Như Lao Động đã đưa tin, ngày 25.7 các cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đã đến hộ bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", gần đây đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ") để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời thực hiện cách ly toàn bộ 17 thành viên nơi đây.
Trước đó, vào ngày 19.7, ông Đ.T.H (sinh năm 1966, ngụ huyện Đức Hòa) có đi qua Campuchia bằng xe ôm và trở về trong ngày. Sau đó vào ngày 20.7, ông H. có đến “Tịnh thất Bồng Lai” tặng quà và tiếp xúc với các thành viên tại đây. Đến ngày 21.7, ông H. cảm thấy người không khỏe và được đưa nhập viện và cách ly tại Khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa).
Cơ quan chức năng và ngành y tế địa phương đã lập tức lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và đưa đi cách ly theo qui định, trong đó có 17 người ở “Tịnh thất Bồng Lai”.
Những người phải cách ly được đưa về khu cách ly tập trung ở TX.Kiến Tường, gần biên giới với Campuchia, cách “Tịnh thất Bồng Lai” gần 100km.
Theo người có trách nhiệm, ban đầu những người trong “Tịnh thất Bồng Lai” không hợp tác thực hiện cách ly, vì vậy cơ quan chức năng phải thực hiện cưỡng chế cách ly. Thế nhưng, khi được đưa đến khu cách ly sách sẽ, thoáng mát, được chăm sóc chu đáo và được giải thích về chủ trương, biện pháp của Nhà nước thực hiện phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan trở lại, những người của “Tịnh thất Bồng Lai” đã vui vẻ thực hiện cách ly.
Trong khi đó, khu vực “Tịnh thất Bồng Lai” ở xã Hòa Khánh Tây được chính quyền địa phương bàn giao cho chủ hộ là bà Cao Thị Cúc quản lý chứ không có việc tháo dỡ cơ sở tín ngưỡng trái phép này như lời đồn đoán. Những người có trách nhiệm ở Long An cho biết, sau khi hết thời hạn cách ly, những người của “Tịnh thất Bồng Lai” trở về, chính quyền địa phương sẽ xử lý dứt điểm những chuyện “lùm xùm” ở đây.