3 cây “quái thú” vận chuyển đi đâu là trách nhiệm của CSGT

H.Long |

Kiểm lâm xác nhận 3 cây đa khủng được khai thác từ đất nông nghiệp tại Đắk Lắk còn CSGT cho rằng tài xế lợi dụng thời điểm giao ca để qua mặt các trạm kiểm soát.

Chiều 6.4, ông Y Sy H’Đơk  - Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk - cho biết, cả 3 cây đa "khủng" đều được lực lượng kiểm lâm xác nhận khai thác tại các huyện M’Đrắk, Krông Ana và Krông Năng và trồng trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, ông Y Sy cho rằng, sau khi xác nhận hồ sơ, những cây này vận chuyển đi đâu là trách nhiệm lực lượng CSGT. 

Hồ sơ 1/3 cây đa đang bị tạm giữ tại Thừa Thiên Huế là không đúng với thực tế. Ảnh: Đốc Thành
Hồ sơ 1/3 cây đa đang bị tạm giữ tại Thừa Thiên Huế là không đúng với thực tế. Ảnh: Đốc Thành

“Họ đề nghị lực lượng kiểm lâm đi xác minh và những cây này đều khai thác trên đất nông nghiệp. Thời điểm xác minh, những cây đa này đang đứng, chưa bị khai thác. Sau đó, chủ cây đã khai thác, vận chuyển đi đâu, làm gì, chúng tôi không có trách nhiệm” - ông Y Sy H’Đơk nói.

Còn theo trung tá Nguyễn Quang Vịnh - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, khi vận chuyển, họ lợi dụng thời điểm lực lượng CSGT giao ca để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát.

Trung tá Vịnh cho rằng, trước đó lực lượng CSGT phải thực hiện nhiều chuyên đề xử lý xe quá tải, điểm đen TNGT tại các trung tâm huyện, thị trấn... nên không thể kiểm tra hết.

Về trách nhiệm của lực lượng CSGT địa bàn để những đối tượng chở cây đa khủng lọt trạm, trung tá Vịnh thông tin: “Chúng tôi đang tập trung rà soát và chấn chỉnh lại”.

Trước đó, báo cáo ngày 5.4 từ Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên  Huế về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo nêu liên quan đến 3 cây xanh cỡ lớn đang bị tạm giữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì chủ lâm sản là ông Kiều Văn Chương (SN 1986, trú huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã đến cơ quan kiểm lâm làm việc và xuất trình 3 bộ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc của 3 cây xanh.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của Chi cục Kiểm Lâm Đắk Lắk cho thấy không đúng thực tế. Cụ thể, hồ sơ nguồn gốc lâm sản xe biển số 73C-02880 có bản đăng ký khai thác, đơn đề nghị xác nhận cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ  ngày 23.3 của bà H’Yô Na Buôn Yă (trú buôn Sú, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) đã được bà H’Phi La Niê - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hồ - ký xác nhận cùng ngày.

Hồ sơ không có bất cứ chữ ký nào của cán bộ kiểm lâm địa bàn hoặc người khác có liên quan.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Cây “quái thú” từ trên trời rơi xuống!?

Hữu Long |

3 cây đa “quái thú” vận chuyển từ QL26 (thuộc tỉnh Đắk Lắk) xuống QL1A qua các tỉnh miền Trung nhưng mãi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng mới phát hiện và vào cuộc xác minh. Điều khó hiểu là đến giờ, nguồn gốc và địa điểm đến của 3 “quái thú” này vẫn còn bí ẩn.

Hôm nay có thông tin chính thức vụ 3 cây "quái thú"

H.Long |

Chiều 5.4, ông Y Sy H’Đơk  - Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk– xác nhận, đơn vị đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về việc làm giả hồ sơ 3 cây đa "khủng" và đang xác minh, định vị vị trí cây đa để báo cáo chính thức Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong ngày mai.

Vẫn chưa thể làm rõ được nguồn gốc của 2 cây "khủng"

H.Long - Đ.Thành |

Ngày 5.4, UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã có thông tin chính thức về 3 cây "khủng" vừa thu giữ tại Thừa Thiên Huế. Theo đó, thông tin người dân cho rằng 2 trong số 3 cây "khủng" có nguồn gốc tại địa phương là không chính xác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cây “quái thú” từ trên trời rơi xuống!?

Hữu Long |

3 cây đa “quái thú” vận chuyển từ QL26 (thuộc tỉnh Đắk Lắk) xuống QL1A qua các tỉnh miền Trung nhưng mãi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng mới phát hiện và vào cuộc xác minh. Điều khó hiểu là đến giờ, nguồn gốc và địa điểm đến của 3 “quái thú” này vẫn còn bí ẩn.

Hôm nay có thông tin chính thức vụ 3 cây "quái thú"

H.Long |

Chiều 5.4, ông Y Sy H’Đơk  - Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk– xác nhận, đơn vị đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về việc làm giả hồ sơ 3 cây đa "khủng" và đang xác minh, định vị vị trí cây đa để báo cáo chính thức Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong ngày mai.

Vẫn chưa thể làm rõ được nguồn gốc của 2 cây "khủng"

H.Long - Đ.Thành |

Ngày 5.4, UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã có thông tin chính thức về 3 cây "khủng" vừa thu giữ tại Thừa Thiên Huế. Theo đó, thông tin người dân cho rằng 2 trong số 3 cây "khủng" có nguồn gốc tại địa phương là không chính xác.