64 CĐV bức xúc trở về dù được lực lượng biên phòng 2 nước nhiệt tình giúp đỡ

Nguyễn Hùng |

Một Cty lữ hành tại Hà Nội đưa 64 CĐV Việt Nam sang Trung Quốc để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam qua đường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhưng chưa có visa, vé máy bay khiến tất cả các CĐV phải quay trở về trong bức xúc.

Trong khi đó, khoảng 130 CVĐ khác, cũng xuất cảnh qua đường Móng Cái, bị kẹt lại ở sân bay Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc do các tuyến bay từ đây tới Thường Châu, Tô Giang đều bị hoãn do tuyết rơi dày đặc. 

Theo phản ánh của đại diện 64 CĐV trên, để sang Thường Châu cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết với U23 Uzbekistan, nhóm CĐV này đã mua tour trọn gói của một cty lữ hành có trụ sở tại Mai Hắc Đế, Hà Nội, với giá từ 11-14 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, khi đến Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào chiều 26.1, họ mới biết Cty chưa làm visa, mua vé máy bay cho các CVĐ. Do không xuất cảnh được, các CĐV đã đến trình báo, kiến nghị với lực lượng biên phòng Quảng Ninh tại cửa khẩu Móng Cái.

Trao đổi với Lao Động, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng – Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái – cho biết, ngay sau đó, đồn đã cùng với đại diện CĐV sang trao đổi với biên phòng Trung Quốc và phía bạn đồng ý cấp visa cho 64 CĐV.

Anh Thái Sơn - một CĐV trong nhóm - khẳng định, lực lượng biên phòng hai bên đã rất nhiệt tình giúp đỡ và giao cho một Cty lữ hành Trung Quốc đứng ra làm các thủ tục cho đoàn. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp, Cty trên không thể xoay sở vé máy bay, khách sạn nên đoàn đành quay về, bởi đi đường bộ thì quá xa – từ Móng Cái đến Thường Châu khoảng 2.000km.

"Vấn đề không phải nằm ở việc Cty du lịch bồi thường tiền cho chúng tôi như thế nào sau khi bể tour, mà chúng tôi bức xúc, buồn bởi tour này là tour đặc biệt. Chúng tôi sang Thường Châu để sát cánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam" - anh Sơn chia sẻ. 

Sân vận động Thường Châu sáng 27.1. Ảnh: CTV
Sân vận động Thường Châu sáng 27.1. Ảnh: CTV

Trong khi đó, sau khi đã di chuyển từ cửa khẩu Móng Cái tới sân bay Nam Ninh, Trung Quốc (khoảng 200km), hàng trăm CĐV khác lại bị kẹt lại bởi các tuyến bay từ sân bay này tới các sân bay ở Giang Tô và các địa phương gần đó bị hoãn do tuyết rơi dày đặc. 

Đại diện một số Cty lữ hành tại Quảng Ninh cho biết, hiện ở các tỉnh, thành Đông Bắc Trung Quốc, chỉ có sân bay Thượng Hải – cách Thường Châu khoảng 200km – là không có tuyết rơi. Tuy nhiên, thời gian quá gấp và nếu không đặt trọn cả máy bay thì việc đến Thường Châu hiện là nhiệm vụ bất khả thi.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo dàn máy cày diễu phố cổ vũ bóng đá cho đội tuyển U23 Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Hàng chục máy cày, máy cấy tại Thái Bình đã được các nhân viên lái xuống phố để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Người dân quê hương của cầu thủ Duy Mạnh đội mưa cổ vũ U23 Việt Nam

Kỳ Duyên |

Từ sáng sớm, người dân thôn Giao Tác (xã Liên Hà, Đông Anh) - quê hương của cầu thủ Duy Mạnh đã đến nhà ông Đỗ Nguyên Thuy (bố của Mạnh) cùng nhau chuẩn bị những khâu cuối cùng để cổ vũ động viên đội tuyển trước khi trận chung kết diễn ra.

Cổ động viên trên sân Thường Châu bật khóc, thương cầu thủ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan kết thúc với tỉ số 1-2 nghiêng về đội bạn. Nhiều CĐV trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) bật khóc và cả ở Việt Nam. Hơi đáng tiếc! Nhưng U23 vẫn hoàn toàn xứng đáng và đã vô địch trong trái tim mọi người dân Việt Nam.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Độc đáo dàn máy cày diễu phố cổ vũ bóng đá cho đội tuyển U23 Việt Nam

VƯƠNG TRẦN |

Hàng chục máy cày, máy cấy tại Thái Bình đã được các nhân viên lái xuống phố để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết.

Người dân quê hương của cầu thủ Duy Mạnh đội mưa cổ vũ U23 Việt Nam

Kỳ Duyên |

Từ sáng sớm, người dân thôn Giao Tác (xã Liên Hà, Đông Anh) - quê hương của cầu thủ Duy Mạnh đã đến nhà ông Đỗ Nguyên Thuy (bố của Mạnh) cùng nhau chuẩn bị những khâu cuối cùng để cổ vũ động viên đội tuyển trước khi trận chung kết diễn ra.

Cổ động viên trên sân Thường Châu bật khóc, thương cầu thủ

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan kết thúc với tỉ số 1-2 nghiêng về đội bạn. Nhiều CĐV trên sân vận động Thường Châu (Trung Quốc) bật khóc và cả ở Việt Nam. Hơi đáng tiếc! Nhưng U23 vẫn hoàn toàn xứng đáng và đã vô địch trong trái tim mọi người dân Việt Nam.