Bạc Liêu xem xét hạ cấp độ dịch, hàng quán sẽ được bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu sẽ chính thức hạ cấp độ dịch cấp tỉnh, từ cấp 3 xuống cấp 2. Tỉnh Bạc Liêu cũng chính thức cho phép các cửa hàng quán ăn, quán giải khát được bán tại chỗ có kiểm soát trong thời gian sớm nhất.

Sáng ngày 7.1, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 họp xem xét công tác điều hành, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua.

Theo đề nghị của Sở Y tế, tình hình dịch bệnh thời gian qua tại tỉnh Bạc Liêu có chiều hướng giảm, đặc biệt trong một tuần gần đây, trung bình mỗi ngày dưới 300 ca mắc.

Sở Y tế đề nghị xem xét giảm cấp độ cấp tỉnh từ cấp 3 xuống cấp 2; đối với cấp huyện có 3 đơn vị cấp độ 2 là: Thành phố Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình; các huyện còn lại thuộc cấp độ 1.

Tỉnh Bạc Liêu cũng cho phép các cửa hàng ăn, uống (kể cả nhà hàng trong khách sạn) được phép bán tại chỗ có kiểm soát. Cụ thể, mỗi bàn không quá 4 người, khoảng cách giữa người bàn này và bàn khác tối thiểu 2m, không tập trung quá 20 người cùng một thời điểm.

Đối với đám, tiệc, không tập trung quá 20 người cùng một thời điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tạo điều kiện cho bà con đi lại an toàn vui Xuân, đón Tết nhưng đảm bảo phòng, chống dịch an toàn, không được chủ quan lơ là. Khi hạ cấp độ dịch, Sở Y tế phải tập trung cho việc thu dung, điều trị những ca nặng, nâng độ tuổi điều trị F0 tại nhà, huy động lực lượng tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đồng ý hạ cấp độ dịch xuống cấp độ 2. Tuy nhiên UBND tỉnh cần có quy định chặt chẽ, phù hợp, điều chỉnh lại nội dung quy định tạm thời phù hợp với điều kiện, diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán ở Bạc Liêu “xơ xác” sau hơn nửa năm phòng dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Rất nhiều quán ăn, quán giải khát tại tỉnh Bạc Liêu đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Cách đây hai ngày, nhiều chủ cửa hàng làm “đơn khẩn cầu” gửi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu xin mở cửa có kiểm soát để được bán tại chỗ.

Chủ tịch Bạc Liêu hứa xem xét “đơn khẩn cầu” của các chủ hàng, quán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến nhiều chủ cửa hàng, quán tại tỉnh Bạc Liêu làm “đơn khẩn cầu” gửi lãnh đạo xin được mua bán tại chỗ có kiểm soát, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu hứa sẽ xem xét nguyện vọng của người dân.

Chủ hàng, quán ở Bạc Liêu gửi “đơn khẩn cầu” xin được hoạt động có giới hạn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng loạt các quán ăn, quán giải khát tại tỉnh Bạc Liêu làm đơn “khẩn cầu” Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND Thành phố Bạc Liêu để được phép mua, bán tại chỗ như các tỉnh khác trong khu vực.

Bạc Liêu tiếp tục cấp độ 3 trong phòng dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - UBND tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định cập nhật, công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 31.12. Theo đó, tỉnh vẫn tiếp tục ở cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam), người dân vẫn không được ra khỏi nhà từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

Bí thư Bạc Liêu đề nghị sớm đưa các vụ án vi phạm COVID-19 ra xét xử

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 30.12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19-19 tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh uỷ Lữ Văn Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 đề nghị cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát sớm đưa các vụ án vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 ra xét xử.

Bạc Liêu: Di tích cấp tỉnh bị bỏ hoang, chực chờ đổ sập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Căn nhà Di tích Trụ sở Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu 1945-1946 tại địa chỉ số 09 đường 30/4 khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu từng có kiến trúc đẹp, lưu dấu một thời vàng son của vùng đất “Công tử Bạc Liêu” nhưng nay đang chực chờ đổ sập.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Hàng quán ở Bạc Liêu “xơ xác” sau hơn nửa năm phòng dịch

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Rất nhiều quán ăn, quán giải khát tại tỉnh Bạc Liêu đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Cách đây hai ngày, nhiều chủ cửa hàng làm “đơn khẩn cầu” gửi lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu xin mở cửa có kiểm soát để được bán tại chỗ.

Chủ tịch Bạc Liêu hứa xem xét “đơn khẩn cầu” của các chủ hàng, quán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Liên quan đến nhiều chủ cửa hàng, quán tại tỉnh Bạc Liêu làm “đơn khẩn cầu” gửi lãnh đạo xin được mua bán tại chỗ có kiểm soát, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu hứa sẽ xem xét nguyện vọng của người dân.

Chủ hàng, quán ở Bạc Liêu gửi “đơn khẩn cầu” xin được hoạt động có giới hạn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng loạt các quán ăn, quán giải khát tại tỉnh Bạc Liêu làm đơn “khẩn cầu” Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND Thành phố Bạc Liêu để được phép mua, bán tại chỗ như các tỉnh khác trong khu vực.

Bạc Liêu tiếp tục cấp độ 3 trong phòng dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - UBND tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định cập nhật, công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực từ ngày 31.12. Theo đó, tỉnh vẫn tiếp tục ở cấp độ 3 - nguy cơ cao (vùng cam), người dân vẫn không được ra khỏi nhà từ 20 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau.

Bí thư Bạc Liêu đề nghị sớm đưa các vụ án vi phạm COVID-19 ra xét xử

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 30.12, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19-19 tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh uỷ Lữ Văn Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 đề nghị cơ quan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát sớm đưa các vụ án vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 ra xét xử.

Bạc Liêu: Di tích cấp tỉnh bị bỏ hoang, chực chờ đổ sập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Căn nhà Di tích Trụ sở Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Bạc Liêu 1945-1946 tại địa chỉ số 09 đường 30/4 khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu từng có kiến trúc đẹp, lưu dấu một thời vàng son của vùng đất “Công tử Bạc Liêu” nhưng nay đang chực chờ đổ sập.