Bảo vệ dân phố vay tiền tỉ đầu tư công cụ hỗ trợ: Trả nợ vay từ nguồn nào?

Huân Cao |

Ban bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã "chơi lớn" khi vay tiền tỉ để mua công cụ và phương tiện phòng chống tội phạm. Ngân sách nhà nước không cấp, vậy nguồn tài chính lấy từ đâu để Ban bảo vệ dân phố trên trả nợ cho ngân hàng?

Dốc toàn bộ khoản lương để trả khoản vay

Bảo vệ dân phố này được trang bị phương tiện, công cụ và trang phục rất chuyên nghiệp.
Bảo vệ dân phố này được trang bị phương tiện, công cụ và trang phục rất chuyên nghiệp.

Như Báo Lao Động thông tin, Ban bảo vệ dân phố phường  Phạm Ngũ Lão được xem là tổ bảo vệ dân phố duy nhất của cả nước, được trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ hiện đại để phòng chống tội phạm.

Theo đó, tổ bảo vệ dân phố trên được trang bị áo giáp chống đạn, môtô chuyên dụng truy đuổi tội phạm, ôtô tuần tra, xe chữa cháy, công cụ hỗ trợ,...với kinh phí lên đến tỉ đồng bằng tiền đi vay.

Người trực tiếp đứng ra vay khoản tiền này và chịu trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng với tư cách các nhân là ông Lương Chí Thành - Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường.

Theo ông Thành, khi trình bày mục đích vay tiền trang bị phương tiện và công cụ cho anh em bảo vệ dân phố để phòng chống tội phạm thì được ngân hàng tạo điều kiện tối đa và không đòi hỏi thế chấp tài sản.

"Ngân hàng hỗ trợ cho tôi vay nhiều lần để mua sắm công cụ, phương tiện theo từng đợt. Sau nhiều đợt vay, tôi đã trả được bằng chính khoảng lương vũ trang của mình là gần 10 triệu/tháng. Hiện tại, khoản nợ tại ngân hàng của tôi chỉ còn hơn 200 triệu đồng, tôi sẽ trả tiếp bằng khoản lương và khoản thu nhập làm thêm" - ông Thành nói.

 
Nhìn "oai" không kém gì lực lượng cảnh sát cơ động.

Đau lòng với nạn nhân chết cháy và chết vì cướp giật 

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lương Chí Thành cho biết sở dĩ dồn toàn tâm, toàn sức và tiền bạc để làm công việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" này, vì bị ám ánh cảnh nạn nhân bị chết cháy, hoặc bị cướp giật ngã xuống đường chết.

Theo ông Thành, hiện ông vẫn còn ám ảnh vụ cháy kinh hoàng tại Trung tâm Thương mại quốc tế ITC (quận 1) cách đây hàng chục năm đã cướp đi sinh mạng của 60 người. Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhà ông Thành gần đó, nên ông là người có mặt đầu tiên để tham gia cứu giúp nạn nhân.

 
Ông Thành quyết tâm xây dựng đội bảo vệ dân phố chuyên nghiệp, để góp phần trấn áp tội phạm cũng như chữa cháy kịp thời.

"Chứng kiến nhiều nạn nhân bị chết cháy trong vụ cháy ITC mà tôi rất đau lòng. Sau đó, tôi lại chứng kiến nhiều cảnh cướp giật đường phố làm nạn nhân ngã xuống đường tử vong rất thương tâm.

Đã có nhiều hiệp sĩ, dân quân bị bọn tội phạm tấn công gây thương tích và thậm chí là thiệt mạng. Chính những điều này, đã thôi thúc tôi quyết tâm xây dựng đội bảo vệ dân phố chuyên nghiệp, để góp phần trấn áp tội phạm cũng như chữa cháy kịp thời" - ông Thành chia sẻ.

Hiện tổ bảo vệ dân phố do ông Thành làm chỉ huy trưởng, luôn ứng trực 24/24 để phối hợp cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão tuần tra an ninh trật tự.

Tính từ thời điểm thành lập năm 2010 đến nay, tổ bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão đã chữa được 6 vụ cháy nhà và cháy xe ôtô. Đồng thời, trấn áp hơn 200 vụ cướp giật đường phố, dẹp trắng nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn phường, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Xe tuần tra của bảo vệ dân phố phường cũng trông rất “oai”
Xe tuần tra của bảo vệ dân phố phường nhưng trông rất “oai”, như xe cảnh sát đi tuần.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ban bảo vệ dân phố duy nhất được trang bị áo giáp, mô tô phân khối lớn

Bài, ảnh: Huân Cao |

Ban bảo vệ dân phố của một phường trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ hiện đại để phòng chống tội phạm. Đây là tổ bảo vệ dân phố duy nhất của cả nước được trang bị áo giáp chống đạn, mô tô chuyên dụng, ô tô tuần tra, xe chữa cháy,...với kinh phí  lên đến tiền tỉ.

Cô gái "hứng bão" nói gì khi gặp lại “hiệp sĩ” tìm giúp xe mất cắp?

ĐÌNH TRỌNG |

Gia đình cùng em T.T.B.H (19 tuổi) bị mất xe ở phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến gặp và cảm ơn đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe bị mất trộm cho mình. Bỗng nhiên hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, cô gái chia sẻ lúc đó do sự việc bất ngờ rối quá nên có lời nói không hay và chưa cảm ơn các anh “hiệp sĩ”.

Cô gái "hứng bão" vì không nói cám ơn “hiệp sĩ” tìm giúp xe mất cắp

ĐINH TRỌNG |

Một cô gái bị cư dân mạng chỉ trích vì không biết nói lời cảm ơn các “hiệp sĩ” trả xe máy vừa bị trộm lấy cho mình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ban bảo vệ dân phố duy nhất được trang bị áo giáp, mô tô phân khối lớn

Bài, ảnh: Huân Cao |

Ban bảo vệ dân phố của một phường trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ hiện đại để phòng chống tội phạm. Đây là tổ bảo vệ dân phố duy nhất của cả nước được trang bị áo giáp chống đạn, mô tô chuyên dụng, ô tô tuần tra, xe chữa cháy,...với kinh phí  lên đến tiền tỉ.

Cô gái "hứng bão" nói gì khi gặp lại “hiệp sĩ” tìm giúp xe mất cắp?

ĐÌNH TRỌNG |

Gia đình cùng em T.T.B.H (19 tuổi) bị mất xe ở phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến gặp và cảm ơn đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tìm được xe bị mất trộm cho mình. Bỗng nhiên hứng chịu nhiều chỉ trích trên mạng xã hội, cô gái chia sẻ lúc đó do sự việc bất ngờ rối quá nên có lời nói không hay và chưa cảm ơn các anh “hiệp sĩ”.

Cô gái "hứng bão" vì không nói cám ơn “hiệp sĩ” tìm giúp xe mất cắp

ĐINH TRỌNG |

Một cô gái bị cư dân mạng chỉ trích vì không biết nói lời cảm ơn các “hiệp sĩ” trả xe máy vừa bị trộm lấy cho mình.