Ban bảo vệ dân phố duy nhất được trang bị áo giáp, mô tô phân khối lớn

Bài, ảnh: Huân Cao |

Ban bảo vệ dân phố của một phường trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ hiện đại để phòng chống tội phạm. Đây là tổ bảo vệ dân phố duy nhất của cả nước được trang bị áo giáp chống đạn, mô tô chuyên dụng, ô tô tuần tra, xe chữa cháy,...với kinh phí  lên đến tiền tỉ.

Bảo vệ dân phố mặc áo giáp và oai như cảnh sát

Trụ sở làm việc của Ban bảo vệ dân phố kéo dài 20m mặ tiền và cũng là nơi ăn nghĩ của anh em bảo vệ dân phố. Ảnh Huân Cao
Trụ sở làm việc của Ban bảo vệ dân phố kéo dài hơn 15m mặt tiền và cũng là nơi ăn nghỉ của anh em bảo vệ dân phố.

Khi đi ngang qua cầu Calmette nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) không khó để phát hiện "trụ sở" của Ban bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão. Bởi  tổ bảo vệ này trông có vẻ "hoành tráng" hơn các tổ bảo vệ dân phố khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sự "hoành tráng" đầu tiên phải kể đến là Ban bảo vệ dân phố này được trang bị nhiều xe mô tô tốc độ cao để truy đuổi tội phạm. Đây là những chiếc xe đắt tiền có giá lên đến 80 triệu đồng/chiếc, hiện chưa có tổ bảo vệ dân phố nào trang bị được như vậy.

Chưa dừng lại ở đó, Ban bảo vệ dân phố trên còn được trang bị một xe ô tô tuần tra, một xe cứu hoả "mini" cùng các các thiết bị chữa cháy hiện đại... có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là trang phục của các bảo vệ dân phố. Đi kèm với trang phục này, bảo vệ dân phố còn được trang bị thêm áo giáp chống đạn và nhiều công cụ hỗ trợ mang trên người, trông rất "có uy" và oai như cảnh sát.

Trang bị xe mô tô chuyên dụng như xe cảnh sát.
Trang bị xe mô tô chuyên dụng như xe cảnh sát tuần tra.
 
Và cả xe chữa cháy mini để chữa cháy kịp thời các vụ cháy xe cháy nhà trên địa bàn phường.

Trang bị lên đến cả tỉ đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, lực lượng trên chính là Ban Bảo vệ dân phố, trực thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

Tổng kinh phí để Ban bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão mua sắm các trang thiết bị và phương tiện như mô tô chuyên dụng, ô tô tuần tra, áo giáp chống đạn, công cụ hỗ trợ,... lên đến cả tỉ đồng.

Theo đó, Ban bảo vệ dân phố trên có 15 nhân viên bảo vệ được trang bị đầy đủ áo giáp, dùi cui, đèn pin, gậy ba khúc (cây dũ), bình xịt được hóa trang... để giữ gìn an ninh.

Ban bảo vệ dân phố còn "chơi lớn" hơn, khi trang bị cả xe ô tô chuyên dụng để đi tuần và để phục vụ cho công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, còn sắm các trang thiết bị và máy móc chữa cháy lên đến cả trăm triệu đồng.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, hiện chưa có tổ bảo vệ dân phố nào được đầu tư "hoành tráng" và chuyên nghiệp đến như vậy.

Và cả xe chữa cháy chuyên dụng.
Xe phục vụ tuần tra và cả chữa cháy rất chuyên nghiệp.
Nhìn bảo vệ dân phố nhưng rất oai không thua gì cảnh sát.
Mỗi lẫn bảo vệ dân phố này đi tuần trông rất chuyên nghiệp, từ trang phục, công cụ đến phương tiện "tác chiến".

Vay ngân hàng đầu tư để anh em "tác chiến" an toàn

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lương Chí Thành - Trưởng Ban Bảo vệ tổ dân phố phường Phạm Ngũ Lão cho biết, toàn bộ trang thiết bị "tác chiến" mà tổ dân phố mua sắm không dùng tiền ngân sách nhà nước.

Theo ông Thành, Ban bảo vệ dân phố chỉ xin chủ trương từ UBND phường và quận. Sau khi có chủ trương đồng ý từ chính quyền, Ban bảo vệ dân phố mới tiến hành mua sắm các trang thiết bị trên từ tiền đi vay ngân hàng. Toàn bộ số tiền vay này do ông Thành tự đứng ra vay và có trách nhiệm trả lại cho Ngân hàng với tư cách cá nhân.

 
Trưởng Ban bảo vệ dân phố đang cho PV Báo Lao Động xem thiết bị chữa cháy vừa mới mua với kinh phí gần 5000 USD.

Ông Thành cũng chia sẻ thêm, khi ngân hàng biết được mục đích vay của ông đã sẵn sàng tạo điều kiện tối đa và không phải chứng minh tài sản thế chấp. Đến nay ông Thành đã tự trả được phần lớn khoản vay này và chỉ còn nợ lại ngân hàng khoảng hơn 200 triệu đồng.

"Trước anh em đi tuần bằng xe máy cà tàng, cùi bắp thì rất khó để đuổi theo được tội phạm. Chưa kể tội phạm có súng bắn đạn cao su, hung khí và đã từng bắn vào anh em gây thương tích. Vì vậy, chúng tôi phải tự sắm những công cụ và phương tiện hiện đại để bảo vệ chính anh em. Anh em giờ ra đường đi tuần mà trông "thiếu uy" như bảo vệ củ trước đây thì tội phạm không có sợ đâu" - ông Thành nói.

Bài, ảnh: Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Than khó khăn về tài chính, Sawaco xin tăng giá bán nước tại TP HCM

Huân Cao |

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn vừa có đề xuất điều chỉnh tăng giá bán lẻ nước đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất này nhằm khắc phục khó khăn tài chính của doanh nghiệp khi giá mua sỉ nước từ các nhà máy nước xã hội ngày càng tăng.

Xe khách rơi bánh, cao tốc TP HCM - Trung Lương tắc đường nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiếc xe khách chạy tuyến TP HCM - Trà Vinh, khi đang di chuyển trên cao tốc TP HCM - Trung Lương thì bất ngờ rơi bánh, làm hàng nghìn phương tiện bị ùn ứ không nhúc nhích được.

Khi nào cao tốc TP HCM - Trung Lương tổ chức thu phí trở lại?

Huân Cao |

Hiện Cục Quản lý Đường bộ IV đang phối hợp với các đơn vị liên quan, trình Bộ Giao thông Vận tải, phương án thu phí trở lại với tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương dự kiến vào cuối  năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Than khó khăn về tài chính, Sawaco xin tăng giá bán nước tại TP HCM

Huân Cao |

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn vừa có đề xuất điều chỉnh tăng giá bán lẻ nước đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất này nhằm khắc phục khó khăn tài chính của doanh nghiệp khi giá mua sỉ nước từ các nhà máy nước xã hội ngày càng tăng.

Xe khách rơi bánh, cao tốc TP HCM - Trung Lương tắc đường nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiếc xe khách chạy tuyến TP HCM - Trà Vinh, khi đang di chuyển trên cao tốc TP HCM - Trung Lương thì bất ngờ rơi bánh, làm hàng nghìn phương tiện bị ùn ứ không nhúc nhích được.

Khi nào cao tốc TP HCM - Trung Lương tổ chức thu phí trở lại?

Huân Cao |

Hiện Cục Quản lý Đường bộ IV đang phối hợp với các đơn vị liên quan, trình Bộ Giao thông Vận tải, phương án thu phí trở lại với tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương dự kiến vào cuối  năm nay.