Bắt cá linh đặc sản miền Tây, người dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Yến Phương - Tạ Quang |

Mùa nước nổi về thường mang theo nhiều sản vật cho người dân vùng hạ nguồn. Trong đó, có cá linh non - một đặc sản trứ danh rất riêng chỉ có ở miền Tây Nam Bộ.

Độ khoảng từ tháng 7 âm lịch, tại các vùng biên giới của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, hình ảnh người dân đi giăng lưới, đặt lờ, đặt dớn,… đánh bắt cá linh non đầu mùa trên các cánh đồng đã không còn xa lạ.

Người dân đánh bắt cá linh. Ảnh: Tạ Quang
Người dân đánh bắt cá linh. Ảnh: Tạ Quang

Đây là loài cá đặc sản mùa nước nổi ở miền Tây, có kích thước nhỏ, con trưởng thành có thể to hơn ngón tay và cá nhỏ chỉ to bằng chiếc đũa.

Thông thường, cá linh có sớm từ Rằm tháng 6 âm lịch, nhưng năm nay mực nước lũ về trễ nên cá linh cũng xuất hiện trễ hơn so với mọi năm.

Theo chia sẻ của người dân sống tại TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), cá linh non đầu mùa đang ở mức giá khá cao. Cá chưa làm bán ở chợ từ 100.000 – 150.000 đồng/kg. Còn cá làm sẵn, giá bán khá cao từ 200.000 – 300.000 đồng/kg.

Cá linh non có nhiều loại giá khác nhau. Ảnh: Yến Phương
Cá linh non có nhiều loại giá khác nhau. Ảnh: Yến Phương

Ông Mai Văn Phương (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, mỗi năm tới mùa nước lũ, người dân nơi đây lại vui mừng vì có nhiều cá, tôm, cua, ốc… Đặc biệt, cá linh non cũng theo con nước về, giúp người dân đi đánh bắt có thêm thu nhập.

Ông Phương cho biết thêm, với những người đánh bắt cá linh rồi bán cho thương lái, giá bán ra từ 70.000 – 80.000 đồng/kg. Mỗi ngày, họ có thể đánh bắt từ 20 – 30kg cá, vậy nên kiếm tiền triệu là điều dễ dàng.

Ngoài ra, cá chết còn có thể bán cho các hộ mua về để ủ mắm. Nhờ đó, nhiều người chỉ cần làm mùa lũ là đủ nuôi sống gia đình vài tháng.

Sau khi đánh bắt về, người dân bắt đầu lựa chọn cá. Ảnh: Tạ Quang
Sau khi đánh bắt về, người dân bắt đầu lựa chọn cá. Ảnh: Tạ Quang

Đặc biệt, hiện nay, Đồng Tháp đã có cá linh do người dân lai tạo ra nên lớn hơn, cứng cáp hơn và có giá chênh lệch vài chục nghìn đồng/kg so với cá linh tự nhiên. Nhờ vậy, giúp người dân có thêm sự lựa chọn khi mua cá linh.

Còn tại TP Cần Thơ, cá linh cũng đang được người dân “săn” mỗi ngày để mua về thưởng thức. Theo chia sẻ của các tiểu thương, cá linh có từ khoảng nửa tháng gần đây, nhưng đến thời điểm này mới là lúc cá linh vừa ăn và có chất lượng thịt ngon nhất.

Chị Kiều đang làm cá linh để kịp bán cho khách. Ảnh: Yến Phương
Chị Kiều đang làm cá linh để kịp bán cho khách. Ảnh: Yến Phương

Chị Kiều - tiểu thương tại chợ Da Liễu (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) - cho hay, trung bình mỗi ngày chị bán gần 20 kg cá linh. Dù đã chủ động làm sẵn từ sớm, nhưng vẫn không kịp bán cho khách. Riêng khách nào muốn mua nhiều thì phải đặt trước mới có.

Theo chị Kiều, cá linh chị bán được lấy từ vùng đầu nguồn là Châu Đốc (tỉnh An Giang), phần lớn cá đều còn tươi sống trước khi làm sạch bán cho khách hàng nên mọi người rất thích. Chị chỉ bán trong đầu buổi sáng là hết hàng, nhiều người đi chợ muộn là không còn cá để mua.

Tranh thủ đi chợ từ sớm để mua được cá linh, chị Ngô Ngọc Trâm (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) nói: “Cá linh non đầu mùa ăn rất ngon, xương rất nhỏ. Cá mua cá về có thể kho lạt, kho me, hoặc nấu canh chua với bông điên điển. Nhiều người còn thích ăn nhúng giấm hoặc nấu lẩu cá linh, rất đa dạng món”.

Mặc dù cá linh non đầu mùa giá cao, nhưng người dân ở miền Tây dường như ai cũng trông tới mùa nước nổi để được thưởng thức món ăn đặc sản dân dã đồng quê này.

Yến Phương - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Những chiếc xe hoa mang cả trời thu Hà Nội về miền Tây

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Mùa thu năm nay, tại miền Tây lần đầu tiên xuất hiện những chiếc xe chở đầy hoa len lỏi qua các góc phố. Bắt kịp xu hướng check-in của các bạn trẻ, những chiếc xe hoa “chở mùa thu Hà Nội” làm cho mùa thu ở miền Tây như được đánh thức và trở nên đậm nét hơn.

Biệt đội xắn đất thùng "xúc tiền lẻ" ven sông rạch miền Tây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nghề xắn đất thùng (còn được gọi là nghề lặn lấy đất thuê) cho thu nhập khá hơn so với đi làm hồ và làm ruộng thuê. Trung bình mỗi thùng có giá 4.000 đồng, khi chia đều thì mỗi người (4-5 thành viên) cũng kiếm được hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày, đủ tiền để trang trải cuộc sống, lo cho gia đình.

Nghề ngâm mình "xúc tiền lẻ" ven sông rạch miền Tây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo chân nhóm người làm nghề xắn đất thùng (nghề lặn lấy đất thuê) ở vùng quê nghèo huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), mới tận thấy nỗi vất vả, cực nhọc của họ khi phải ngâm mình dưới sông, mương, kênh, rạch,… cả ngày để mưu sinh, bươn chải kiếm từng đồng về lo cho gia đình.

Chính phủ yêu cầu báo cáo phương án xử lý ngân hàng SCB trong tháng 9

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 9.2023 phương án xử lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn, không để chậm trễ hơn nữa.

Cảnh hoang tàn sau trận lũ ống khiến nhiều người chết và mất tích ở Lào Cai

Bảo Nguyên |

Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm dân quân tự vệ, công an, quân đội để tham gia tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn và khắc phục hậu quả sau trận lũ ống kinh hoàng.

Đại sứ Marc Knapper chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ Marc Knapper chia sẻ những khoảnh khắc xúc động khi ông tháp tùng Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam.

Khởi tố cựu Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên vì gây thất thoát hơn 10 tỉ đồng

Hoài Luân |

Gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 10 tỉ đồng xảy ra năm 2013, cựu Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên bị khởi tố.

Hà Nội hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng, trả toàn bộ viện phí cho nạn nhân vụ cháy

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 13.9, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có thông tin báo chí về vụ cháy chung cư mini xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Những chiếc xe hoa mang cả trời thu Hà Nội về miền Tây

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Mùa thu năm nay, tại miền Tây lần đầu tiên xuất hiện những chiếc xe chở đầy hoa len lỏi qua các góc phố. Bắt kịp xu hướng check-in của các bạn trẻ, những chiếc xe hoa “chở mùa thu Hà Nội” làm cho mùa thu ở miền Tây như được đánh thức và trở nên đậm nét hơn.

Biệt đội xắn đất thùng "xúc tiền lẻ" ven sông rạch miền Tây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nghề xắn đất thùng (còn được gọi là nghề lặn lấy đất thuê) cho thu nhập khá hơn so với đi làm hồ và làm ruộng thuê. Trung bình mỗi thùng có giá 4.000 đồng, khi chia đều thì mỗi người (4-5 thành viên) cũng kiếm được hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày, đủ tiền để trang trải cuộc sống, lo cho gia đình.

Nghề ngâm mình "xúc tiền lẻ" ven sông rạch miền Tây

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo chân nhóm người làm nghề xắn đất thùng (nghề lặn lấy đất thuê) ở vùng quê nghèo huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), mới tận thấy nỗi vất vả, cực nhọc của họ khi phải ngâm mình dưới sông, mương, kênh, rạch,… cả ngày để mưu sinh, bươn chải kiếm từng đồng về lo cho gia đình.