Bạc Liêu: Chuyện một gia đình có 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhật Hồ |

Một gia đình tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu có đến 6 người là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, có mối quan hệ chị em dâu, con ruột, con dâu, cháu ruột.

Khâm phục!

Ông Lâm Hồ Sỹ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu - cho biết: “Trong quá trình biên soạn cuốn sách “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Bạc Liêu”, tập 2 (xuất bản tháng 12.2020), tôi rất xúc động khi phát hiện gia đình có đến 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tất cả đều ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Đây là vùng đất trước năm 1975 còn nhiều khó khăn, là vùng căn cứ cách mạng”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Mùi có một người con gái và 2 con dâu đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cụ thể, Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Tỉnh là con gái thứ ba của mẹ Mùi; hai con dâu đều là Mẹ Việt Nam Anh hùng gồm mẹ Lê Thị Nhãn và mẹ Nguyễn Thị Lâu. Ngoài ra, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Danh là chị em dâu với Mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Mùi. Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Danh có người con tên Đồng Thị Đức cũng được phong tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Mùi có 6 người con (3 trai, 3 gái). Khi các con trưởng thành, mẹ động viên cho tham gia cách mạng. Chiến tranh khắc nghiệt, cả ba người con trai của mẹ lần lượt hy sinh khi làm nhiệm vụ. Liệt sĩ Đồng Minh Nhứt - Trưởng phòng hậu cần tỉnh Sóc Trăng - hy sinh ngày 27.7.1968. Liệt sĩ Đồng Văn Đính - Trưởng Ban binh vận xã Lộc Ninh, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu - hy sinh năm 1969. Liệt sĩ Đồng Văn Mão - Phó Chủ nhiệm hậu cần tỉnh Sóc Trăng - hy sinh ngày 29.9.1972.

Con gái thứ 3 của Mẹ Việt Nam Anh hùng Tăng Thị Mùi là Mẹ Việt Nam Anh hùng Đồng Thị Tỉnh có hai người con là liệt sĩ.

Bà Đồng Thị Huỳnh (70 tuổi, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) - con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Danh - kể: “ Cha, chú, anh tôi tham gia cách mạng từ rất sớm. Bọn địch biết nên bỏ quê đi đến tỉnh Sóc Trăng để xây dựng lực lượng. Trong đồng đội của cha tôi, có người chiêu hồi nên bị bắt, bị tù đày, có người bị giết chết”.

30.4 - ký ức khó quên

Xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu hiện nay là xã nông thôn mới. Đường từ huyện Hồng Dân đến UBND xã Vĩnh Lộc cứ 2 giờ là có xe buýt chạy ngang. Ông Trần Trung Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân - cho hay: “Đời sống người dân tại xã đã khá hơn rất nhiều. Nhờ chuyển đổi sản xuất từ chuyên lúa sang mô hình lúa - tôm nên kinh tế của xã được nâng lên. Hiện tại, gia đình chính sách trong địa bàn có mức sống ổn định, nhiều gia đình chính sách là hộ khá, hộ giàu trong xã”.

Bà Đồng Thị Huỳnh - con Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Danh - chia sẻ: “Bây giờ có cuộc sống ổn định, vui lắm rồi. Ngày trước, ăn cơm cũng không được yên thân vì địch bắn phá liên tục”.

Nói về ngày 30.4, bà Đồng Thị Huỳnh nhớ lại: “Bà con mừng lắm, tôi cũng rất mừng. Hôm đó, một tay tôi ẵm con, một tay dắt đứa nhỏ, bụng thì mang bầu đi từ khu căn cứ ra thị trấn Ngan Dừa cách 7km để dự mít tinh”.

Chiến tranh đã lùi xa, những mất mát, đau thương cũng đã vơi dần theo năm tháng. Những gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đối với bà Huỳnh, đất nước, quê hương đổi mới ngày càng tươi đẹp hơn là điều vui nhất.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được trợ cấp hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.7.2021, Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được hưởng thêm nhiều ưu đãi với thân nhân liệt sĩ và được bổ sung trợ cấp hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngày nay, chiến tranh đã đi qua, đất nước hoà bình, thống nhất, nhưng hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không gặp lại người thân yêu nhất của mình. Sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu thì nỗi đau, hy sinh thầm lặng của người mẹ nơi hậu phương lớn lao bấy nhiêu.

Đời đời nhớ ơn sự hi sinh cao cả, kiên trung của Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

ANH THƯ |

Sáng 25.7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội tổ chức Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được trợ cấp hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.7.2021, Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được hưởng thêm nhiều ưu đãi với thân nhân liệt sĩ và được bổ sung trợ cấp hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ngày nay, chiến tranh đã đi qua, đất nước hoà bình, thống nhất, nhưng hàng triệu thân nhân liệt sĩ mãi mãi không gặp lại người thân yêu nhất của mình. Sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ trong kháng chiến to lớn bao nhiêu thì nỗi đau, hy sinh thầm lặng của người mẹ nơi hậu phương lớn lao bấy nhiêu.

Đời đời nhớ ơn sự hi sinh cao cả, kiên trung của Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

ANH THƯ |

Sáng 25.7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội tổ chức Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc.