Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.

Sôi động một làng nghề

Gần như quanh năm, dọc 2 bên tuyến đường Vĩnh Phú đi Phước Long, nhà nhà, người người đều bận rộn với công việc đan đát các mặt hàng từ tre, trúc của người xã Vĩnh Phú Đông. Người đan cần xé, người đan thúng, người thì vuốt nan. Mỗi người một việc, nhưng tiếng cười nói cứ rôm rả, như xua tan mọi sự mệt nhọc từ công việc.

Người dân làng nghề đan đát truyền thống xã Vĩnh Phú Đông đan cần xé
Người dân Làng nghề đan đát truyền thống xã Vĩnh Phú Đông đan cần xé.

Theo chia sẻ của người làm nghề đan đát nơi đây, các sản phẩm bà con làm bán hiện nay như rổ, thúng, cần xé. Trong đó, cần xé là sản phẩm được đặt hàng quanh năm nên có hơn 70% người dân đan bán mặt hàng này.

“Tôi làm nghề này từ hồi mới 13 tuổi, bây giờ gần 50 tuổi rồi, quen tay nên làm nhanh lắm. Hồi xưa đan nhiều thứ như mê bồ, nia, sọt, rổ,… còn bây giờ chủ yếu đan cần xé vì có thương lái đặt hàng, mình không phải bán lẻ. Tuy thu nhập không cao, nhưng ổn định. Tôi làm bữa nào khỏe thì 15 cái cần xé cũng được gần 200 ngàn đồng, sống cũng được”, bà Hồ Thị Thúy ở Ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết.

Bà Hồ Thị Thúy- Người dân Làng nghề đan đát truyền thống xã Vĩnh Phú Đông đan cần xé
Bà Hồ Thị Thúy - người dân làng nghề đan đát truyền thống xã Vĩnh Phú Đông đan cần xé.

Lớn lên từ làng nghề nên hầu hết người dân ở đây đều thuần thục, cứ thoăn thoắt với công việc và năng suất khá cao. Mỗi người có thể làm từ 10 đến 20 sản phẩm mỗi ngày, tùy sản phẩm. Tuy thu nhập từ nghề này khá khiêm tốn, chỉ từ 150 đến 200 ngàn mỗi ngày, nhưng mọi người vẫn vui và khá hài lòng khi gắn bó với công việc. Bởi, vừa được lao động tại quê nhà, vừa được làm cái nghề của cha ông để lại từ mấy chục năm qua.

Bà Trần Thị Thu Vân, ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, bày tỏ: “Như tôi gần 60 tuổi rồi, xưa giờ làm nghề này, từ đời ông cố cho đến bây giờ luôn. Mình thấy thu nhập thì không cao, nhưng ở quê mà, mỗi ngày được 200 ngàn sống cũng đủ. Còn mấy đứa thanh niên, con cháu tôi thì không mê nghề này mà đi Sài Gòn, Bình Dương làm công nhân tiền nhiều hơn. Sau này dần dần chúng tôi già rồi không biết làng nghề có được duy trì hay không”.

Thành phẩm cần xé của người dân Làng nghề đan đát truyền thống xã Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu
Thành phẩm cần xé của người dân Làng nghề đan đát truyền thống xã Vĩnh Phú Đông, Phước Long, Bạc Liêu.

Con đường thăng trầm

Dù là làng nghề được hình thành hơn 60 năm và từng là cái nghề “ăn nên làm ra” của nhiều gia đình, tuy nhiên, có một thời gian dài, nghề đan đát tre, trúc ở Vĩnh Phú Đông cũng bị mai một và chỉ “hồi sinh” trở lại khoảng 2, 3 năm nay.

Nguyên nhân là do thiếu đội ngũ kế thừa, hàng sản phẩm khó cạnh tranh được với các mặt hàng công nghiệp, thị trường đơn điệu về chủng loại, nguyên liệu khang hiếm, trong khi đó, giá các mặt hàng thường lại khá thấp. Vì thế, nhiều người không trụ được với nghề, chuyển sang công việc khác.

Trúc được người dân Làng nghề trồng nhiều để đảm bảo nguyên liệu đan đát
Trúc được người dân Làng nghề trồng nhiều để đảm bảo nguyên liệu đan đát.

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ để giữ chân người làm nghề và duy trì làng nghề truyến thống. “Phòng NNPTNT huyện cũng phối hợp với xã thường xuyên quan tâm và triển khai các chính sách hỗ trợ làng nghề để vừa tạo điều kiện cho bà con làm nghề. Đồng thời giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, cũng như hỗ trợ cây trúc, tre giống để bà con trồng đảm bảo nguyên liệu đan đát”, ông Trương Phước Hiền – Phó trưởng Phòng NNPTNT huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu thông tin.

Theo ông Hiền, mặc dù khó có thể cạnh tranh với các mặt hàng công nghiệp về mẫu mã và giá cả, song, các sản phẩm thủ công truyền thống trong cuộc sống hiện đại luôn nhận được sự ưa chuộng của người dùng vì độ an toàn và thân thiện với môi trường.

Không chỉ có phụ nữ, cánh đàn ông Làng nghề đan đát truyền thống xã Vĩnh Phú Đông cũng tham gia để tăng thu nhập gia đình
Không chỉ có phụ nữ, cánh đàn ông Làng nghề đan đát truyền thống xã Vĩnh Phú Đông cũng tham gia để tăng thu nhập gia đình.

Với sự quan tâm của nhà nước trong gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống, cùng sự tâm huyết, gắn bó của người dân sẽ giúp cho làng nghề đan đát tre, trúc xã Vĩnh Phú Đông nói riêng, các làng nghề truyền thống nói chung sống mãi với thời gian.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: BHYT đạt thấp, HĐND tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước tình trạng người tham gia BHYT đạt rất thấp, chỉ trên 62% so với dân số, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu, tham gia BHYT.

Bạc Liêu: Nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được tỉnh Bạc Liêu tổ chức sáng ngày 3.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn nhìn nhận mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 1.6, UBND tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Đàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu - sau 4 tháng trường này không có hiệu trưởng.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Bạc Liêu: BHYT đạt thấp, HĐND tỉnh đề nghị tăng cường tuyên truyền

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Trước tình trạng người tham gia BHYT đạt rất thấp, chỉ trên 62% so với dân số, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân hiểu, tham gia BHYT.

Bạc Liêu: Nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được tỉnh Bạc Liêu tổ chức sáng ngày 3.6, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn nhìn nhận mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái.

Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 1.6, UBND tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Đàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Bạc Liêu - sau 4 tháng trường này không có hiệu trưởng.