Ấm lòng những chuyến xe đưa đón bệnh nhân chạy thận đến Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Đông - Vương Trần |

Để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân chạy thận hàng ngày ra vào Bệnh viện Bạch Mai, Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng đã huy động bốn chuyến xe đưa đón mỗi ngày.

Xóm chạy thận tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) là nơi cư trú của 131 bệnh nhân suy thận. Đây là những người phải gắn bó cả đời với những chiếc máy thận để duy trì sự sống.

Tuy nhiên, từ ngày 30.3, khi liên tiếp phát hiện người nhiễm COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, 131 bệnh nhân trong xóm, hằng ngày, họ được cán bộ y tế của phường đón tận nơi, đưa ra xe của Ban chỉ huy quân sự quận chở sang viện.

Mọi hoạt động ra vào xóm chạy thận đều được ghi chép lại.
Mọi hoạt động ra vào xóm chạy thận đều được ghi chép lại.

Đồng thời, hơn 130 bệnh nhân suy thận này cũng được tạo điều kiện cách ly ngay tại xóm. Mọi hoạt động ra - vào của họ đều được lực lượng chức năng ghi chép lại. Để bệnh nhân chạy thận yên tâm, ngay từ ngày đầu tiên thực hiện cách ly, bà con trong xóm đã được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm.

Vào lúc 6h sáng mỗi ngày, chiếc xe chuyên dụng của Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng đã chờ sẵn để đưa những bệnh nhân này sang viện. Sang đến nơi, các nhân viên khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai sẽ đón mọi người và đưa vào bằng lối riêng.

Các bệnh nhân chạy thận mỗi tuần 3 lần, xen kẽ nhau. Do đó, trung bình một ngày sẽ có từ 4-5 chuyến xe đưa đón bệnh nhân sang viện, chuyến muộn nhất diễn ra vào lúc 21h.

Chiếc xe chuyên dụng chờ sẵn để chở bệnh nhân xóm chạy thận.
Chiếc xe chuyên dụng chờ sẵn để chở bệnh nhân xóm chạy thận.

Được nhân viên y tế, an ninh phường, quân đội… nhiệt tình giúp đỡ trong những ngày này, ông Phạm Xuân Trường (67 tuổi, quê Nam Định), bệnh nhân chạy thận năm thứ 6 tại Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Tôi thật xúc động khi nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các cấp, hàng ngày được đưa đến bệnh viện bằng xe quân sự.

Từ lúc lên xe đến khi xuống xe đều được các anh chị giúp đỡ tận tình. Trong những ngày này chúng tôi đã thấu hiểu câu nói "Không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi thấy rất ấm lòng khi được các ban ngành, đoàn thể quan tâm và tạo điều kiện giữa lúc dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp".

Ông Trường đang chuẩn bị di chuyển ra xe để đi chạy thận. Ông phải chạy thận suốt 6 năm qua nên cánh tay đã sưng phồng.
Ông Trường đang chuẩn bị di chuyển ra xe để đi chạy thận. Ông phải chạy thận suốt 6 năm qua nên cánh tay đã sưng phồng.

Không chỉ đảm bảo các yếu tố an toàn khi di chuyển, an toàn trong mùa dịch, những chiến sĩ lái xe còn tự nhắc nhở mình thêm các quy định khác để hỗ trợ cho các bệnh nhân xóm chạy thận.

Thiếu úy Phạm Hùng Long - lái xe Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng cho biết, do các bệnh nhân được phục vụ có sức khỏe rất yếu nên khi di chuyển phải đi rất nhẹ nhàng.

Từ lúc lên xe đến khi xuống xe đều có nhân viên y tế theo dõi và hướng dẫn. Mỗi chuyến xe chở tối đa được 20 người, các bệnh nhân chạy thận được cấp thêm thẻ ra vào bệnh viện riêng.

Xe chở bệnh nhân chạy thận Bạch Mai.
Xe chở bệnh nhân chạy thận Bạch Mai.

Thượng tá Phạm Hồng Chung - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Hai Bà Trưng cho biết: "Từ ngày 1.4 đến nay chúng tôi đã thường xuyên tổ chức lực lượng đưa đón công dân xóm chạy thận. Đơn vị nhận thứ rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng quân đội - lực lượng hàng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện tốt công tác quán triệt nhận thức của đội ngũ cán bộ trong công tác chống dịch".

Xe chở bệnh nhân đến cổng 2 Bệnh viện Bạch Mai.
Xe chở bệnh nhân đến cổng 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Huệ - Trạm trưởng Trạm y tế phường Đồng Tâm cho biết, việc bố trí xe chuyên dụng đưa đón đã rất thuận tiện cho bệnh nhân xóm chạy thận. Với những ngày có mưa như hiện nay thì người dân cũng vui vẻ, an tâm, ổn định tinh thần để điều trị bệnh.

"Bình thường người dân sẽ phải đi bộ hoặc đi xe ôm để sang viện chạy thận. Từ ngày Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa thì chính quyền địa phương đã tạo điều kiện đưa đón bệnh nhân xóm chạy thận" - bác sĩ Huệ nói.

Phạm Đông - Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Xóm chạy thận những ngày Bệnh viện Bạch Mai trong "biến cố"

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ khu vực được cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn. Nhưng cư dân “xóm chạy thận” Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Cuộc sống cư dân “xóm chạy thận” ra sao sau "biến cố" BV Bạch Mai?

Tùng Giang - Tạ Quang - Ngọc Anh |

Thời gian này, dù Bệnh viện Bạch Mai đã không còn là nơi an toàn do dịch COVID-19 quét qua, nhưng cư dân "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Mở lối đi cho hơn 500 bệnh nhân vào điều trị chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Đông |

Cơ quan công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Bệnh viện Bạch Mai mở lối đi riêng cho 552 bệnh nhân chạy thận hàng ngày.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xóm chạy thận những ngày Bệnh viện Bạch Mai trong "biến cố"

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ khu vực được cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn. Nhưng cư dân “xóm chạy thận” Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Cuộc sống cư dân “xóm chạy thận” ra sao sau "biến cố" BV Bạch Mai?

Tùng Giang - Tạ Quang - Ngọc Anh |

Thời gian này, dù Bệnh viện Bạch Mai đã không còn là nơi an toàn do dịch COVID-19 quét qua, nhưng cư dân "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Mở lối đi cho hơn 500 bệnh nhân vào điều trị chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Đông |

Cơ quan công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng và Bệnh viện Bạch Mai mở lối đi riêng cho 552 bệnh nhân chạy thận hàng ngày.