Bác sĩ đi hát, gom nghìn đĩa cơm cho bệnh nhân nghèo

Thuỳ Trang |

Gần 6 tháng nay, nhiều bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện (BV) Phổi và BV Đà Nẵng đã không còn cảnh chờ ngóng những đoàn từ thiện phát cơm. Bởi, đều đặn sáng chiều, các chị hộ lý, nhân viên điều dưỡng đã trao tận tay họ những phiếu cơm miễn phí, niềm vui hiện lên trong mắt của cả người nhận lẫn người cho tặng.

Để có được những phiếu ăn đó, các y bác sĩ tại Đà Nẵng đã dành những cuối tuần để đi hát, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ. Thế nhưng với họ, những đĩa cơm như một món quà tặng cho người bệnh nghèo chứ không hề có sự ban ơn.

Hát vì bệnh nhân

Cuối tháng 12 vừa qua, đêm nhạc “Sưởi ấm mùa đông” do các bác sĩ, điều dưỡng cùng các tổ chức, cá nhân tại Đà Nẵng đã được thực hiện, trở thành điểm hẹn của những tấm lòng hảo tâm. Ở đó, từ người dẫn chương trình đến ca sĩ đều là những bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đến từ nhiều BV trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Sau một ngày bận rộn với trách nhiệm của một người thầy thuốc thì đêm đó, họ đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ. Bản thân mỗi người cũng chưa bao giờ nghĩ lại có lúc, ngoài những công việc chuyên môn điều trị cho người bệnh, họ lại đi hát để xin từng đĩa cơm cho bệnh nhân nghèo.

Với gần một nửa các tiết mục đến từ các bác sĩ, điều dưỡng, mỗi lần người dẫn chương trình giới thiệu, phía khán giả lại vỗ tay to hơn và mong chờ hơn cả. “Mong chờ không phải là hát có hay không mà muốn tận mắt thấy những người bác sĩ, điều dưỡng ban ngày miệt mài với công việc, họ cũng vất vả mưu sinh nhưng nay lại đứng trên sân khấu, điều đó khiến ai nghĩ đến cũng xúc động” – chị Huyền Nga, một khán giả tham dự, nói.

Và khi những ca khúc mùa đông cất lên, với bài ca rộn ràng, cả khán phòng cùng vỗ tay. Với bài hát trầm ấm, chính các y bác sĩ cũng khiến mọi người ngỡ ngàng với sự tài hoa của họ. Chị Nguyễn Huyền Vy – điều dưỡng tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, một trong những ca sĩ tham gia từ số đầu tiên của chương trình - chia sẻ, bản thân chị đã biết đến chương trình “Đĩa cơm trên tường” của các anh chị ở TPHCM và Đắk Lắk từ lâu và rất mong Đà Nẵng cũng có một điểm hẹn của những tấm lòng như vậy.

“Tôi từng biết những bệnh nhân phải bán đất, bán nhà để chữa bệnh. Tôi từng gặp một gia đình bệnh nhân đứng ở cây xăng trước cổng viện để xin tiền, xin cơm cho từng bữa. Hỏi ra thì mới biết, họ đã dùng hết tiền để điều trị bệnh. Vậy nên khi biết nhóm bác sĩ tại Đà Nẵng mang chương trình này về, tôi đã chủ động liên hệ tham gia. Làm một chương trình từ thiện gần với ngành nghề với mình nên mỗi lần lên sân khấu đều khiến tôi xúc động. Chúng ta cho bao nhiêu tiền với người bệnh sẽ không bao giờ đủ nhưng từng bữa cơm lại khiến họ ấm lòng hơn” – chị Vy tâm sự.

Cũng dành một tối cuối tuần để đứng trên sân khấu, dược sĩ Nguyễn Hữu Đan chỉ có suy nghĩ rất chân thật, rằng: “Y bác sĩ là những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiều nhất. Họ cũng sẽ hiểu về từng hoàn cảnh và những nỗi lo của người bệnh. Đặc biệt với người nghèo, họ luôn phải lo từng bữa cơm. Chúng tôi giúp họ cũng như gửi đến một liều thuốc tinh thần cho bệnh nhân, là điều đáng phải làm”. Quả thật, nhìn những bệnh nhân mỉm cười nhận trên tay những phiếu ăn miễn phí và cả cách mà các y bác sĩ dành thời gian để gom từng đĩa cơm cho người bệnh mới thấy, họ đã đến với nhau bằng tấm lòng trong một mùa đông lạnh.

Mỗi đĩa cơm, một món quà

Chị Trương Diệu Linh – bác sĩ BV Đà Nẵng và là thành viên ban điều hành chương trình - nói rằng, “Đĩa cơm trên tường” là ý tưởng của một nhóm bác sĩ tại TPHCM mang về từ nước ngoài. Hình thức hoạt động này được biến tấu từ những ly cà phê trên tường mà khách hàng đã thanh toán tiền để bất kì người vô gia cư nào cũng có thể dùng. Khi được đưa về Việt Nam, nhận thấy nhu cầu sử dụng cà phê của người bệnh không nhiều mà những bữa ăn mới là điều thiết thực hơn cả nên nhóm bác sĩ tại TPHCM và Đắk Lắk đã thực hiện chương trình này.

Hình thức trao nhận cũng được biếu tấu khi những phiếu ăn thay vì được gắn trên tường sẽ được các nhân viên y tế trao tận tay các bệnh nhân, người nhà có hoàn cảnh khó khăn. “Chương trình sẽ chọn những hộ lý, điều dưỡng hiểu rõ hoàn cảnh bệnh nhân để phát phiếu mỗi ngày. Mỗi phiếu có giá trị 20.000 đồng, ai có phiếu sẽ mang xuống căng tin như những khách hàng bình thường khác để mua cơm. Cuối tháng, chương trình sẽ thanh toán lại cho bếp ăn căng tin. Mô hình này khiến bệnh nhân dễ chịu hơn. Họ không phải xếp hàng hay phải chờ đợi như là phát cơm từ thiện, cũng không chen lấn sợ mất phần mà dẫn đến hình ảnh không hay. Bệnh nhân cũng sẽ không có cảm giác được ban ơn, với chúng tôi đây cũng không phải là làm từ thiện mà là một món quà tặng cho những người cần. Chúng tôi cũng làm việc với bộ phận căng tin về tinh thần đó. Mỗi khách hàng dùng phiếu ăn cũng như bao khách hàng bình thường khác, họ cần được tôn trọng” – chị Linh kể. “Có lần tôi hỏi các chị phát phiếu có vui khi làm việc này không thì nhận được câu trả lời, ai nhìn chị bây giờ cũng như thiên thần, đi đâu cũng cười với chị cả. Tôi thấy được niềm vui trong mắt họ, dù hoàn cảnh của các hộ lý cũng khó khăn nhưng khi được giúp người khác, họ cũng nhận lại một món quà khác cho mình” – chị Linh cho hay.

Nhờ những con người cần mẫn đó mà từ 500 suất cơm trong tháng đầu tiên, đến nay, gần 2.700 phiếu cơm đang được trao tận tay đến các bệnh nhân nghèo tại BV Phổi và BV Đà Nẵng.

“Đã có rất nhiều khó khăn khi ban đầu làm chương trình không phải ai cũng hiểu và ủng hộ. Chúng tôi cũng không có chuyên môn về việc tổ chức sự kiện, lên kế hoạch... Nhưng tôi không nghĩ bản thân mình đang làm từ thiện mà làm cho chính mình. Đây là việc tôi cũng như nhiều y bác sĩ, các cộng sự muốn làm nên dù có mệt hay có khó khăn gì chúng tôi cũng tìm cách vượt qua, học thêm nhiều điều” – nói đến đây chị Linh hướng ảnh nhìn về khu vực căng tin, đang là giờ ăn trưa nên nhiều bệnh nhân đã mang phiếu xuống để mua cơm. “Sau này, chúng tôi định sẽ cho phiếu đổi sang cả bún, phở, cháo để người bệnh đổi món” – chị Linh kể về dự định của chương trình.

Để duy trì được hàng nghìn suất cơm miễn phí mỗi tháng, những người thực hiện chương trình sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng với những nỗ lực vừa qua, ngay tại đêm ca nhạc “Sưởi ấm mùa đông”, các mạnh thường quân đã ủng hộ hơn 250 triệu đồng. Trong khán đài, các y bác sĩ nhẩm tính với nhau “vậy là được hơn 12.500 đĩa cơm cho người bệnh rồi” - trong giọng nói như ngân nga một niềm hạnh phúc to lớn.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông bán nhà, “sắm” xe giúp chở bệnh nhân nghèo

Trần Khanh |

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, phải đi ở trọ do nhà cửa đã bán, thế nhưng hơn hai năm qua, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) đã giúp đỡ hàng trăm chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo về quê sau thời gian chiến đấu “tử thần”.

2.500 bệnh nhân nghèo được khám, điều trị miễn phí các bệnh lý về mắt

PHÚC ĐẠT |

Từ ngày 26 - 28.8, Bệnh viện Trung ương (BV TƯ) Huế Cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền) phối hợp Cục Truyền thông - Bộ Công An, Công an Thừa Thiên - Huế và BV Mắt Hà Đông tiến hành khám, tầm soát, cấp thuốc miễn phí 2.500 trường hợp người dân thuộc diện chính sách, khó khăn có các bệnh lý về mắt ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, TX.Hương Trà và các địa phương lân cận với kinh phí trên 1 tỉ đồng.

Bệnh nhân nghèo xóm chạy thận và những cái Tết xa quê

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Nhiều bệnh nhân tại xóm trọ chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) phải trải qua những năm liên tiếp ăn Tết xa quê vì hoàn cảnh gia đình, ốm yếu, trùng lịch chạy thận,...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người đàn ông bán nhà, “sắm” xe giúp chở bệnh nhân nghèo

Trần Khanh |

Mặc dù gia đình còn nhiều khó khăn, phải đi ở trọ do nhà cửa đã bán, thế nhưng hơn hai năm qua, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) đã giúp đỡ hàng trăm chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo về quê sau thời gian chiến đấu “tử thần”.

2.500 bệnh nhân nghèo được khám, điều trị miễn phí các bệnh lý về mắt

PHÚC ĐẠT |

Từ ngày 26 - 28.8, Bệnh viện Trung ương (BV TƯ) Huế Cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền) phối hợp Cục Truyền thông - Bộ Công An, Công an Thừa Thiên - Huế và BV Mắt Hà Đông tiến hành khám, tầm soát, cấp thuốc miễn phí 2.500 trường hợp người dân thuộc diện chính sách, khó khăn có các bệnh lý về mắt ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, TX.Hương Trà và các địa phương lân cận với kinh phí trên 1 tỉ đồng.

Bệnh nhân nghèo xóm chạy thận và những cái Tết xa quê

TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Nhiều bệnh nhân tại xóm trọ chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hà Nội) phải trải qua những năm liên tiếp ăn Tết xa quê vì hoàn cảnh gia đình, ốm yếu, trùng lịch chạy thận,...