22 năm được gia đình làm đám giỗ, người phụ nữ chính thức trở về quê nhà

H.N (T/H) |

Hơn 20 năm qua, gia đình tưởng chị Nguyễn Kim Hon (43 tuổi, quê ấp Bửu Đông, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) đã chết nên làm đám giỗ hàng năm. Đầu năm 2019, người thân chính thức làm thủ tục khai tử cho chị này 

Hơn 22 năm trước, chị Hon từng có chồng ở quê nhà nhưng đã ly hôn. Chị sau đó theo bạn bè lên Cần Thơ làm thuê được khoảng một tháng thì có người rủ về quê.

Tuy nhiên, chị không được về quê mà bị lừa bán sang Trung Quốc và bị những người lạ mặt bán cho một người đàn ông lớn hơn 3 tuổi ở TP Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Làm vợ người này khoảng 8 năm thì chị bỏ đi vì bị chồng đánh đập, ruồng bỏ do không sinh được con.

Sau khi rời nhà chồng ở Trung Quốc, chị Hon đi làm thuê nhiều nơi. Đổi chỗ làm thuê nhiều nơi và nhiều năm, cuối cùng chị đã đặt chân đến Lạng Sơn.

Chị Hon thắp hương, lạy Phật tại khu du lịch Quan âm Phật đài ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Tân.
Chị Hon lễ Phật tại khu du lịch Quan âm Phật đài ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Tân.

Người dân gần khu vực này thấy chị Hon đi lang thang ngoài đường, tinh thần hoảng loạn nên đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn. Hình ảnh của chị sau đó xuất hiện trên Facebook và anh trai chị Hon đã nhận ra em gái của mình khi xem mạng xã hội.

Sáng nay (4.7), chị Hon đã về đến Bạc Liêu. Người phụ nữ mất liên lạc với gia đình 22 năm này đã ghé nhà người thân để nghỉ chân rồi đi ăn sáng trước khi lên ôtô về quê nhà.

Vài giờ trước đó, chị Hon xuống sân bay Cần Thơ lúc rạng sáng sau chuyến bay từ Hà Nội cùng người anh ruột. Vì không rành tiếng Việt, người phụ nữ tóc ngang vai chỉ vẫy tay chào mọi người xung quanh, tươi cười và nói vài câu bằng tiếng Trung Quốc.

Chị Hon hồi hộp khi sắp được về với quê nhà. Ảnh: Nhật Tân.
Chị Hon hồi hộp khi sắp được về quê nhà. Ảnh: Nhật Tân.

Sau khi rời sân bay Cần Thơ, chiếc xe 4 chỗ chở chị Hon về TP Bạc Liêu. Trò chuyện bằng tiếng Trung Quốc, chị Hon cho biết rất nhớ mẹ già ở quê và các anh, chị, em.

"Tôi chưa có dự định gì cho tương lai. Trước mắt sẽ về quê ở với mẹ để chăm sóc bà cụ", chị Hon nói.

Bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền Đông, cho biết gia đình chị Hon khó khăn, đông anh em. Năm 1997, người phụ nữ này theo bạn bè lên Cần Thơ làm ăn rồi mất liên lạc với gia đình từ đó.

H.N (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Khánh Thi bị lừa tiền, thất lạc hành lí tại Nga

Thịnh Phạm |

Sự cố trong chuyến công tác lần này tại Nga sẽ là một kỉ niệm mà có lẽ “Nữ hoàng dancesport” không thể nào quên được.

Giật mình với cặp "chị em thất lạc" Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Hoàng My

Ngọc Huyền |

Mới đây, Á hậu Việt Nam 2010 Hoàng My đã đăng ảnh "nhận" Hoa hậu Tiểu Vy là "em gái thất lạc 19 năm" của mình.

Nhân viên VIAGS: Trả lại tài sản thất lạc kịp thời cho hành khách

Trịnh Trang |

Trong năm 2018 và những ngày đầu năm 2019, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, đã phát hiện và trả lại kịp thời cho hành khách gần 13.000 tài sản thất lạc với trị giá hơn 11,1 tỉ đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Khánh Thi bị lừa tiền, thất lạc hành lí tại Nga

Thịnh Phạm |

Sự cố trong chuyến công tác lần này tại Nga sẽ là một kỉ niệm mà có lẽ “Nữ hoàng dancesport” không thể nào quên được.

Giật mình với cặp "chị em thất lạc" Hoa hậu Tiểu Vy và Á hậu Hoàng My

Ngọc Huyền |

Mới đây, Á hậu Việt Nam 2010 Hoàng My đã đăng ảnh "nhận" Hoa hậu Tiểu Vy là "em gái thất lạc 19 năm" của mình.

Nhân viên VIAGS: Trả lại tài sản thất lạc kịp thời cho hành khách

Trịnh Trang |

Trong năm 2018 và những ngày đầu năm 2019, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) - đơn vị thành viên của Vietnam Airlines, đã phát hiện và trả lại kịp thời cho hành khách gần 13.000 tài sản thất lạc với trị giá hơn 11,1 tỉ đồng.