Báo Lao Động đạt giải Nhì và Ba Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai

MINH ÁNH - HẢI NGUYỄN |

Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai năm 2019 được diễn ra với sự tham gia gần 900 tác phẩm dự thi, Báo Lao Động vinh dự giành được 2 giải thưởng.

Hưởng ứng ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13.10 và ngày ASEAN về Quản lý thiên tai và Truyền thông, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt nam và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, tổ chức vinh danh và trao giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.

Nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thương các tập thể, cá nhân đoạt giải có đóng góp thiết thưc đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai, sau hơn 5 tháng hoạt động từ ngày 12.10.2020 – 31.03.2020, Ban tổ chức đã nhận được hơn 900 tác phẩm của hơn 600 tác giả dự thi ở cả 05 loại hình báo chí, dù mới là năm đầu tiên, nhưng số lượng tác phẩm và đơn vị tham dự ở mức cao, cho thấy hiệu quả và sức thu hút của Giải đối với hoạt động báo chí.

Phóng viên Quách Du nhận giải Nhì với bài “Ám ảnh Sa Ná sau lũ dữ”
Phóng viên Quách Du nhận giải Nhì với “Ám ảnh Sa Ná sau lũ dữ: Nhà cửa tan hoang, tiếng khóc khắp bản”
Hình ảnh phóng viên Báo lao động nhận giải cuộc thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Hình ảnh phóng viên Báo Lao Động nhận giải ba tại cuộc thi. Ảnh: Hải Nguyễn

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban tổ chức Giải, cho biết Ban tổ chức cuộc thi đã rất bất ngờ khi lần đầu tiên tổ chức giải báo chí được tổ chức nhưng số lượng tác phẩm dự thi đã lên tới gàn 1000, với rất nhiều loại hình báo chí khác nhau.

Ông nhấn mạnh: “Các tác phẩm báo chí tham dự Giải không chỉ phản ánh sâu, sát thực tế về thực trạng thiên tai ở nước ta mà còn đưa ra rất nhiều góc nhìn đa chiều về những giải pháp, phương án hỗ trợ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên ai theo từng tình huống cụ thể, góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong phòng chống thiên tai.”

Hai phóng viên Báo lao động nhận giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai. Ảnh: Hải Nguyễn
Hai phóng viên Báo Lao Động Quách Du và Sở Hạ đại diện nhóm tác giả nhận giải Nhì và giải Ba. Ảnh: Hải Nguyễn

Ban tổ chức Giải Báo chí đã trao, Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Giải và Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho các 34 tác phẩm xuất sắc nhất.

Báo Lao Động giành được 2 giải thưởng gồm 1 giải Nhì 1 giải Ba.

Phóng viên Quách Văn Du - thuộc Văn phòng Lao Động Bắc Trung Bộ, đã đạt giải Nhì với tác phẩm “Ám ảnh Sa Ná sau lũ dữ: Nhà cửa tan hoang, tiếng khóc khắp bản” ở loại hình ảnh báo chí.

Nhóm phóng viên Trần Lưu - Nhật Hồ - Lục Tùng - Phấn Đấu - Sở Hạ - Nhật Huy - Giang Thanh (Văn phòng báo Lao Động ĐBSCL), đã đạt giải Ba với tác phẩm “Khát nước giữa bốn bề sông nước” ở loại hình báo điện tử.

Đánh gia cao vai trò của báo chí truyền thông trong công tác phòng chống thiên tai, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi rất tự hào về sự thành công của Giải báo chí lần thứ nhất được đồng tổ chức bởi UNDP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Thông tin và Truyền thông. Hợp tác cùng nhau, những nỗ lực chung của chúng ta sẽ đóng góp cho Việt nam an toàn hơn, bền vững hơn và thịnh vượng hơn, nơi mà không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Kết thúc buổi lễ, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã công bố phát động Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai năm 2020 với chủ đề “Vì một xã hội an toàn trước thiên tai – Chủ động thích ứng với Biến đổi khí hậu”.

MINH ÁNH - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Một công nhân Thuỷ điện Rào Trăng 3 gọi điện về nhà nói “Bình an” rồi mất sóng

Hà Phương - Giang Đạt |

10h sáng 13.10, anh Nguyễn Bá Cương (1987, Hiền Thiên 2, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế) là thợ hồ của thuỷ điện Rào Trăng 3 đã điện về gia đình chỉ nói hai chữ “Bình an” thì mất sóng điện thoại, gia đình gọi lại không liên lạc tiếp được.

Những “chiến sĩ” áo cam mùa mưa bão

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

“Alo, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 nghe rõ trả lời. Tôi Thuỵ, trưởng phòng phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đề nghị trung tâm 4 báo cáo tình hình tàu cá QNA 96317TS…”, đây là một trong số rất nhiều cuộc gọi của anh Nguyễn Quốc Thuỵ ( Trưởng phòng Phối hợp cứu nạn - Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam) trong đợt mưa bão này.

Hà Nội: Trao thưởng 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa

Phạm Đông |

Chiều 29.9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa & xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một công nhân Thuỷ điện Rào Trăng 3 gọi điện về nhà nói “Bình an” rồi mất sóng

Hà Phương - Giang Đạt |

10h sáng 13.10, anh Nguyễn Bá Cương (1987, Hiền Thiên 2, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế) là thợ hồ của thuỷ điện Rào Trăng 3 đã điện về gia đình chỉ nói hai chữ “Bình an” thì mất sóng điện thoại, gia đình gọi lại không liên lạc tiếp được.

Những “chiến sĩ” áo cam mùa mưa bão

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

“Alo, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 nghe rõ trả lời. Tôi Thuỵ, trưởng phòng phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đề nghị trung tâm 4 báo cáo tình hình tàu cá QNA 96317TS…”, đây là một trong số rất nhiều cuộc gọi của anh Nguyễn Quốc Thuỵ ( Trưởng phòng Phối hợp cứu nạn - Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam) trong đợt mưa bão này.

Hà Nội: Trao thưởng 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa

Phạm Đông |

Chiều 29.9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa & xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020.