Bắc những nhịp cầu, đem niềm vui trở lại cho trẻ em ở vùng khó khăn

Quỳnh Như |

Đường đến trường của những đứa trẻ huyện Bắc Quang và huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang hiện lên bằng những bước chân mỏi nhừ, hay số lần leo đồi vượt thác đếm không xuể. Nhưng đó là trước khi dự án “Xây Cầu Đến Lớp" cập bến...

Dang dở giấc mơ đến lớp

Là 2 huyện vùng sâu thuộc tỉnh Hà Giang, Bắc Quang và Hoàng Su Phì nằm trong địa bàn đặc biệt hiểm trở, đi lại vô cùng khó khăn. Việc đến trường của những đứa trẻ miền núi mỗi ngày gian truân không thể tả, có khi phải đi đường vòng xa gần 2 chục cây sơ hoặc đi đường tắt băng đèo vượt suối.

Mùa mưa trở thành cơn ác mộng. Những trận sạt lở diễn ra thường xuyên là mối đe doạ hữu hình cho những em nhỏ. Em Hà La Th. (14 tuổi) học trường THCS Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì vẫn chưa quên được lần mình té suối vào năm ngoái, “Đường tuy khó đi nhưng con cũng quen rồi. Nhưng bữa đó trời mưa quá nên nền đất trơn, con sẩy chân té suối. May mà người dân gần đó họ cứu kịp. Giờ nhớ lại con còn sợ lắm.”

Vì không an tâm cho con đến trường, nhiều gia đình như của Hà La Th. đã cho các em nghỉ học. Giấc mơ đến trường nhường chỗ cho những tháng ngày ra nương rẫy. Một cây cầu chắc chắn không chỉ giúp đắp nối đôi bờ, mà còn là niềm mong mỏi của những đứa trẻ muốn đến trường đến lớp.

Niềm vui trở lại

Ngày dự án “Xây Cầu Đến Lớp" về đến hai huyện Bắc Quang và Hoàng Su Phì cũng là khi niềm vui trở lại với bà con nơi đây, đặc biệt là những đứa trẻ vùng cao chờ ngày được đi học trở lại.

Công trình cầu đập tràn tại Hà Giang đưa các em nhỏ đến trường. Ảnh QN
Công trình cầu đập tràn tại Hà Giang đưa các em nhỏ đến trường. Ảnh QN

Bà con vẫn chưa quên được hôm khánh thành cầu, tiếng trẻ con í ới nhau khắp mọi nẻo. Đám con nít không nén nổi vui mừng mà chạy qua chạy lại, khác hẳn những bước chân rụt rè mỗi lần sang cây cầu chênh vênh lúc trước.

Triệu Mù Ngh. cậu học trò nhỏ từng phải dang dở ước mơ học chữ vì đường xá xa xôi nay đã có thể đến trường cùng chúng bạn. “Có cầu mới u thầy cho con đi học trở lại. trước con bỏ một lớp, giờ học với mấy em nhưng cũng không sao, được tới trường là con vui rồi. Năm sau con ráng đạt danh hiệu giỏi cho thầy u mừng.”

Niềm hân hoan của các em nhỏ trong lễ khánh thành công trình cầu đập tràn.
Niềm hân hoan của các em nhỏ trong lễ khánh thành công trình cầu đập tràn.

“Giờ có cầu rồi ha, con học chăm sau này làm cô giáo về dạy lại cho các em nhỏ. Mà tụi nhỏ sau này sướng, tại có cầu rồi nên không phải đi đường xa hay bị té suối như con hồi đó nữa.”, bé Phùng A Tr., học sinh trường tiểu học Tân Lập tỉnh Hà Giang không giấu được vui mừng, vừa cười cười nói. Cây cầu nhỏ nối đôi bờ đi lại, chắp ước mơ học chữ của bọn trẻ con và còn viết nên những ước mơ to đẹp hơn cho đám nhỏ vùng quê nghèo.

Trẻ em vốn là đối tượng dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng trực tiếp trước những đổi thay từ xã hội. Trong khi đời sống vật chất lẫn tinh thần đang dần được cải thiện, vẫn còn rất nhiều trẻ em ở vùng hẻo lánh xa xôi như tỉnh Hà Giang phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn.

Với 5 cây cầu kiên cố được xây dựng sau hơn 1 năm chính thức triển khai, dự án “Xây Cầu Đến Lớp" do Grab phối hợp Quỹ Bảo trợ Trẻ em đến nay đã thực sự mang lại những đổi thay tích cực cho cuộc sống các em tại 3 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Hà Giang. Hàng trăm trẻ em được tiếp tục giấc mơ đến lớp, và hàng triệu hy vọng đã nương lại cuộc sống của bà con. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Grab nhằm hướng tới sứ mệnh “Grab Vì Cộng Đồng” mà Grab đã cam kết lâu dài tại Việt Nam.

Quỳnh Như
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.