4 ngư dân sống sót kỳ diệu sau khi trôi dạt 70km suốt 25 giờ trên biển

HẢI ĐĂNG (tổng hợp) |

Bị chìm tàu cá do sóng dữ, 4 ngư dân Nghệ An lênh đênh trôi dạt trên biển 25 giờ với quãng đường 70km, mới được bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, cứu lên an toàn.

Ngày 8.9, tin từ ủy ban nhân dân xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An) cho biết, địa phương vừa tổ chức đón tiếp các thuyền viên bị chìm tàu trở về từ “cõi chết”, đoàn tụ với gia đình sau vụ chìm tàu kinh hoàng trên biển Quảng Bình.

Tàu của bộ đội Biên phòng Quảng Trị lên đường cứu ngư dân. Ảnh: PV
Tàu của bộ đội Biên phòng Quảng Trị lên đường cứu ngư dân. Ảnh: Văn Chương

Đông đảo người dân, bạn bè, người thân đã đến chia vui với các thuyền viên. Không nén được xúc động, các anh Trần Văn Cường (SN 2003), Ngô Sỹ Xô (SN 2001) và Lê Văn Chiến (SN 2001) đều rơi nước mắt trong giây phút trùng phùng.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Văn Thắng, khoảng 8h ngày 5.9, khi tàu hướng ra khơi tại vùng biển Quảng Bình thì gặp sóng dữ nên lắc dữ dội và chìm dần. Mọi người nhường chiếc phao lớn cho ông Đậu Ngọc Cầm là người lớn tuổi nhất, nhưng sau đó ông Cầm đã tử vong.

Bữa cơm sau 25 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Văn Chương
Bữa cơm sau 25 giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Văn Chương

Thời điểm rơi xuống biển, anh Thắng tách ra bơi theo một hướng, đến khoảng 14h thì được tàu vận tải tàu LVAMONI phát hiện và cứu lên. Anh Thắng thông tin việc tàu cá bị đắm cho các cơ quan chức năng.

Còn 4 thuyền viên Trần Văn Cường, Ngô Sỹ Xô, Lê Văn Chiến cùng trú tại xã Sơn Hải và Phạm Văn Hoàng, trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, cùng nhau ôm lấy chiếc phao và mấy tấm xốp để cầm cự, chờ tàu nào đi qua phát hiện cứu lên.

Ngô Văn Xô yếu sức, đã ngất xỉu mấy lần, hai hàm răng cứng đơ vì lạnh, đói và khát nữa nhưng được anh Hoàng là người lớn tuổi đỡ lên tấm gỗ, sau đó mới tỉnh lại.

4 người đói khát, mệt lả giữa biển khơi, vơ vội cây bèo tây trôi dạt nhai cho đỡ đói, may mắn vớ được mấy hộp sữa đã hết hạn sử dụng trôi trên biển, chia nhau uống để cầm cự. Mọi người động viên nhau cố gắng không thiếp đi.

Trong khi thả người trôi trên biển, thuyền viên Phạm Văn Hoàng vớt được một số khúc gỗ, dùng quần áo, dây thun trên người các thuyền viên kết lại vào nhau rồi đặt tấm xốp lên trên để làm bè, mọi người cùng bám vào đỡ mệt hơn.

Đến khoảng 9h sáng ngày 6.9, 4 thuyền viên phát hiện từ xa có một tàu cứu hộ. Mọi người giữ cho Trần Văn Cường đứng lên chiếc bè, cầm áo vẫy gọi và hét to cầu cứu. Khoảng 5 phút sau, tàu cứu hộ CN09 thuộc Đồn biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới cứu vớt 4 ngư dân lên tàu và đưa về bờ. Mọi người òa khóc vì đã được cứu sống.

Tại thời điểm phát hiện và được vớt lên, 4 thuyền viên đã trải qua 25 giờ vật lộn với sóng dữ để tồn tại, trôi dạt 70 km tại vị trí tàu bị chìm.

Trước đó, vào sáng 5.9, tàu cá số hiệu NA - 93010TS của ngư dân Nghệ An bị sóng dữ đánh chìm tại vùng biển Quảng Bình, trên tàu có 1 thuyền trưởng và 6 thuyền viên đều bị rơi xuống biển. Nhận được thông tin, bộ đội biên phòng các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tổ chức cho tàu cứu nạn ra khơi tìm kiếm, ứng cứu.

Đến 9h sáng 6.9, tàu CN 09 của bộ đội biên phòng Quảng Trị đã phát hiện và cứu được 4 thuyền viên đang bám trên 1 tấm ván gỗ, lênh đênh trên vùng biển giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị.

Hiện còn 2 thuyền viên chưa tìm thấy là anh Trần Quang Thiện và Đậu Ngọc Cầm, trong đó, ông Đậu Ngọc Cầm được xác định là đã tử vong.

HẢI ĐĂNG (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

4 ngư dân trôi dạt trên biển được bộ đội biên phòng cứu sống

QUANG ĐẠI |

Sáng 6.9, tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: Tính đến thời điểm này lực lượng chức năng đã cứu vớt được 5 thuyền viên bị chìm bên ngoài cảng Gianh vào sáng 5.9.

Cứu nạn thành công 15 ngư dân gặp nạn tại tâm bão

LÊ PHI LONG |

Ngày 30.8 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp cứu nạn thành công 15 ngư dân tại vùng biển của tâm bão số 4.

Cứu 6 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ứng cứu thành công 6 ngư dân bị chìm tàu cá khi ra khơi bám biển sản xuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

4 ngư dân trôi dạt trên biển được bộ đội biên phòng cứu sống

QUANG ĐẠI |

Sáng 6.9, tin từ Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết: Tính đến thời điểm này lực lượng chức năng đã cứu vớt được 5 thuyền viên bị chìm bên ngoài cảng Gianh vào sáng 5.9.

Cứu nạn thành công 15 ngư dân gặp nạn tại tâm bão

LÊ PHI LONG |

Ngày 30.8 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp cứu nạn thành công 15 ngư dân tại vùng biển của tâm bão số 4.

Cứu 6 ngư dân bị chìm tàu cá trên biển

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ứng cứu thành công 6 ngư dân bị chìm tàu cá khi ra khơi bám biển sản xuất.