Bám chốt nơi tuyến đầu chống dịch

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Khi những câu chúc mừng năm mới vang lên thì ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hà Tiên vẫn âm thầm bám chốt, bám đường biên. Họ đang căng mình vì nhiệm vụ thiêng liêng trên biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Không mất cảnh giác trên tuyến đầu chống dịch

Mấy ngày cuối năm 2020, đầu năm 2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19 dọc các tuyến biên giới lại "nóng" hơn bao giờ hết. Riêng khu vực Thành phố Hà Tiên và Giang Thành (Kiên Giang) là 2 nơi mà tình hình buôn lậu lẫn nhập cảnh trái phép diễn ra phức tạp. Theo nhận định của cơ quan chức năng, Tết Nguyên đán đang đến gần nên nhu cầu của người dân từ nước ngoài về quê ăn tết rất lớn. Cùng lúc này, dịch COVID-19 ở nhiều nước khiến nhiều người dân càng mong muốn tìm về Việt Nam, đẩy nạn nhập cảnh trái phép tăng cao.

Trên tuyến biên giới Hà Tiên đến thời điểm hiện tại khu cách ly tập trung số 1 của thành phố đã tiếp nhận và cách ly 14 ngày đối với 152 công dân Việt Nam về nước. Vào thời điểm trước mỗi ngày khu cách ly tập trung tiếp nhận khoảng 3 đến 5 người dân nhưng thời gian gần đây mỗi ngày tiếp nhận từ 10 người đến 20 người, thời gian cao điểm có khi tiếp nhận đến gần 30 người/ngày.

Trao đổi với chúng tôi thiếu tá Nguyễn Minh Dương - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - Chỉ Huy trưởng Ban CHQS thành phố - cho biết: Để đảm bảo lực lượng vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan vừa tuần tra bảo vệ tuyến biên giới và quản lý, tổ chức cho công dân tại khu cách ly tập trung là điều không hề đơn giản. Thiếu tá Nguyễn Minh Dương chia sẻ: “Ban CHQS thành phố đã huy động tối đa các lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và phương tiện, vật chất cho khu cách ly. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị thuộc Ban CHQS thành phố được điều động luân phiên nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và bố trí thành các bộ phận khác nhau với nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an ninh trong, ngoài doanh trại, quản lý, tiếp nhận công dân ra vào, nấu ăn, hậu cần kỹ thuật, quân y, dọn dẹp vệ sinh…”.

Còn tại các chốt phòng dịch trên tuyến biên giới Hà Tiên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt đã tăng cường tuần tra trên các đường mòn, lối mở nhằm kịp thời phát hiện người dân qua lại, buôn lậu trái phép trên tuyến biên giới, bảo đảm an toàn phòng dịch trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Truyền, dân quân phường Mỹ Đức tâm sự: “Chúng tôi thay phiên nhau trực, tuần tra nhất là các khu vực đường mòn rất hay có tình trạng nhập cảnh trái phép. Anh em nào mệt hay bệnh thì thay phiên nhau chứ không lơ là, mất cảnh giác trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Đón năm mới bằng ý chí quyết tâm thắng dịch

Khác với những năm trước được đón chào năm mới bên gia đình hay những bàn tiệc thì những ngày đầu năm mới tại chốt phòng chống dịch tại phường Mỹ Đức, Thành phố Hà Tiên cán bộ, chiến sĩ tại chốt vẫn giữ nghiêm quân số trực. Mọi hoạt động qua lại của người dân vẫn luôn được kiểm soát chặt chẽ theo quy trình.

Đến thăm các chốt phòng dịch ngày đầu năm 2021, chúng tôi không khỏi xúc động vì nơi biên giới Tây Nam nắng gió khắc nghiệt, mưa thì như trút nước, đêm lạnh thấu xương nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bám chốt. Trong ánh đèn pin của buổi tối vùng biên, những tô mì gói bốc khói nghi ngút là bữa ăn được coi là “thịnh soạn” đón chào năm mới của các anh với những ca trực 24/24 giờ.

Khi chúng tôi gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới đến các anh, đồng chí Mạc Vĩnh Nam, dân quân của phường Mỹ Đức, bộc bạch: “Muốn có cái Tết Nguyên đán vui trọn vẹn thì chúng ta phải làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Tuy không ở nhà chung vui được nhưng gia đình người thân và tất cả người dân được bình yên thì chúng tôi đã thấy rất vui”.

Tại khu cách ly tập trung, cán bộ chiến sĩ nơi đây cũng đang căng mình làm nhiệm vụ. Mặc dù là dịp nghỉ lễ theo quy định nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ tại các chốt đều tình nguyện ở lại thực hiện nhiệm vụ.

Trung úy, Võ Đông Phương, Cán bộ quản lý khu cách ly tập trung số 1, Thành phố Hà Tiên cho biết song song với việc quản lý chặt trong khu cách ly, chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đang cách ly tự giác tuân thủ các quy định của khu cách ly, người cách ly tuyệt đối không được tiếp xúc gần với nhau. Đặc biệt là tiếp xúc với người ngoài xâm nhập vào khu cách ly. Trung úy Phương chia sẻ thêm: “Tuy không đón ngày đầu năm mới cùng gia đình nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp vì luôn có sự động viên hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ và tin tưởng của người thân dành cho chúng tôi để công tác phòng chống dịch được hoàn thành tốt”.

Không lơ là, luôn nâng cao cảnh giác

Trong thời gian tới dự kiến sẽ có một số lượng lớn người dân Việt Nam trở về nước theo đường biên giới tại cửa khẩu Hà Tiên để đón Tết Nguyên đán. Ban CHQS Thành phố Hà Tiên đã chủ động triển khai nhiều phương án phối hợp với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng trung tâm y tế Thành phố Hà Tiên để đón tiếp công dân khi trở về địa phương thực hiện cách ly theo quy định. Thiếu tá Nguyễn Minh Dương - Chỉ Huy trưởng Ban CHQS thành phố - cho biết thêm: “Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, chúng tôi không lơ là mất cảnh giác để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Đặc biệt chúng tôi đã chuẩn bị phương án tái khởi công các khu cách ly đã tạm dừng hoạt động khi trước, đảm bảo địa điểm cách ly cho người dân”.

Cán bộ, chiến sĩ mang nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ tác chiến đặc biệt quan trọng của người lính trong thời bình ở vùng biên giới Tây Nam, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhanh chóng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đẩy lùi COVID-19.

An Giang: Tăng cường lực lượng, chốt chặn 24/24

Ngày 2.1, dọc theo tuyến Tỉnh lộ 975 từ cầu Cồn Tiên về thị trấn Long Bình qua xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) khá nhiều chốt di động của lực lượng biên phòng được lập để kiểm soát các xe tải trên tuyến vành đai biên giới. Dọc theo Tỉnh lộ 975, nhà nào có người cách ly tại nhà sẽ gắn biển cảnh báo và giăng dây xung quanh để nhắc nhở người dân biết để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hai xã Phú Hữu và xã Quốc Thái (thuộc huyện An Phú) có địa hình phức tạp vì có đường biên giới bằng đường bộ và đường sông. Khu vực này được xem là nơi có vị trí thuận lợi để các đối tượng lựa chọn để vượt biên trái phép. Vì thế, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã bố trí 9 tổ công tác mật phục và lưu động để kiểm soát và tuần tra.

Đại úy Nguyễn Văn Ngọc Hòa - Chính Trị viên phó Đồn Biên phòng Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết: Đồn Biên phòng Phú Hữu đã thành lập thêm 2 tổ công tác, tổng cộng là 9 tổ công tác trên địa bàn xã Phú Hữu và xã Quốc Thái. Các tổ này trực tiếp 24/24 trên biên giới phối hợp cùng lực lượng công an và quân sự chốt chặn trên biên giới ngăn chặn qua lại biên giới trái phép.

“Càng gần Tết, tình hình vượt biên trái phép dọc tuyến biên giới rất phức tạp. Do vậy, đơn vị đã làm công tác tư tưởng và động viên các chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Phú Hữu đã phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền cho người dân sống ở biên giới về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Khi có người lạ đến cư trú thông báo cho lực lượng biên phòng hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời” - Đại úy Hòa nói. Thành Nhân

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Siết chặt tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới

Thành Nhân |

Sau các vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra, kiểm soát lượng người qua lại ở khu vực biên giới,...

Thế giới thắt chặt biên giới, Anh nguy cơ cô lập vì biến chủng COVID-19 mới

Phương Linh |

Anh đối mặt với nguy cơ cô lập khi bị các quốc gia đóng cửa biên giới do lo ngại biến chủng COVID-19 mới.

Bình yên biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo Tây Nam trong tình hình mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

An Giang: Siết chặt tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới

Thành Nhân |

Sau các vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra, kiểm soát lượng người qua lại ở khu vực biên giới,...

Thế giới thắt chặt biên giới, Anh nguy cơ cô lập vì biến chủng COVID-19 mới

Phương Linh |

Anh đối mặt với nguy cơ cô lập khi bị các quốc gia đóng cửa biên giới do lo ngại biến chủng COVID-19 mới.

Bình yên biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo Tây Nam trong tình hình mới.