Ước mơ với nghề truyền thống dệt thổ cẩm của người phụ nữ tật nguyền
BẢO TRUNG |
Đắk Lắk - Dù đôi chân bị khuyết tật từ nhỏ, khó khăn đi lại nhưng người phụ nữ Ê Đê có tên H’Yar Kbuôr (ở buôn Kla, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) lại có đôi tay khéo léo và nghị lực vươn lên trong cuộc sống bằng nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Chị H’Ler Êban, ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không chỉ giúp cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê sống lại mà còn đưa sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc đến tay người tiêu dùng khắp bốn phương.
Tuyên Quang - Người Mông đen tại huyện Lâm Bình vẫn được biết đến với sự đặc sắc trong trang phục thổ cẩm truyền thống. Thêu dệt thổ cẩm từ xa xưa đã trở thành thước đo cho sự khéo léo, trưởng thành của người phụ nữ vùng cao này.
Bon Pi Nao, ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông có hơn 95% dân số là đồng bào M’nông. Điều đáng tự hào nhất là nhiều người dân nơi đây đã giữ gìn được tiếng cồng chiêng và nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.
Giờ thứ 9 - Tôi gặp anh trong bệnh viện tâm thần. Tôi là bệnh nhân còn anh tới thăm người bạn của anh. Bạn anh ở cùng phòng với tôi. Khi anh bước vào phòng, tôi hoàn toàn không chú ý đến anh. Mặc dù tôi ở bệnh biện tâm thần nhưng tôi không bị điên. Những ngày tháng đó là những ngày tôi không thể kiểm soát được tâm trạng của mình...
HUẾ - Nằm trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ của Festival Huế 2023, Lễ hội Diều Quốc tế năm 2023 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham gia chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan, chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.
Chị H’Ler Êban, ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không chỉ giúp cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Ê Đê sống lại mà còn đưa sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc đến tay người tiêu dùng khắp bốn phương.
Tuyên Quang - Người Mông đen tại huyện Lâm Bình vẫn được biết đến với sự đặc sắc trong trang phục thổ cẩm truyền thống. Thêu dệt thổ cẩm từ xa xưa đã trở thành thước đo cho sự khéo léo, trưởng thành của người phụ nữ vùng cao này.
Bon Pi Nao, ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông có hơn 95% dân số là đồng bào M’nông. Điều đáng tự hào nhất là nhiều người dân nơi đây đã giữ gìn được tiếng cồng chiêng và nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.