Sau mấy thập kỷ tồn tại, các thủy đài này đang dần bị thời gian bào mòn, xuống cấp và gây ra nguy hiểm cho người dân sinh sống bên dưới.
Cụ thể, 8 thủy đài trên được xây dựng từ những năm 1966 – 1969 với công suất từ 1.200 - 8.500m3 nhằm chứa và cung cấp nước cho toàn thành phố. Sau khi được xây dựng, hầu hết các thủy đài này chưa từng được đưa vào sử dụng do có lỗi trong thiết kế.
Trước đây, UBND TPHCM đã đồng ý tháo dỡ thủy đài khổng lồ nằm ở đường 3 tháng 2 (phường 10, quận 10), đường Lê Đại Hành (phường 7, quận 11), đường Nguyễn Văn Đậu (phường 5, quận Bình Thạnh), đường Hồ Văn Huê (phường 9, quận Phú Nhuận), đường Hoàng Diệu (phường 13, quận 4), đường Trần Hưng Đạo (phường 6, quận 5) và đường Nguyễn Thái Sơn (phường 4, quận Gò Vấp). Riêng thủy đài hình nấm ở Công trường Quốc tế (quận 3) đồng ý giữ lại để làm di tích lịch sử.
Mới đây, phía Cty Cấp nước Sài Gòn đã trình phương án tháo dỡ thủy đài trên đường Nguyễn Văn Đậu và sẽ tháo dỡ các thủy đài khác. Mặt bằng có được sau tháo dỡ sẽ dùng để làm nhà kho cho các xí nghiệp, trạm châm hóa chất hoặc dùng để nhà giữ xe thông minh.
Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi những thủy đài khổng lồ này được tháo dỡ, người dân sống dưới các công trình này vẫn ngày đêm lo lắng, không biết kết cấu của những “chiếc nấm” khổng lồ trên ra sao, có ảnh hưởng đến an toàn của gia đình mình hay không.
Ngoài 8 thủy đài khổng lồ trên, hiện vẫn còn hàng trăm thủy đài khác tồn tại trong các khu dân cư đông đúc. Thậm chí, có nhiều gia đình còn đến lấn chiếm mặt bằng để làm nơi sinh sống khiến chính quyền phải cưỡng chế.
Cách đây mấy ngày, UBND quận 1 đã tổ chức cưỡng chế di dời hơn chục hộ dân sống dưới 2 thủy đài trong hẻm 41 đường Nguyễn Văn Tráng để đảm bảo an toàn.
Không riêng tại 2 thủy đài nói trên, ghi nhận tại thủy đài cao hàng chục mét nằm cạnh Trạm bơm Minh Mạng (hẻm 139 Trần Nhân Tôn, phường 2, quận 10), người dân còn tổ chức buôn bán, ăn uống ngay dưới chân thủy đài đã có tuổi thọ hàng chục năm này.