Bất thường dịch vụ vận chuyển cấp cứu của Trung tâm 115 Hà Nội: 1 quãng đường thu 2 khoản phí

NHÓM PV |

Chỉ một quãng đường chưa đầy 1km, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội lại thu đến 2 lần tiền với mức giá khác nhau. Nghi ngờ có điểm bất thường và thiếu minh bạch trong hoạt động thu phí dịch vụ vận chuyển của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, người dân đã làm đơn kiến nghị gửi các cấp để yêu cầu câu trả lời rõ ràng, thuyết phục.

Lời toà soạn: Trong năm 2020, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một trong những lực lượng tuyến đầu chống dịch chính là các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Toàn xã hội trân trọng và biết ơn những sự đóng góp to lớn của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội trong thời gian qua. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chấp nhận cho những sai phạm, gây lãng phí và thất thoát tài sản công. Sau nhiều ngày theo chân lực lượng cấp cứu 115 Hà Nội chống dịch, nhóm phóng viên Báo Lao Động đã có nhiều bài viết vinh danh lực lượng cấp cứu 115 Hà Nội. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phát hiện ra những bất thường trong việc sử dụng tài sản công của đơn vị này. Những việc làm đó không chỉ gây lãng phí tài sản của nhà nước mà còn có nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ và tính mạng của người dân.

Vận chuyển thi hài chưa đầy 1km thu 2 khoản phí

Trong đơn kiến nghị gửi các cấp, ông N.C.T (Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) đã phản ánh những sai phạm trong hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Cụ thể, vào ngày 3.2.2020, ông và gia đình có sử dụng dịch vụ của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội để chuyển thi hài của mẹ đến nơi làm tang lễ.

Sau đó, nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã đưa cho gia đình ông T, 2 hoá đơn thu tiền với mức giá khác nhau gồm: biên lai thu tiền số 0002341 ngày 3.2.2020 với số tiền 504.000 đồng với nội dung cấp cứu để lại và biên lai thu tiền 001964 ngày 3.2.2020 với số tiền thu là 700.000 đồng với nội dung chuyển thi hài theo yêu cầu đến nhà tang lễ 354. Điều đáng nói là khoảng cách từ gia đình ông T là 238 Đội Cấn đến nhà tang lễ Bệnh viện 354 là 800 mét.

“Một quãng đường chưa đầy 1 km mà nhân viên của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội đã thu của gia đình tôi 2 hoá đơn với mức giá khác nhau. Vậy tôi xin phép được hỏi đâu là thật, đâu là giả?”, ông T bức xúc.

2 hoá đơn thu tiền cho cùng 1 chuyến đi mà gia đình ông Thành nhận được. Ảnh: NVCC
2 hoá đơn thu tiền cho cùng 1 chuyến đi mà gia đình ông Thành nhận được. Ảnh: NVCC
2 hoá đơn thu tiền cho cùng 1 chuyến đi mà gia đình ông T nhận được. Ảnh: NVCC

Ông T sau đó đã làm đơn kiến nghị gửi lên Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội nhằm làm rõ những bức xúc và nghi vấn xung quanh 2 hoá đơn thu tiền của Trung tâm.

“Tôi cần sự minh bạch, không chỉ cho gia đình mình, cho người mẹ đã mất mà còn cho rất nhiều người dân khác đã đang và sẽ sử dụng dịch vụ của Trung tâm Cấp cứu 115", ông T bức xúc.

Trung tâm Cấp cứu 115 nhận sai, “xin được giải quyết nội bộ”

Trong biên bản làm việc giữa gia đình ông N.C.T và đại diện Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội ngày 15.5.2020, ông Nguyễn Thành – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho rằng, kíp xe có một số nội dung thực hiện chưa đúng, nhưng lại không nói cụ thể là chưa đúng những gì. Vị giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội mong muốn “với tinh thần cầu thị, trung tâm rất muốn được gia đình tạo điều kiện cho trung tâm được giải quyết nội bộ sự việc trên”. Đồng thời, đại diện Trung tâm cũng cho biết sẽ bồi hoàn lại cho gia đình số tiền đã thu.

Trước trả lời này của đại diện Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, ông T và gia đình cho rằng, sự việc chưa được giải quyết “thấu tình đạt lý”.

“Trên thực tế, trong buổi trao đổi, đại diện Trung tâm cấp cứu 115 đã nhận sai nhưng việc này lại không được đề cập trong biên bản làm việc”, ông T cho biết.

Ngày 20.5.2020, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tiếp tục gặp gỡ ông N.C.T và gia đình tại Thanh tra Sở Y tế để trao đổi giải quyết kiến nghị phản ánh. Đến lúc này đại diện Trung tâp cấp cứu 115 Hà Nội mới nhận những sai phạm của kíp trực với gia đình ông T.

Qua xác minh, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, đối với Biên lai thi tiền 0002341 được lập theo quyết định 45/2017/QĐ-UBND ngày 21.12.2018 của UBND TP Hà Nội ban hành giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội. Tuy nhiên trên thực tế khi kíp cấp cứu đến nơi, bệnh nhân đã mất trước khi xe cấp cứu đến, kíp cấp cứu không tiến hành cấp cứu mà chỉ tiến hành lập biên bản tử vong.

“Vì vậy việc thu theo nội dung “Cấp cứu tại chỗ để lại nhà không vận chuyển” là không phù hợp”, đại diện Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội thừa nhận.

Đối với Biên lai thu tiền số 001964 được lập theo quy định tại Quyết định số 190/QĐ-TTCC ngày 20.8.2018 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội về việc ban hành giá thu dịch vụ tại Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội với mức thu vận chuyển thi hài theo yêu cầu trên quãng đường từ 10 đến dưới 15 km. Sau khi xác minh, quãng đường thực tế mà kíp cấp cứu vận chuyển thi hài theo yêu cầu là 800 mét. Đối chiếu với quy định của Trung tâm, với khoảng cách này, giá vận chuyển thi hài theo yêu cầu là 600.000 đồng.

“Như vậy kíp cấp cứu đã thu sai so với quy định 100.000 đồng”, đại diện của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết.

Tại sao lại có việc thu 2 lần tiền với giá khác nhau cho cùng 1 lần vận chuyển? Báo Lao Động sẽ thông tin trong bài tiếp theo.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Một thai phụ 19 tuổi sắp sinh con, bị nhiễm bệnh bạch hầu

BẢO TRUNG |

Bệnh nhân là chị T.T.V., sinh năm 2001, dân tộc Mông, mang thai 38 tuần, sắp sinh con nhưng không may nhiễm bệnh bạch hầu.

Đển 14h10 hai bé song sinh dính nhau đã được tách rời thành công

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Dự kiến ca mổ tách 2 bé song sinh dính liền nhau sẽ kéo dài trong 12h đồng hồ. Đến thời điểm hiện tại, ca mổ đã đi qua được 1/2 chặng đường. Hình ảnh ghi nhận bước đầu ca mổ đang tiến hành khá thuận lợi.

Cả bệnh viện nín thở chờ tin 2 bé song sinh của cặp đôi khuyết tật chào đời

Hương Giang |

Can và Thúy- cặp đôi khuyết tật nổi tiếng về nghị lực và tình yêu thương đã có với nhau 1 cặp song sinh. Tin tức ấy khiến cho người dân xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vô cùng bất ngờ. Họ vừa mừng vừa lo cho đôi vợ chồng đã chịu quá nhiều thiệt thòi của số phận. 

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Một thai phụ 19 tuổi sắp sinh con, bị nhiễm bệnh bạch hầu

BẢO TRUNG |

Bệnh nhân là chị T.T.V., sinh năm 2001, dân tộc Mông, mang thai 38 tuần, sắp sinh con nhưng không may nhiễm bệnh bạch hầu.

Đển 14h10 hai bé song sinh dính nhau đã được tách rời thành công

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Dự kiến ca mổ tách 2 bé song sinh dính liền nhau sẽ kéo dài trong 12h đồng hồ. Đến thời điểm hiện tại, ca mổ đã đi qua được 1/2 chặng đường. Hình ảnh ghi nhận bước đầu ca mổ đang tiến hành khá thuận lợi.

Cả bệnh viện nín thở chờ tin 2 bé song sinh của cặp đôi khuyết tật chào đời

Hương Giang |

Can và Thúy- cặp đôi khuyết tật nổi tiếng về nghị lực và tình yêu thương đã có với nhau 1 cặp song sinh. Tin tức ấy khiến cho người dân xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa vô cùng bất ngờ. Họ vừa mừng vừa lo cho đôi vợ chồng đã chịu quá nhiều thiệt thòi của số phận.