Bản Sa Ná bị lũ quét qua đang cô lập, thiếu đồ ăn và nước sạch

Quách Du |

Cơn lũ ầm ầm kéo tới, người dân bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) không kịp trở tay, mọi người hô hoán nhau chạy, tuy nhiên, chỉ một số người thoát. Trong vòng 10 phút, cơn lũ cuồn cuộn cuốn đi hơn 20 nhà dân và 14 người.

Vào đêm 2.8 và rạng sáng ngày 3.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa vừa, mưa to, có nới mưa rất to. Tại 2 huyện miền núi của tỉnh này là Mường Lát và Quan Sơn đã xảy ra lũ lớn và sạt lở đất nghiêm trọng. Đặc biệt, tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn xuất hiện trận lũ kinh hoàng, cuốn trôi   14 người và 24 nhà dân.

 
Trận lũ quét qua bản Sa Ná cuốn trôi 24 ngôi nhà và 14 người. Ảnh: Quách Du

Trong số 14 người bị nước lũ cuốn trôi, người dân và lực lượng chức năng đã tìm kiếm và cứu được 4 người. Hiện, 10 người vẫn mất tích. Tính đến chiều ngày 4.8, cả bản Sa Ná vẫn bị cô lập, các hộ dân có nhà bị cuốn trôi, đổ sập đang trong tình trạng thiếu nước sạch, gạo và các nhu yếu phẩm khác.

Để vào được bản Sa Ná, ngoài dùng cano đi qua sông Luồng (đoạn qua bản Bo Hiềng, xã Na Mèo) thì có thể xuôi xuống xã Sơn Thủy (xã kế bên xã Na Mèo), đi bộ vượt núi để đến bản Sa Ná. Hiện, con đường này đang được ưu tiên hơn, bởi nước sông Luồng vẫn đang chảy xiết, khiến việc đi cano chở người và hàng cứu trợ gặp khó khăn.

 
 
Để tiếp cận được bản Sa Ná chỉ có cách đi ca nô hoặc băng rừng. Ảnh: Quách Du

Chiều ngày 4.8, từ trung tâm xã Na Mèo (huyện Quan Sơn), sau khoảng 3 giờ đồng hồ đi đường rừng, PV Báo Lao Động có mặt tại bản Sa Ná (nơi đang bị chia cắt). Tại đây, bản Sa Ná gần như bị san phẳng, nhiều người dân thẫn thờ bên cạnh những ngôi nhà bị đổ nát, nhiều người khác khóc òa lên, khi nhắc đến 10 người con của bản đang mất tích.

Bản làng tan tác

Tại đây, ông Lương Văn Định (52 tuổi, trú tại bản Sa Ná, xã Na Mèo) cho biết, vào khoảng 7h sáng ngày 3.8, khi cả bản vừa thức dậy lo công việc thì cơn lũ về. Đợt lũ đầu, nước có chảy mạnh nhưng cũng chỉ sát mép nhà dân, một vài người ra quét dọn tránh nước vào.

 
Ông Lương Văn Định vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc cơn lũ ập về. Ảnh: Quách Du

Nhưng chỉ được một lát sau, đợt lũ thứ 2 kéo về, nước chảy ầm ầm, tạo những con sóng cao cả mét. Nước xối xả, kèm theo nhiều cây gỗ lớn bắt đầu ập vào các nhà dân.

"Thấy vậy, tôi đứng trên cao la hét, giờ tay vẫy mọi người chạy. Lúc đó, một số người chạy, một số người leo lên nóc nhà. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, dòng nước đã cuốn trôi 24 ngôi nhà và nhiều người trong bản” – ông Định nhớ lại.

Thẫn thờ trước những ngôi nhà bị xóa sổ, Ông Lò Văn Thiêm (SN 1955, trú cùng bản Sa Ná) bật khóc, ông Khiêm cho biết, cả trăm năm ở đây, dân bản chưa bao giờ chứng kiến trận lũ nào kinh hoàng như vậy.

 
Ông Lò Văn Thiêm đau xót khi người con gái bị lũ cuốn mất tích. Ảnh: Quách Du

“Nó chảy mạnh khủng khiếp, chỉ trong phút chốc, đã cuốn đi mọi thứ, từ nhà cửa và hơn chục người dân bản. Trong đó, tôi chứng kiến cảnh người con trai bị cuốn mất nhà và con gái (Lò Thị Quản, 35 tuổi) bị cuốn mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy. Thật đau xót” – ông Thiêm ngậm ngùi.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tính đến chiều ngày 4.8, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 3 người chết (huyện Mường Lát 2 người; huyện Quan Sơn 1 người), 12 người khác mất tích (huyện Mường Lát 1 người; huyện Quan Sơn 11 người) do mưa lũ. Ngoài ra, mưa lũ cũng cuốn trôi gần 60 ngôi nhà, hơn 1.000 ngôi nhà khác bị ngập và hư hỏng nặng.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Quảng Ninh: Phát hiện bé gái bị bỏ rơi, người nhiều vết côn trùng cắn

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh -  Vào lúc 9h30 ngày 23.3, anh L.V.C. (sinh năm 1997, trú tại thôn Hoành Mô, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều) nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ tại khu vực gần nhà, đi tìm thì phát hiện 1 bé gái (khoảng 5 - 6 tháng tuổi) bị bỏ rơi trên bãi cỏ rìa đường.

Công ty xử lý chất thải bị xử phạt 1,2 tỉ đồng vì vi phạm xả thải

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.3, UBND tỉnh cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp vì hành vi xả thải ra môi trường vượt gấp nhiều lần quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.