3 học sinh mất liên lạc sau khi dự lễ kỉ niệm ở trường

P.L |

Sau khi dự lễ kỉ niệm tại trường, 3 học sinh lớp 9 đã không trở về nhà, không liên lạc với gia đình gần 1 tuần qua.

Chiều 19.10, Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, đến 16 giờ chiều nay (19.10), cơ quan chức năng và gia đình vẫn chưa liên lạc được với 3 em nữ sinh đang học lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn.

Trước đó, chiều 13.10, các em N.T.H.Tr, Đ.T.M.T, P.T.V.T (đều sinh năm 2004, trú P.Ba Ngòi, TP Cam Ranh) tham gia lễ kỉ niệm truyền thống của nhà trường. Sau lễ đến tối, gia đình vẫn không thấy các cháu về nhà nên tìm kiếm và báo cơ quan chức năng.

Một trong 3 em học sinh có điện thoại nhưng gia đình gọi thì máy đã tắt. Gia đình cùng cơ quan công an tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hiện có thông tin các em đang ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều nay, tổ công tác Công an TP. Cam Ranh, gia đình và công an địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy các em.

Đại diện trường cho biết, 3 em học ở 2 lớp khác nhau, đều là học sinh ngoan, từ đầu năm học đến nay không có biểu hiện gì bất thường.

P.L
TIN LIÊN QUAN

Tắm sông, 4 anh em họ tử vong và mất tích

TH |

Đi làm về không thấy con, tá hỏa đi tìm thì phát hiện áo quần của con bên bờ sông Vệ. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, người dân đã vớt được thi thể 2 cháu trai, còn 2 cháu gái vẫn đang mất tích.

Một phó chủ tịch UBND xã ở Bắc Giang "bỗng dưng mất tích"

C.N |

Hiện lãnh đạo huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang phối hợp với gia đình tìm cách liên lạc với ông Vinh nhưng chưa có tung tích.

Nỗi oan ức của người phụ nữ vừa bị chồng hành hung đuổi khỏi nhà, vừa bị tuyên mất tích

CHÍ VĂN |

Bị chồng thường xuyên giở thói “vũ phu” rồi đuổi khỏi nhà sau hơn 15 năm chung sống, chị Nguyễn Thị K.H (SN 1975) không thể ngờ ông Nguyễn Văn Tuynh (SN 1972, chồng chị) thay vì làm đơn ly hôn lại làm đơn gửi tòa án “tuyên bố một người mất tích” để không phải chia tài sản.

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Tắm sông, 4 anh em họ tử vong và mất tích

TH |

Đi làm về không thấy con, tá hỏa đi tìm thì phát hiện áo quần của con bên bờ sông Vệ. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, người dân đã vớt được thi thể 2 cháu trai, còn 2 cháu gái vẫn đang mất tích.

Một phó chủ tịch UBND xã ở Bắc Giang "bỗng dưng mất tích"

C.N |

Hiện lãnh đạo huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang phối hợp với gia đình tìm cách liên lạc với ông Vinh nhưng chưa có tung tích.

Nỗi oan ức của người phụ nữ vừa bị chồng hành hung đuổi khỏi nhà, vừa bị tuyên mất tích

CHÍ VĂN |

Bị chồng thường xuyên giở thói “vũ phu” rồi đuổi khỏi nhà sau hơn 15 năm chung sống, chị Nguyễn Thị K.H (SN 1975) không thể ngờ ông Nguyễn Văn Tuynh (SN 1972, chồng chị) thay vì làm đơn ly hôn lại làm đơn gửi tòa án “tuyên bố một người mất tích” để không phải chia tài sản.