn con luôn ôm mặt khóc vì ám ảnh
Anh Trần Mạnh Hùng cho biết rất là đau lòng khi nhìn con luôn ôm mặt khóc vì ám ảnh

Chiều 18.6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Minh Châu - Trưởng Công an phường Phú Mỹ cho biết, công an phường đã lấy lời khai đối tượng T đồng thời, củng cố đủ hồ sơ để chuyển lên công an quận giải quyết vì vụ việc vượt quá thẩm quyền của công an phường.

Ông Nguyễn Hiếu Thảo - Đại diện Công an quận 7 xác nhận với PV Báo Lao Động là đã nhận được hồ sơ vụ việc từ công an phường chuyển lên vào trưa 18.6. Theo đại diện công an quận 7, đây là vụ án hành hung trẻ em gây phẫn nộ dư luận nên lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Công an quận vừa nhận được hồ sơ từ công an phường chuyển lên. Hiện chúng tôi đang vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả điều tra chính thức, công an quận sẽ chuyển thông tin đến Báo Lao Động để thông tin đến người dân được rõ." - ông Hiếu nói.

Hiện đàn gà của ông T vẫn đang thả ra khuôn viên chung cư
Hiện đàn gà của ông T vẫn đang thả ra khuôn viên chung cư.

Theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, ông N.V.T trước đây cư trú tại quận 4, nhưng cách đây 2 năm chuyển đến khu chung cư Belleza theo diện tái định cư. Ông T chưa có tiền án, tiền sự gì, nhưng một số cư dân tại chung cư cho biết tính tình ông này rất nóng tính và hung hăng. Vì vậy, nhiều cư dân và cả bảo vệ ở đây không có thiện cảm với ông T.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông T đã thừa nhận có đánh cháu C vì nghi ngờ cháu đuổi theo đàn gà là để bắt trộm gà. Ông T cũng khai với công an là trong thời gian qua ông mất 7 con gà, nên từ trưa đến chiều 13.6 ông trực rình và canh để xem đối tượng nào đã ăn cắp gà của ông.

Khi phát hiện hai anh em C đuổi theo đàn gà, ông T cho rằng đây là hai đối tượng đã từng ăn cắp gà, nay xuất hiện bắt tiếp nên mới giữ cháu C lại và hành hung. Ông T đề nghị được bồi thường và xin lỗi gia đình anh Hùng tại công an phường nhưng không được gia đình anh Hùng chấp nhận.

Nhiều bé đạp xe chơi ở chung cư đã được bố mẹ cảnh báo vụ việc bé C bị hành hung
Nhiều bé đạp xe chơi ở chung cư đã được bố mẹ cảnh báo vụ việc bé C bị hành hung

Trao đổi với PV báo Lao Động, lãnh đạo Chi Hội bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cho biết, đã nhận được đơn cầu cứu của gia đình anh Hùng. Hiện Hội đang xúc tiến làm việc với các cơ quan chức năng để đề nghị cơ quan chức năng khởi tố hình sự vụ việc để điều tra.

Hiện Viện KSND quận 7 cũng đã nhận được đơn của anh Hùng, đề nghị kiểm sát vụ việc, đồng thời tiến hành các bước để khởi tố để điều tra hình sự vụ việc.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm sát hại bạn gái xinh đẹp ở phòng trọ đã ra đầu thú

C.N |

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai của Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong.

Đuổi theo đàn gà, bé trai 7 tuổi bị đánh bầm mặt vì nghi ăn trộm

Huân Cao |

Một bé trai 7 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM chạy theo một đàn gà. Bất ngờ người chủ đàn gà cho rằng bé có ý định ăn trộm gà nên liền bắt giữ lại rồi hành hung bé dẫn đến thương tích.

Xử kín Nguyễn Hữu Linh, quyền lợi của bị hại đặt lên trên hết

MAI PHƯƠNG |

Sau khi công bố thông tin vào ngày 25.6 tới, ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, bị xét xử kín về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, có ý kiến thắc vì sao không xử công khai để răn đe những kẻ có ý định phạm tội tương tự?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nghi phạm sát hại bạn gái xinh đẹp ở phòng trọ đã ra đầu thú

C.N |

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang lấy lời khai của Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong.

Đuổi theo đàn gà, bé trai 7 tuổi bị đánh bầm mặt vì nghi ăn trộm

Huân Cao |

Một bé trai 7 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TPHCM chạy theo một đàn gà. Bất ngờ người chủ đàn gà cho rằng bé có ý định ăn trộm gà nên liền bắt giữ lại rồi hành hung bé dẫn đến thương tích.

Xử kín Nguyễn Hữu Linh, quyền lợi của bị hại đặt lên trên hết

MAI PHƯƠNG |

Sau khi công bố thông tin vào ngày 25.6 tới, ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, bị xét xử kín về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, có ý kiến thắc vì sao không xử công khai để răn đe những kẻ có ý định phạm tội tương tự?