Anh hùng giữa đời thường

Minh Ánh - Tô Thế - Linh Anh |

Hành động của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - một người làm nghề chở hàng ở Đông Anh, Hà Nội không chỉ là hình ảnh quên mình, dũng cảm cứu người mà còn là lời khẳng định chắc chắn: Những điều tốt đẹp, những hành động truyền cảm hứng vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta.

“Tôi nghĩ rằng mình mới chỉ làm được một việc rất nhỏ”

Câu chuyện xảy ra ở chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng diễn ra như một thước phim viễn tưởng, đề cao hành động của những anh hùng siêu nhân. Nhưng đó là một câu chuyện rất thật.

“Tôi đang ngồi trên xe, khoảng 4 rưỡi chiều, tôi nghe thấy tiếng cháu bé khóc, còn nghĩ rằng đó là tiếng trẻ con khóc đòi quà, hay bị gia đình mắng, thế nhưng khi nghe thấy tiếng mọi người hô hét, tôi mới nhìn ra và thấy cháu bé đang lơ lửng”, anh Mạnh hồi tưởng lại với phóng viên Báo Lao Động.

Anh kể: “Mọi người đứng dưới hô hét rất nhiều, chưa ai phán đoán được cháu bé sẽ rơi hướng nào. Khi đó, tôi nhìn cháu bé đang cheo leo ở lan can kia cũng như con gái mình vì vậy mà không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh chóng muốn tìm cách đỡ được cháu bé”.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, cháu bé N.P.H (3 tuổi, ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng) đã bất ngờ bò từ trong nhà và ra lan can. Sau đó, bé H. trèo qua lan can và treo mình lơ lửng ở bên ngoài.

Nhiều người nhìn thấy, nhưng bất lực thì Nguyễn Ngọc Mạnh đi ngang qua. Anh nhanh chóng bật nhảy lên tường trắng ngăn cách giữa hai toà chung cư, sau đó trèo lên khung sắt và phi lên được mái tôn với hy vọng rất nhỏ đón được em bé. Chỉ đứng đó được vài giây thì em bé rơi xuống. Cố gắng đứng vững nhất có thể, anh Mạnh vừa ngẩng lên đã đón được ngay bé gái. Anh nói rất chân thật là “Chẳng suy nghĩ được gì nhiều, tôi chỉ nghĩ người đang cheo leo trên ban công kia cũng như con gái mình”.

Nguyễn Ngọc Mạnh không mưu cầu báo đáp và điều anh mong muốn nhất đó chính là em bé được anh cứu khỏi bàn tay tử thần không bị thương quá nặng. Điều thần kỳ đã xảy ra, em bé tuy có bị thương nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng.

Trong thư khen, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định “Đây là hành động rất nhân văn và dũng cảm của anh khi đã không nghĩ đến nguy hiểm của bản thân vì sự an nguy của cháu bé, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, của Thủ đô Hà Nội và quê hương Đông Anh văn hiến, anh hùng”.

Thay mặt lãnh đạo TP.Hà Nội, Bí thư Hà Nội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tấm gương người tốt việc tốt và hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Những anh hùng trong đời thường

Cũng mới đây thôi, chỉ trong vòng mấy ngày, nhiều hành động anh hùng, nghĩa hiệp cũng đã được nghi nhận.

Đó là câu chuyện của anh Phạm Văn Phó (41 tuổi, xã Tịnh Hòa, TP.Quảng Ngãi) và chị Lê Thị Hồng Tâm nhân viên của một nhà hàng ở bãi biễn Mỹ Khê, bảo vệ nhà hàng Mỹ Khê. khoảng 7h40 sáng 20-2, tại khu vực bãi biển trước nhà hàng Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) có một nhóm học sinh lớp 10 gồm 9 em (ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) đến chơi và ra tắm biển, em Khang không may bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh Phó và bà Lê Thị Hồng Tâm, phục vụ nhà hàng, lao ra biển ứng cứu. Cả hai vật lộn với sóng và cũng bị sóng cuốn ra xa, anh Phó gắng sức đưa bà Tâm vào bờ. Sau đó lại lao ra biển cứu em Khang và mất tích cùng học sinh này. Hai ngày sau, xác anh Phó mới được tìm thấy trong sự tiếc thương vô hạn của người thân và đồng nghiệp.

Sau đó 3 ngày, anh Trần Văn Tròn (20 tuổi, trú khối Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã quên mình lao xuống biển và cứu được 3 em học sinh vào bờ an toàn, điều đáng tiếc là một nam sinh đã tử vong.

Anh Mạnh, anh Tròn, anh Phó, chị Tâm khi quên mình cứu người không có hề suy tính thiệt hơn, không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Đó là lòng tốt vô điều kiện, những hành đồng phi thường bất chấp hiểm nguy xuất phát từ tình thương và trách nhiệm.

Chúng ta có thể học ở những anh hùng giữa đời thường ấy từ những việc nhỏ, và thực tế thì lòng tốt, điều thiện vẫn luôn hiển hiện: Đó là câu chuyện giải cứu nông sản, đó là những câu chuyện vượt qua mưa lũ cứu người cứu tài sản, hoặc những câu chuyện gần gũi hơn là những tấm lòng, sự hảo tâm của những “người Việt tử tế” cùng nắm tay chống dịch COVID-19.

Xin cảm ơn những anh hùng, những hành động hiệp nghĩa. Đó cũng chính là biểu hiện, minh chứng rõ ràng nhất cho phẩm chất của người Việt: Luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau và đầy lòng dũng cảm quên mình cứu người mà luôn khiêm tốn: “Tôi nghĩ rằng mình mới chỉ làm được một việc rất nhỏ” như tâm sự của người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh.

Ngày 1.3, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã quyết định tặng bằng khen đột xuất cho người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh do có hành động dũng cảm, cứu người tại tòa nhà 60B phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Mức thưởng cho anh Mạnh là 3 lần mức lương cơ sở được trích từ Quỹ Thi đua khen thưởng của thành phố.

Minh Ánh - Tô Thế - Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Trao thư khen và bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Phạm Đông |

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương vừa trao Thư khen của Bí thư Thành ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Lan tỏa tinh thần hiệp sĩ của Nguyễn Ngọc Mạnh

Lê Thanh Phong |

Ngày 28.2, tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, xảy ra một sự kiện đáng nhớ. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu cháu N.P.H (sinh năm 2018) rơi từ lan can chung cư tầng 12A của tòa nhà xuống.

Bí thư Hà Nội gửi thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 12

Phạm Đông |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ vừa có thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) - người dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12A xuống.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội: Trao thư khen và bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Phạm Đông |

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương vừa trao Thư khen của Bí thư Thành ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh.

Lan tỏa tinh thần hiệp sĩ của Nguyễn Ngọc Mạnh

Lê Thanh Phong |

Ngày 28.2, tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, xảy ra một sự kiện đáng nhớ. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh đã cứu cháu N.P.H (sinh năm 2018) rơi từ lan can chung cư tầng 12A của tòa nhà xuống.

Bí thư Hà Nội gửi thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 12

Phạm Đông |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ vừa có thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) - người dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 12A xuống.