Bé 7 tuổi bị bố bạo hành: "Con yêu bố lắm, nhưng không muốn ở với bố"

Ngô Cường - Nguyễn Hà |

Phát hiện con có nhiều vết thương, bầm tím trên cơ thể, nghi ngờ bị mẹ kế đánh, chị Dương (mẹ cháu L) đã thông báo cho gia đình nội ngoại, cũng như cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sự việc

"Con trai bị bạo hành, có người mẹ nào không xót xa, đau đớn, phẫn nộ"

Sáng 20.4, trao đổi với Lao Động, chị Bùi Thùy Dương, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, ngày 16.4, con trai chị tên L, học sinh lớp 1A, Trường tiểu học Trung Tự, bị nhiều vết bầm tím ở vùng mặt, bả vai, cánh tay, chân, ngực và mông, phải nằm nghỉ tại phòng y tế của nhà trường.

Phát hiện sự việc, chị Dương, cùng người nhà, ngay lập tức đưa con đi thăm khám tại một bệnh viện tư nhân. Sau khi khám xong, chiều ngày 16.4 chị đã đưa cháu đến công an phường Giảng Võ trình báo.

Theo chị Dương, chị và chồng cũ có 2 người con, một trai một gái. Sau khi ly hôn, con trai được tòa phân xử ở với bố, con gái ở với mẹ.

Chị Dương nói, bất cứ người phụ nữ nào, khi ly hôn, đều mong muốn giành quyền nuôi con. Không ai muốn, chia rẽ các con của mình cả. "Lúc đó, tôi đã muốn nuôi 2 đứa rồi, chứ không phải bây giờ, song lúc đó, chồng cũ nhất quyết không chịu.

Tôi nghĩ, thời điểm này, con còn nhỏ, chưa nhận thức được nên để con ở với bố, đợi con lớn lên một chút sẽ hỏi lại con muốn ở với ai. Nhưng, tôi chưa đợi được đến lúc đó, con trai đã bị bạo hành rồi. Nhìn thấy con như vậy, có người mẹ nào không xót xa, đau đớn, phẫn nộ.

Nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu L.
Nhiều vết bầm tím trên cơ thể cháu L.

Việc tôi đứng lên giành quyền nuôi con là bản năng của người mẹ, không có người mẹ vì một lý do bất chính nào mà đòi quyền nuôi con cả. Con trai tôi nói rất thương và yêu bố nhưng không muốn ở với bố. Điều này có sự làm chứng của cán bộ công an".

Cũng theo chị Dương, khi 2 người chung sống, chồng cũ của chị chưa bao giờ đánh con, mắng con. Khi mới ly hôn, chị Dương được gặp con 1 tuần 1 lần, song thời gian gần đây, chỉ được gặp con 2 tuần 1 lần. Chồng cũ của chị nói rằng: "Vì con bận việc học, không thể gặp nhiều được".

"Con thấy sợ và đau mẹ ạ"

Chị Dương cho hay, ngày 16.4, chị sang trường thăm con, thấy con trên người nhiều vết bầm tím, gặng hỏi, cháu nói bị mẹ kế đánh. Phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi vì con bị bạo hành, chị Dương đã trình báo công an, và gọi điện thoại đến Trung tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em 111 nhờ can thiệp, giúp đỡ. Tối 16.4, cán bộ Trung tâm 111 đã cử người đến nhà bố cháu xác minh.

"Những lần trước, con trai sang nhà tôi chơi cũng có một vài vết bầm trên người. Tôi góp ý với chồng cũ không nên dùng đòn roi trong việc dạy con. Nhưng anh ấy bỏ ngoài tai, nói rằng, dạy con thế nào là việc của anh, tôi không được can thiệp", chị Dương cho hay.

Cũng theo chị Dương, trong biên bản làm việc giữa chồng cũ với công an, chồng cũ của chị xác nhận anh đánh con, không phải bị mẹ kế đánh, và cũng chỉ đánh 1, 2 cái bằng cán chổi. Tuy nhiên, thực tế, trên người con chị, có rất nhiều vết bầm, tím vàng, cả cũ cả mới.

"Bị bố đánh, con kêu với tôi thấy sợ và đau mẹ ạ. Tôi hỏi con bị đánh nhiều hay ít, con trai nói "bị đánh ít thôi nhưng con sợ lắm". Nghe con nói vậy, tôi rớt nước mắt", chị Dương nói và cho biết, thời điểm chị và chồng còn chung sống với nhau (từ năm 2011-2017), chồng cũ của chị là người hiền lành, tử tế, không vũ phu, nhưng cục tính. Trong tâm thức của chị, chưa bao giờ mảy may suy nghĩ, anh ấy lại đánh con đau như vậy.

"Anh nói, đánh con vì con học kém, hay nghịch. Nhưng, tuổi này, có đứa trẻ nào không nghịch ngợm một chút. Lẽ ra, anh ta phải có cách dạy con mềm mại hơn.

Thời điểm ly hôn, tôi đòi quyền nuôi 2 con, anh nhất quyết không chịu, nên tòa phân xử mỗi người nuôi một bé. Sau sự việc này, tôi nhất quyết giành lại quyền nuôi con", người phụ nữ này cho hay.

Ngày 18.4, anh Vũ Hoài L (bố cháu L), xác nhận có đánh con. “Tôi đã giải trình ở Công an phường Giảng Võ tôi là người đánh cháu chứ không phải mẹ kế của cháu, sự việc không nghiêm trọng, nhưng do chị Dương muốn giành quyền nuôi con nên sự việc mới thành ra vậy", anh L cho biết.

Cô Lê Thị Thanh Thúy, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trung Tự, đã báo cáo lên UBND phường Trung Tự, Phòng GD&ĐT  quận Đống Đa. Cơ quan công an cũng đã làm việc với nhà trường để điều tra, xác minh thêm.

Ngô Cường - Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo quăng quật trẻ mầm non: Bạo hành trẻ em là một thảm họa

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ việc nghi vấn cô giáo mầm non thả trẻ rơi xuống chiếu, Phòng GDĐT thành phố và Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã vào cuộc, bước đầu xác định cơ sở mầm non này có dấu hiệu hành bạo hành trẻ em.

Mẫu nhí 3 tuổi bị mẹ bạo hành ở Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ

H.N (T/H) |

Mới đây, vụ việc bé Niuniu bị mẹ bạo hành đang gây xôn xao dư luận cộng đồng mạng Trung Quốc.

Cha đánh con gái 12 tuổi nhập viện

NGUYỄN TRI |

Lấy lý do cháu ham chơi, học hành sa sút…, ông Thanh đã liên tục đánh vào người, tay, chân, khiến cháu Q. bị chấn thương phải nhập viện.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vụ cô giáo quăng quật trẻ mầm non: Bạo hành trẻ em là một thảm họa

Phạm Đông |

Liên quan đến vụ việc nghi vấn cô giáo mầm non thả trẻ rơi xuống chiếu, Phòng GDĐT thành phố và Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã vào cuộc, bước đầu xác định cơ sở mầm non này có dấu hiệu hành bạo hành trẻ em.

Mẫu nhí 3 tuổi bị mẹ bạo hành ở Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ

H.N (T/H) |

Mới đây, vụ việc bé Niuniu bị mẹ bạo hành đang gây xôn xao dư luận cộng đồng mạng Trung Quốc.

Cha đánh con gái 12 tuổi nhập viện

NGUYỄN TRI |

Lấy lý do cháu ham chơi, học hành sa sút…, ông Thanh đã liên tục đánh vào người, tay, chân, khiến cháu Q. bị chấn thương phải nhập viện.