Theo đó, chiều hôm qua (30.8), tài xế taxi Mai Linh Vũ Thị Hiền có chở một vị khách nữ khoảng 30 tuổi cùng một bé trai đi từ Bến xe Miền Đông về BV Gia Định (phường 7, quận Bình Thạnh).
Khi đến nơi, người phụ nữ nhờ chị Hiền bồng giúp con, nói là vô bệnh viện mua sổ khám bệnh, sẽ ra ngay. Tuy nhiên, đợi mãi hơn 1 tiếng đồng hồ mà không thấy người phụ nữ kia ra lại xe nên chị Hiền liền kiểm tra túi đồ mà người phụ nữ để lại. Trong túi có một mảnh giấy ghi: “Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nhờ bà con nuôi hộ” cùng một bình đầy sữa.
Chị Hiền sau đó đã đưa bé trai cùng túi đồ đến Công an phường 7, quận Bình Thạnh trình báo sự việc. Sau đó, cán bộ tư pháp phường 7 đã có mặt để lập hồ sơ xác nhận và chuyển bé trai vào BV Gia Định khám sức khỏe.
Ngay sau đó, địa phương đã ra thông báo trên các phương tiện truyền thông để tìm bố mẹ của cháu đến nhận lại theo qui định của pháp luật.