Bác sĩ chi viện cho Bắc Giang thể hiện quyết tâm chống dịch

Nguyễn Thuỳ |

Thời tiết khắc nghiệt của mùa hè ở Bắc Giang khiến nhiều người lo lắng y bác sĩ sẽ kiệt sức trong bộ đồ chống dịch. Thế nhưng với những người chiến binh áo trắng ở đầu chiến tuyến, trong đó có 6 bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện C Đà Nẵng lại lạc quan khoe, kiểu tóc vừa được cắt chỉ còn 3 phân vừa hợp với mùa hè, với công việc của họ, đồng thời thể hiện sự quyết tâm của người “chiến binh”.

Vừa đến Bắc Giang đã “xuống tóc”

Đến tỉnh Bắc Giang được hơn 1 tuần, bác sĩ Phan Văn Chung - Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, anh và đồng nghiệp đã dần quen với thời tiết và cả áp lực công việc ở vùng tâm dịch. Chia sẻ về “hình ảnh” mới nhất của mình, bác sĩ Chung cười khoe khi rằng, anh và 5 đồng nghiệp khác của Bệnh viện C chi viện cho tỉnh Bắc Giang lần này đã “xuống tóc”.

“Mới đầu, chỉ có 4 người quyết định cạo trọc đầu trước cho đỡ nóng và vướng víu khi phải mặc bộ đồ bảo hộ. Còn 2 bạn chưa “xuống tóc” vì muốn giữ quả đầu đẹp thêm vài ngày nữa. Sau đó, 2 bạn này cũng được cắt tóc luôn, giờ cả 6 anh em đều là đầu đinh cả” - bác sĩ Chung chia sẻ.

Trước đó, nhận lệnh điều đồng của Bộ Y tế chi viện cho tỉnh Bắc Giang, 15h ngày 2.6, 6 y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã lên đường đi về tuyến đầu. Vì không có nhiều thời gian chuẩn bị, bác sĩ Chung bàn với các đồng nghiệp sẽ mang theo dụng cụ cắt tóc, đợi đến Bắc Giang là sẽ cắt tóc, trước khi nhận nhiệm vụ.

Đúng kế hoạch, vừa đến Bắc Giang, 4 y bác sĩ trong đoàn đã rủ nhau “xuống tóc”. Bác sĩ Chung cho hay, việc cắt tóc không có nghĩ đẹp xấu mà chỉ nghĩ thuận lợi nhất khi vào phòng bệnh. “Nhưng rồi soi gương thấy tóc mới này cũng đẹp, lại được thêm bà xã khen ngầu” - bác sĩ Chung dí dỏm nói. Chưa hết, cắt tóc rồi, các y bác sĩ còn lạc quan nói kiểu tóc này rất hợp với thời tiết mùa hè nóng bức. “Thời tiết ở Bắc Giang khắc nghiệt hơn Đà Nẵng rất nhiều. Nhưng chúng tôi cũng quen việc rồi, vì đã có kinh nghiệm trong đợt chống dịch lần trước. Mấy hôm gần đây trời có mưa một chút, anh em cũng được nhẹ nhàng hơn” - bác sĩ Chung chia sẻ.

Đi vì tỉnh bạn đang cần

Ngày nhận thông tin Bộ Y tế huy động nhân viên y tế cả nước hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang, rất nhiều y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng đã xung phong lên đường. Tuy nhiên, đánh giá tình hình chung, tỉnh bạn đang cần những nhân viên y tế điều trị các ca bệnh nặng nên cả lãnh đạo bệnh viện và từng y bác sĩ đều thống nhất để 6 y bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đi chi viện.

“Thời điểm đó tôi và đồng nghiệp chỉ nghĩ đơn giản là mình có kinh nghiệm chống dịch COVID-19 và lại làm chuyên ngành hồi sức. Số ca bệnh ở tỉnh Bắc Giang ngày càng tăng, đồng nghĩa số ca bệnh nặng cũng sẽ khả năng tăng cao nên chúng tôi đi là hợp lý nhất, giúp được cho tỉnh bạn nhiều nhất có thể” - bác sĩ Chung chia sẻ. Chính vì hiểu rõ sự khó khăn của Bắc Giang, nên khi được hỏi ngày về, giọng người bác sĩ từng kinh qua trận chiến COVID-19 năm nào ở TP.Đà Nẵng trầm ngâm: “Chuyến đi này có thể sẽ dài. Chúng tôi chỉ biết cố gắng mỗi ngày”.

Thế nhưng, dù là khó khăn gì, bác sĩ Chung vẫn thể hiện sự vững tâm khi anh có hậu phương vững chắc là vợ đang là điều dưỡng và cùng công tác tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Chị hiểu rõ hơn ai hết sự cần thiết của những đoàn chi viện cho Bắc Giang lúc này. Thậm chí, khi biết chồng đi chi viện, chị cũng định xung phong đi. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con nhỏ ở nhà, chị đành lui về làm hậu phương, động viên chồng. “Chúng tôi liên lạc với gia đình mỗi ngày, khi có thời gian. Nhiều anh em còn viết tên kèm những dòng chữ trên chiếc áo bảo hộ rồi chụp ảnh gửi cho vợ con, đồng nghiệp. Đó là cách chúng tôi tạo niềm vui, động lực để nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh” - bác sĩ Chúng chia sẻ.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Nguyễn Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ của nam công nhân tại Bắc Giang “chiến thắng” COVID-19

Việt Lâm |

Sau 18 ngày được các y bác sĩ điều trị tích cực, anh Dương Văn Bảo (SN 1980, Công ty Kenegabo, Khu Công Nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã khỏi bệnh COVID-19. Trưa 7.6, anh đã có chia sẻ với Báo Lao Động về thời gian chống chọi với bệnh…

Công đoàn tỉnh Hưng Yên động viên các y, bác sĩ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

Hà Anh |

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đến động viên đoàn các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa phố Nối đi tăng cường, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Chàng trai tình nguyện vào tâm dịch vì "cứu người dân Bắc Giang là cứu chính mình"

LƯƠNG HẠNH |

Nếu chúng ta đã xúc động vì câu chuyện bác sĩ trẻ cạo đầu trước khi vào "tuyến lửa", bác sĩ U80 muốn ra "tiền tuyến" cùng đồng nghiệp ở điểm nóng thì trái tim sẽ tiếp tục cảm thấy ấm áp bởi câu chuyện của chàng trai 24 tuổi, từ Quảng Bình lái xe cứu thương ra điểm nóng Bắc Giang chi viện cho tuyến đầu...

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chia sẻ của nam công nhân tại Bắc Giang “chiến thắng” COVID-19

Việt Lâm |

Sau 18 ngày được các y bác sĩ điều trị tích cực, anh Dương Văn Bảo (SN 1980, Công ty Kenegabo, Khu Công Nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã khỏi bệnh COVID-19. Trưa 7.6, anh đã có chia sẻ với Báo Lao Động về thời gian chống chọi với bệnh…

Công đoàn tỉnh Hưng Yên động viên các y, bác sĩ hỗ trợ Bắc Giang chống dịch

Hà Anh |

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đến động viên đoàn các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện đa khoa phố Nối đi tăng cường, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19.

Chàng trai tình nguyện vào tâm dịch vì "cứu người dân Bắc Giang là cứu chính mình"

LƯƠNG HẠNH |

Nếu chúng ta đã xúc động vì câu chuyện bác sĩ trẻ cạo đầu trước khi vào "tuyến lửa", bác sĩ U80 muốn ra "tiền tuyến" cùng đồng nghiệp ở điểm nóng thì trái tim sẽ tiếp tục cảm thấy ấm áp bởi câu chuyện của chàng trai 24 tuổi, từ Quảng Bình lái xe cứu thương ra điểm nóng Bắc Giang chi viện cho tuyến đầu...