Các bệnh nhân được xuất viện bao gồm bệnh nhân 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 685, 665, 730.


Được các y bác sĩ trao giấy chứng nhận đã khỏi bệnh và được xuất viện, nhiều bệnh nhân xúc động, đưa tay vẫy chào người thân.
Bà Đ.T.C, bệnh nhân 730 chia sẻ: “Nhắc đến các y bác sĩ là tôi xúc động, không biết nói cám ơn thế nào cho hết. Từ ngày tôi vào viện đến nay, từ cơm, nước đến thuốc thang đều do các y bác sĩ lo lắng.
Họ còn động viên chúng tôi phải cố gắng mỗi ngày. Tình cảm đó với tôi không có gì sánh bằng. Nay được ra viện, tôi biết bản thân còn cách ly 14 ngày nữa. Tôi sẽ chấp hành để giữ sức khoẻ cho cộng đồng”.
Cùng chia sẻ niềm vui khi ra viện, bệnh nhân N.K.N., bệnh nhân 581 liên tục đưa cao tờ giấy xuất viện của mình.
"Cảm giác của tôi bây giờ giống như được nhận bằng tốt nghiệp vậy. Trước đây, khi nhận tin mình mắc COVID-19, tôi cũng rất hoang mang nhưng khi vào viện được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tận tình và thường xuyên động viên, tôi dần bình tâm hơn. Vậy nên, mọi người nếu có mắc COVID-19 thì không nên lo lắng vì ở đây đã có các bác sĩ chăm sóc rất tận tình, chu đáo, rồi mọi người sẽ khỏi bệnh thôi" - anh N. chia sẻ.

Đặc biệt, trong số 10 bệnh nhân xuất viện trong ngày 13.8, có bệnh nhân 685 mới 8 tháng tuổi khiến nhiều người chú ý.
Được người cô ruột bế trên tay, bé A.T. rất ngoan, không khóc dù bước ra chỗ đông người.
Cô của A.T. cho hay: “Mặc dù rất buồn khi cháu mắc COVID, cả nhà phải đi cách ly nhưng khi vào viện gia đình không lo lắng nhiều, bởi mỗi ngày các nhân viên y tế tại đây chăm sóc cho bé rất tận tâm. Cháu xa ba mẹ nhưng nhờ sự quan tâm của mọi người, cháu ngoan, không quấy khóc nhiều”.
Có mặt từ rất sớm để đón đứa cháu nhỏ, ông Nguyễn Đông - ông ngoại của A.T. cho hay, cả gia đình cháu mắc COVID-19 nhưng ai cũng lo và thương cháu.
“Cháu còn quá nhỏ chưa biết nên gia đình rất lo lắng. May mắn cháu được cô ruột vào chăm sóc. Cả đêm qua, vợ chồng tôi không ngủ được khi nhận tin cháu âm tính, được xuất viện. Sớm nay, vợ chồng tôi dậy sớm đến đây để đón cháu. Mẹ và bố cháu cũng bị COVID-19 nhưng chúng tôi không lo nhiều vì tin vào bác sĩ sẽ giúp gia đình sớm đoàn tụ” - ông Đông cho hay.
Như vậy, Từ ngày 10 đến nay, đã có 15 bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19 tại Đà Nẵng.