12 năm dạy miễn phí cho hàng nghìn học sinh nghèo

TUẤN QUỲNH |

Không phải là một nhà giáo được đào tạo chuyên môn và có nghiệp vụ sư phạm bài bản, ông Nguyễn Viết Học (SN 1963, ở xóm Tân Lập, cán bộ xã Tân Long huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã mở lớp học, dạy miễn phí cho hàng nghìn học sinh nghèo miền núi.

Một “thầy” dạy tốt nhiều môn

Chiều muộn, ngược con đường lịch sử 15A về vùng đất Tân Kỳ trong một ngày đầu đông, chúng tôi ghé thăm lớp học đặc biệt của ông giáo không chuyên, mở lớp dạy học miễn phí cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần đến đầu xã, hỏi thăm nhà ông Nguyễn Viết Học, đám trẻ con tranh nhau chỉ dẫn nhà “bác Học” ở xóm Tân Lập một cách quý trọng.

Bên trong căn nhà cấp 4, hình ảnh ông Học mặc bộ quần áo lính còn nguyên nếp gấp, làn da rám nắng, say sưa giảng dạy cho hơn 30 học sinh ngồi chép bài ngay ngắn, khiến chúng tôi vô cùng ấn tượng.

Thương những học sinh có học lực yếu hay những đứa trẻ nghèo không có cơ hội đến trường, ông Học muốn dạy bổ túc cho các em. Đầu năm 2008, ông đến từng gia đình có con em đang học cấp 2 trong làng để trình bày ý tưởng.

Ban đầu, nhiều phụ huynh nghi ngờ, cho rằng ông nói đùa vì một người chưa từng đứng trên bục giảng, lại chẳng có chút kỹ năng sư phạm thì làm sao có thể dạy học được. Nhưng sau nhiều lần giải thích và bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, lớp học vẫn được ông mở ra với 6 em đang học lớp 9.

Từ những kiến thức sẵn có của mình và năng khiếu truyền đạt kiến thức cơ bản về các môn Văn - Toán - Lý - Hoá - Lịch sử, “thầy giáo” Nguyễn Viết Học đã tự mình “dùi mài kinh sử”, lục lại kiến thức cũ, tìm tòi kiến thức từ Internet để dạy học. Sau một thời gian theo học, các em học sinh ở đây tiến bộ rõ rệt. Tiếng lành đồn xa, đến nay, vào mỗi tối lớp của anh có tới 30 đến 40 em theo học.

Căn nhà cấp 4 của ông rộng chỉ 30m2 nhưng lúc nào cũng chật kín học trò. Lúc đông quá, không đủ cho các em ngồi, ông phải chia ca ra để dạy kèm cho các cháu. Ông kể, nhiều lúc bận việc xã tối mịt mới về nhà, ông đã thấy các em đứng đợi trong sân. (Hiện ông Học là cán bộ tài chính UBND xã Tân Long, huyện Tân Kỳ). Không kịp ăn cơm, ông cầm phấn dạy các em học bài luôn. Những hôm thấy thiếu vắng một số học sinh, ông lại lo lắng, tìm hiểu xem tại sao các cháu đó không đến như mọi ngày…

Hằng ngày, ông Học đến trụ sở UBND xã làm việc, đêm về, lại miệt mài bên những bài toán khó hay say sưa giảng giải những bài toán khó, bài văn hay với hàng chục cô cậu học trò cấp 1, cấp 2 ở đây. Hơn 12 năm nay, người cán bộ xã vẫn âm thầm làm công việc dạy phụ đạo không lương mà không một lời ca thán.

Dạy học trò biết sống đẹp, sẻ chia

Không chỉ dạy chữ, ông Học còn rèn nhân cách cho các em. Một số em là học sinh cá biệt, sau thời gian học tập tại đây đã vươn lên, cải thiện được thành tích học tập.

Không những dạy học, ông còn truyền dạy cho các em học sinh những lễ nghi, phép tắc giao tiếp hằng ngày với bố mẹ, người lớn tuổi. Học đi đôi với hành, ông cùng các trò tiết kiệm tiền ăn sáng, thu gom giấy loại, lon bia, sắt vụn... gom góp bán để gây quỹ từ thiện. Số tiền tuy ít nhưng quý hơn nhiều là các em học được bài học về tình thương yêu và sự sẻ chia.

Năm 2016, khi hay tin trường THCS Ngư Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) bị lũ lụt tàn phá nặng nề, cả thầy và trò đã tiết kiệm tiền ăn sáng gom góp được 3 triệu đồng ủng hộ các bạn học sinh khắc phục phần nào khó khăn.

Mặc dù đời sống không khá giả, chỉ nhờ vào mấy sào lúa, sào mía nhưng với tấm lòng cao cả của một người thầy, 12 năm qua, chưa bao giờ ông nhận một đồng học phí nào từ học sinh. Mặt khác, ông còn nhận hỗ trợ học phí cho 3 em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường THPT Lê Lợi (huyện Tân Kỳ), với thời gian hỗ trợ là 3 năm.

Hằng năm, từ đồng lương ít ỏi của mình, ông vẫn trích ra khoảng 2 triệu đồng để làm phần quà cho 10 hộ gia đình các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo tại địa phương, với suy nghĩ giản đơn “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Bà Giản Thị Thủy - vợ ông Học - tâm sự: “Thấy chồng đam mê dạy học có lúc quên cả ăn, tôi lo cho sức khoẻ của ông ấy, định khuyên ông ấy nghỉ dạy, nhưng cũng thương mấy đứa nhỏ cứ đến xin học”.

Thầy Hoàng Đình Sơn - Trưởng Phòng GDĐT huyện Tân Kỳ - chia sẻ: “Bác Nguyễn Viết Học xã Tân Long là người rất giỏi, khi một mình có khả năng dạy tốt cả 3 môn Toán - Lý - Hóa, có hiệu quả tốt. Chúng tôi ghi nhận tâm huyết của bác, nỗ lực dạy phụ đạo miễn phí cho các em trong nhiều năm qua”.

TUẤN QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Người vợ đưa ra quyết định hiến tạng chồng đầy khó khăn

L.Hà |

Buổi tối định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình của vợ chồng chị. Người chồng ra đi quá bất ngờ khiến chị không còn tỉnh táo, nhưng suốt một đêm dài bên chồng, chị đưa ra quyết định đầy khó khăn: Hiến tạng cứu người.

Phạt học sinh chép 100 lần: Cô giáo không theo kịp yêu cầu giáo dục mới

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sự việc một học sinh lớp 6 phải chép phạt 100 lần vì lý do không chịu làm bài văn do cô giáo ra đề kể về thần tượng đang khiến không ít người bức xúc. Thầy Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Việt Nam đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này.

Phòng cháy chữa cháy ở các chung cư tại Hà Nội: Vi phạm nhiều, xử lý ít

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Chỉ trong quý III/2019, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy 1.150 lượt chung cư; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn rất nhiều chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã có người dân về sinh sống.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người vợ đưa ra quyết định hiến tạng chồng đầy khó khăn

L.Hà |

Buổi tối định mệnh thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình của vợ chồng chị. Người chồng ra đi quá bất ngờ khiến chị không còn tỉnh táo, nhưng suốt một đêm dài bên chồng, chị đưa ra quyết định đầy khó khăn: Hiến tạng cứu người.

Phạt học sinh chép 100 lần: Cô giáo không theo kịp yêu cầu giáo dục mới

HOÀI ANH - TẠ QUANG |

Sự việc một học sinh lớp 6 phải chép phạt 100 lần vì lý do không chịu làm bài văn do cô giáo ra đề kể về thần tượng đang khiến không ít người bức xúc. Thầy Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Việt Nam đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này.

Phòng cháy chữa cháy ở các chung cư tại Hà Nội: Vi phạm nhiều, xử lý ít

PHẠM ĐÔNG - TÙNG GIANG |

Chỉ trong quý III/2019, lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy 1.150 lượt chung cư; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp với số tiền trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn rất nhiều chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy nhưng đã có người dân về sinh sống.