Ăn tết trên “tuyến lửa” vùng biên giới

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Với những người cán bộ, chiến sĩ đang âm thầm làm nhiệm vụ ở các chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới thì chốt vừa là đồn vừa là nhà, vừa là nơi họ quây quần đón tết bên nhau.

Đón tết giữa “cánh đồng”

30 tết, chúng tôi đến thăm các anh cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở chốt phòng chống dịch số 6, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành (Kiên Giang). Nơi đây cách đường biên giới khoảng 800m, nằm giữa cánh đồng rộng lớn giáp ranh với xã Thốt Nốt Choong Sroang, huyện Túc Mía, tỉnh Kam-pốt, Vương quốc Campuchia.

Giữa nơi đồng không vắng vẻ này, chốt biên phòng đã là nơi ở và sinh hoạt gần một năm qua của lực lượng công an, bộ đội biên phòng và quân sự kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Chỉ đơn sơ vài chiếc giường, một ít tư trang vật dụng nhưng anh em cố gắng dành 1 nơi trang trọng để bàn thờ Bác Hồ, hoa quả, và chậu hoa nhỏ cho có không khí tết. Chốt chống dịch là đồn, là nhà để sau mỗi buổi tuần tra, canh gác, các chiến sĩ quây quần bên nhau trong 1 bữa cơm đạm bạc hay những tô mì ăn vội giữa trời đêm lạnh buốt mà anh em gọi vui là “tiệc ngoài trời”.

Đại úy Lê Văn Tâm, nhân viên Trinh sát Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, huyện Giang Thành chia sẻ: “Bản thân tôi và nhiều đồng đội đã trực chiến suốt trên chốt từ năm ngoái đến bây giờ. Anh em luôn luôn sẵn sàng với tinh thần Tết cũng như ngày thường. Gia đình thì cũng hiểu và thường xuyên an ủi, động viên để cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ chốt số 6 tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca trực để trang trí cờ, hoa lên bàn thờ Bác Hồ, tạo không khí tết nơi biên giới xa xôi. Ảnh: PV
Cán bộ, chiến sĩ chốt số 6 tranh thủ thời gian nghỉ giữa ca trực để trang trí cờ, hoa lên bàn thờ Bác Hồ, tạo không khí tết nơi biên giới xa xôi. Ảnh: PV

Trên “tuyến lửa” vùng biên giới, nhất là vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và nhiều nguy cơ phức tạp mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn túc trực tuần tra 24/24 giờ. Hiếm hoi những phút nghỉ ngơi sau những giờ tuần tra vất vả mà anh em được quây quần ngồi cạnh nhau ăn chung bữa cơm.

Chiều 30 tết, một bữa “tiệc ngoài trời” nho nhỏ với những món ăn cơm giản đơn như thường ngày. Có khác một chút đó là bữa cơm chiều 30 với những người đồng đội kề vai sát cánh với nhau trên mặt trận chống dịch.

Mỗi người xong ca trực thì tranh thủ dọn dẹp, sắp xếp lại giường chiếu, cùng nhau làm 1 bữa cơm chiều cuối năm để có không khí tết. Không rộn ràng, không tiệc tùng cũng không trang hoàng mọi thứ vì xong bữa cơm chiều thì ca trực của ai người ấy lại vào nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Chốt trưởng chốt ấp Mới huyện Giang Thành cho biết: “Xác định tình hình dịp tết này người dân qua lại biên giới sẽ vô cùng phức tạp nên anh em tại chốt nhận nhiệm vụ cũng vững vàng tư tưởng và khắc phục những khó khăn để tham gia phối hợp trực bảo vệ địa bàn an toàn”.

Vượt mọi khó khăn làm tốt nhiệm vụ

Tỉnh Kiên Giang có đường biên giới trên bộ dài trên 56,8km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia và vùng biển rộng trên 63.000km2 tiếp giáp với vịnh Thái Lan. Để thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các chốt dân quân thường trực trên các tuyến biên giới đã làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nắm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng, chống dịch.

Thường xuyên túc trực chốt chặn trên các đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn những trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới. Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Cán bộ chiến sĩ trên tuyến biên giới túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV
Cán bộ chiến sĩ trên tuyến biên giới túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: PV

Trao đổi với chúng tôi thượng tá Bùi Cảnh Nha, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Giang Thành cho biết: “Nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ tại các chốt cũng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là điều kiện kinh tế gia đình nhưng các anh em đều cố gắng thực hiện thật tốt nhiệm vụ. Chúng tôi rất ghi nhận những đóng góp của các đồng chí cho công tác phòng chống dịch của địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung”.

Nỗi vất vả, nỗi nhớ gia đình hay phút chạnh lòng khi đêm giao thừa không ở cạnh người thân chỉ là phút giây thoáng qua bởi trong ý chí và tinh thần của các anh không có gì quan trọng hơn nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân. Ông Võ Văn Hồ, người dân xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh hiện nay phức tạp, có các cán bộ, chiến sĩ túc trực trên đường biên giới 24/24 thì bà con chúng tôi rất yên tâm để đón tết. Mà cũng thương mấy đồng chí ở chốt vừa xa lại thiếu thốn, không được ăn tết với gia đình”.

Không ăn tết đủ đầy sung túc nhưng với mỗi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác tuần tra vùng biên giới nhiệm vụ chống dịch với họ chính là mang cái tết cho mọi người. Phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ được các anh tiếp tục phát huy trong “cuộc chiến đấu đặc biệt” trên mặt trận không tiếng súng.

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Bị bắt khi vận chuyển pháo lậu từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới.

An Giang: Bộ đội tuần tra siết chặt biên giới phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Bộ đội Biên phòng ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) siết chặt tuần tra biên giới phòng, chống dịch COVID-19, người dân từ nơi khác về địa phương chủ động khai báo y tế.

Chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt – Lào ngày cận Tết

HƯNG THƠ |

Không được sum họp, quây quần bên gia đình vào ngày Tết, những người lính biên phòng phải bám biên giới để phòng dịch COVID-19. Ở các chốt phòng dịch, sau những giờ tuần tra căng thẳng, họ vẫn có những phút giây thư thả gói bánh chưng, sửa soạn mứt, hạt dưa để cùng nhau đón năm mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị bắt khi vận chuyển pháo lậu từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ

HƯNG THƠ |

Ngày giáp Tết Tân Sửu 2021, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện vụ vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới.

An Giang: Bộ đội tuần tra siết chặt biên giới phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Bộ đội Biên phòng ở huyện An Phú (tỉnh An Giang) siết chặt tuần tra biên giới phòng, chống dịch COVID-19, người dân từ nơi khác về địa phương chủ động khai báo y tế.

Chốt phòng dịch COVID-19 ở biên giới Việt – Lào ngày cận Tết

HƯNG THƠ |

Không được sum họp, quây quần bên gia đình vào ngày Tết, những người lính biên phòng phải bám biên giới để phòng dịch COVID-19. Ở các chốt phòng dịch, sau những giờ tuần tra căng thẳng, họ vẫn có những phút giây thư thả gói bánh chưng, sửa soạn mứt, hạt dưa để cùng nhau đón năm mới.