Giúp nhau mùa dịch
Gần 12h trưa, sau khi cắt rau ở vườn xong, anh Hoàng Ngọc Tùng (40 tuổi, thành viên CLB rau 0 đồng 1981) lại tất bật quay trở lại vườn thu hoạch chuyến tiếp theo để người dân sớm có rau chuẩn bị bữa tối.
Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, anh Tùng đã cùng bạn bè kêu gọi, xin rau xanh để phát cho các bếp ăn thiện nguyện, những hoàn cảnh khó khăn, người dân thuộc vùng phong tỏa…
Theo đó, khoảng nửa tháng nay, nhóm thiện nguyện của anh Tùng đã liên hệ với các vườn rau ở vùng ngoại thành như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… để cắt hái, vận chuyển đến những ai đang gặp khó khăn. Mùa dịch, ai cũng lo lắng nhưng họ vẫn bảo ban nhau, trong lúc khó khăn, làm được gì sẽ cố làm để động viên mọi người vượt qua giai đoạn này.
Đều đặn mỗi ngày, chuyến xe của nhóm có thể phân phát được 500kg - 1 tấn rau trên địa bàn TP.Hà Nội. Nhóm sẽ thay phiên nhau, phân chia mỗi người một việc: người tổng hợp danh sách bà con muốn nhận, người cắt rau, người vận chuyển, chở rau củ đến tận nơi hỗ trợ...
“Mùa dịch khó khăn, khi chúng tôi chuyển những bó rau miễn phí đến, ai cũng xúc động. Bình thường, nếu nhóm xin được gạo hay mì tôm thì cũng sẽ trao tặng thêm cho mọi người. Nhiều người không có việc làm trong mùa dịch, chúng tôi hi vọng có thể huy động được thêm nhiều rau củ, nhiều gạo hơn nữa để mang tặng cho những ai cần đến”, anh Tùng tâm sự.
Những bó rau nghĩa tình
Khi được hỏi về lý do thành lập chuyến xe chở rau 0 đồng, chị Nguyễn Thị Lan Hương (40 tuổi, thành viên CLB rau 0 đồng 1981) tâm sự, các thành viên trong nhóm này đến với nhau bằng cái tâm thiện nguyện. Ai cũng cố gắng, hi vọng có thể san sẻ, giúp đỡ được phần nào bà con đang gặp khó khăn trong dịch COVID-19.
Để đảm bảo an toàn, chị Hương đã cùng các thành viên thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều đã đăng ký tiêm vaccine trước khi tham gia chương trình thiện nguyện này.
“Đến các vườn rau, nhiều chủ vườn cũng rất nhiệt tình, có người còn cho nhóm chúng tôi rau miễn phí, không lấy tiền. Tuy nhiên nhóm cũng cố gắng gửi lại họ một phần tiền công chăm sóc.
Mùa dịch ai cũng khó khăn, cầm trên tay bó rau miễn phí, nhiều người còn khóc vì xúc động. Cả nhóm thấy vậy nên cũng cố động viên nhau, duy trì chuyến xe đến chừng nào hết dịch. Ai cũng hi vọng sẽ giúp được nhiều người hơn trong mùa dịch", chị Hương nói.
Tình cờ biết đến nhóm thiện nguyện qua mạng xã hội, chị Võ Thị Hòa (quận Thanh Xuân) đã kết nối với nhóm để nhận rau, từ đó mang đi phân phát cho các nhóm công nhân xây dựng ở gần nhà. Giữa mùa dịch, công trình tạm nghỉ, không có thu nhập nên bà Hòa cố gắng nhận thêm rau, gạo, thực phẩm để san sẻ cho các trường hợp khốn khó.
Chị Hòa chia sẻ: “Nhận được những suất quà, túi rau, ai cũng mừng lắm vì từ khi bùng dịch nhóm công nhân không đi đâu được, tiền lương cũng chẳng có. Với những công nhân xây dựng, giờ có được bữa ăn nào là hay bữa đó nên tôi cũng nhận làm bên trung gian để phân phát cho mọi người".
Cũng phải nghỉ công việc bán hàng từ khi dịch bệnh bùng phát, chị Bùi Kiều Loan (40 tuổi, quận Long Biên) mất nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống.
Gia đình có 8 người, nhận được những bó rau xanh giữa lúc khốn khó, chị Loan chia sẻ: “Hôm qua nhận được bó rau miễn phí từ mọi người, tôi cảm động lắm. Gia đình đang khó khăn mà nhận được giúp đỡ như vậy không còn gì mừng hơn. Gia đình đông nhân khẩu, có 2 túi rau nếu tiết kiệm sẽ ăn được 3 ngày. Giờ chỉ hi vọng dịch nhanh qua đi để tôi sớm được bán hàng trở lại, có tiền lo cho gia đình, các con ăn học” - chị Loan tâm sự.