Bà Huỳnh Thị Oanh (62 tuổi, ấp Xéo Lá, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết: “Vợ chồng tôi nuôi 3 đứa cháu nhỏ từ lúc mẹ tụi nó qua đời khi đứa nhỏ còn ẵm trên tay. Cha các cháu đi làm mướn theo kiểu ai thuê gì thì làm nấy. Dù nhà nghèo, nhưng cả ba đứa cháu đều được cho đi học hết. Đứa lớn học lớp 10, một đứa học lớp 8, một đứa nhỏ lớp 6”.
Chương trình quỹ ATM điện thoại cho học sinh nghèo có thiết bị học trực tuyến và máy diệt khuẩn, rửa tay của huyện Vĩnh Lợi phát động đã nhận được tổng số trên 740 triệu đồng từ các nhà tài trợ.
Có mặt tại buổi nhận quà tài trợ là chiếc điện thoại thông minh, em Lê Hoàng Em, lớp 8 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhựt, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Bạn bè đã vào học online một tuần nay rồi. Nhà con khó khăn, con còn đứa em Lê Hoàng Khang học lớp 6 nữa đến nay chưa học được do không có điện thoại, máy vi tính”.
Em Lê Thảo Sương, học sinh lớp 8 của Trường trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhựt cho biết: “Mẹ em đem tài liệu về nhà cho em tự nghiên cứu vì nhà em không có tiền mua điện thoại học online như các bạn khác”.
Nhận được điện thoại, chiều ngày 15.9, em Lê Hoàng Em cứ mâm mê... cái hộp đựng, không dám mở ra xem. Bà Huỳnh Thị Oanh, bà nội của Em cho biết: “Tôi không biết xài điện thoại này như thế nào, nhưng sẽ quản lý tụi nó chặt. Tới giờ học mới đem ra để học. Không có chuyện bấm điện thoại tùm lum đâu”.
Bà Đoàn Thị Thùy Linh, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày đầu tiên khai giảng, khối THCS của huyện chỉ 50% đủ điều kiện học online, đến nay nhờ các mạnh thường quân cùng chung tay giúp các em có thiết bị đầu cuối nên tình hình khả quan hơn. Hiện tại số em thiếu thiết bị đầu cuối học online cấp THCS còn rất ít.