35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

“Tui thấy rất vui và hạnh phúc vì được an ủi”

Ngày 14.3 (ngày diễn ra sự kiện Gạc Ma năm 1988) là một ngày khá đặc biệt với thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma ở Đà Nẵng.

Đặc biệt là bởi năm nay là tròn 35 năm sự kiện Gạc Ma nên lực lượng Hải quân, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương các cấp tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa.

Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà đến bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc. Ảnh: Tường Minh
Đại diện Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trao quà đến bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc. Ảnh: Tường Minh

Đặc biệt vì có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà tri ân các mẹ và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Năm nay đi cùng với đoàn đại diện cho Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động còn có lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đến từng nhà để thắp nhang cho liệt sĩ và trao tặng những phần quà động viên bằng tiền mặt…

Bà Lê Thị Lan là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc không giấu được niềm vui, bà vui vẻ khi nhận ra những người quen.

Bà Lan nói, gia đình biết ơn Báo Lao Động và tổ chức Công đoàn nhiều lắm. Bao nhiêu năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng không những thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà mà còn xây dựng được Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hoà để bà và thân nhân các gia đình liệt sĩ có nơi mà đi về, mà tưởng nhớ con em của mình…

Bà Nguyễn Thị Tước, năm nay đã 92 tuổi, mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Lợi thì trong câu chuyện luôn không kìm được những tiếng khóc bởi thương con đã mất, thương những đứa con còn sống và cảm khái cho chính hoàn cảnh của bản thân mình.

Bà Tước có 3 người con, liệt sĩ Phạm Văn Lợi là con thứ.

Bà nói: “Thằng Lợi hy sinh vì Tổ quốc thì đã rồi, nhưng còn lại hai đứa con, đến giờ tui vẫn không thôi lo lắng khi người con đầu không có nghề nghiệp ổn định, người con út đang bệnh rất nặng nằm trong bệnh viện nay mai không biết sống chết thế nào.

Mấy tháng nay, thằng anh phải túc trực chăm thằng em trên bệnh viện nên cơm nước hằng ngày, tui toàn nhờ hàng xóm tốt bụng hỗ trợ nấu nướng…”.

“Người sống như tui thấy rất vui và hạnh phúc vì được an ủi, nhưng thằng Lợi ở dưới đó chắc cũng vui lắm vì năm nào các anh ở Báo Lao Động cũng đến thăm và tặng quà. Tui không biết nói gì khác ngoài lời cám ơn gởi đến quý báo và những Tấm Lòng Vàng…”, bà Tước rưng rưng.

"Các mẹ sống lâu hơn nhờ niềm vui tri ân..."

Theo ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng, ở thành phố Đà Nẵng có 9 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma.

Tuy nhiên theo thời gian, tại Đà Nẵng đến thời điểm này, chỉ còn có 5 mẹ liệt sĩ và tất cả đều ở tuổi ngoài 80, thậm chí có mẹ đã ngoài 90 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Tước, mẹ liệt sĩ Phạm Văn Lợi không kìm được nước mắt khi nhắc đến con trai và hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Tường Minh
Bà Nguyễn Thị Tước, mẹ liệt sĩ Phạm Văn Lợi không kìm được nước mắt khi nhắc đến con trai và hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Tường Minh

Và trong số 5 mẹ liệt sĩ Gạc Ma còn sống ở Đà Nẵng thì  mẹ Nguyễn Thị Tước, năm nay đã 92 tuổi, mẹ của liệt sĩ Phạm Văn Lợi; mẹ Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc và mẹ Huỳnh Thị Kế, mẹ liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn là 3 mẹ có hoàn cảnh khó khăn nhất.

“Mẹ Tước thì 92 tuổi rồi vẫn còn lo lắng cho hai con trai và giai đoạn này ở một mình, phải tự cơm nước. Mẹ Lan thì năm năm 82 tuổi và phải ngồi xe lăn, không tự di chuyển, vệ sinh… được và kinh tế gia đình khốn khó.

Mẹ Kế thì vì hoàn cảnh gia đình nên di ảnh của liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn phải thờ riêng ở một cái miếu ngoài sân, mẹ lại phải ở một nơi khác do cần người chăm sóc…”, ông Tấn kể.

Tuy vậy, theo ông Tấn, “điều an ủi là nhiều năm nay, các mẹ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên cả vật chất và tinh thần từ Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa, từ lực lượng Hải quân và chính quyền địa phương các cấp.

Đặc biệt là những phần quà, những lời thăm hỏi động viện rất kịp thời và ý nghĩa từ Báo Lao Động, từ Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động trong những ngày lễ và kỷ niệm hằng năm.

Các mẹ có thể sống lâu hơn với con cháu, một phần là đến từ những niềm vui tri ân như thế này…”

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

35 năm sự kiện Gạc Ma: Mỗi năm 3 ngày giỗ

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Đã có lần chúng tôi nhìn và cảm thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của một bà mẹ liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng khi bà bảo “cũng an ủi phần nào khi con trai tôi mỗi năm có đến 3 ngày giỗ”.

Biểu tượng Gạc Ma mãi trong lòng người Việt

Thanh Thúy |

Ngày 15.7.2017, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được khánh thành. Công trình xây dựng từ sự chung tay của hàng triệu tấm lòng trên cả nước cùng Tổng LĐLĐVN thông qua quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động, Tổng LĐLĐVN, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng lại cùng thân nhân anh hùng liệt sĩ Gạc Ma hội ngộ và tổ chức loạt chương trình tri ân liệt sĩ.

Tháng 7 ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Hữu Long |

Công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thể hiện sự tri ân của nhân dân, người lao động và đoàn viên công đoàn cả nước tưởng nhớ về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc… 

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - điểm hẹn với nhiều cung bậc cảm xúc

Nhóm PV Miền Trung |

Từ khi hoàn thành, Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma đã trở thành điểm đến tâm linh của nhiều người dân và du khách. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 7, đồng bào nhiều nơi trên các miền tổ quốc đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng liệt sĩ.

Dù được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể... quan tâm, chăm lo rất chu đáo, nhưng đối với thân nhân các gia đình liệt sỹ Gạc Ma, họ luôn mong muốn được đến trực tiếp Khu tưởng niệm ở Khánh Hòa, thắp nén hương, như thể được gặp lại người thân của mình...

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Dũng đánh caddie

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng -  golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị cơ quan Trung ương thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Thêm trường đại học công bố xét học bạ THPT 2023

Trang Hà |

Báo Lao Động tiếp tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố xét học bạ và xét tuyển kết hợp có sử dụng kết quả học tập THPT trong mùa tuyển sinh năm 2023.

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Mỗi năm 3 ngày giỗ

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Đã có lần chúng tôi nhìn và cảm thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của một bà mẹ liệt sĩ Gạc Ma tại Đà Nẵng khi bà bảo “cũng an ủi phần nào khi con trai tôi mỗi năm có đến 3 ngày giỗ”.

Biểu tượng Gạc Ma mãi trong lòng người Việt

Thanh Thúy |

Ngày 15.7.2017, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được khánh thành. Công trình xây dựng từ sự chung tay của hàng triệu tấm lòng trên cả nước cùng Tổng LĐLĐVN thông qua quỹ XHTT Tấm lòng Vàng. Đánh dấu chặng đường 5 năm hoạt động, Tổng LĐLĐVN, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng lại cùng thân nhân anh hùng liệt sĩ Gạc Ma hội ngộ và tổ chức loạt chương trình tri ân liệt sĩ.

Tháng 7 ở Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Hữu Long |

Công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thể hiện sự tri ân của nhân dân, người lao động và đoàn viên công đoàn cả nước tưởng nhớ về những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc… 

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - điểm hẹn với nhiều cung bậc cảm xúc

Nhóm PV Miền Trung |

Từ khi hoàn thành, Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma đã trở thành điểm đến tâm linh của nhiều người dân và du khách. Đặc biệt, những ngày cuối tháng 7, đồng bào nhiều nơi trên các miền tổ quốc đến dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng liệt sĩ.

Dù được Đảng, Nhà nước, các đoàn thể... quan tâm, chăm lo rất chu đáo, nhưng đối với thân nhân các gia đình liệt sỹ Gạc Ma, họ luôn mong muốn được đến trực tiếp Khu tưởng niệm ở Khánh Hòa, thắp nén hương, như thể được gặp lại người thân của mình...