"Salon di động" cắt tóc miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Đặng Triều - Trân Trân |

Khi tất cả tiệm tóc trên địa bàn TP Cần Thơ đều phải đóng cửa để thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Anh Phan Quốc Việt, thành viên trong đội truy vết dịch COVID-19 thuộc quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã tự trang bị đồ nghề để cắt tóc cho những đồng đội của mình, giúp họ có được mái tóc gọn gàng hơn khi làm việc.
Đặng Triều - Trân Trân
TIN LIÊN QUAN

Thợ cắt tóc nấu ăn, trồng rau tặng chốt kiểm dịch và khu phong tỏa Cần Thơ

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Dịch bệnh bùng phát tại Cần Thơ khiến lực lượng phòng chống dịch và người dân tại khu phong tỏa chịu rất nhiều khó khăn. Anh Lê Vững (Khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, Cái Răng) cùng mẹ của mình đã quyết định nấu ăn tặng cho chốt kiểm dịch và cải tạo đất sau vườn trồng rau tặng người dân ở các khu phong tỏa.

Lặng người trước bài thơ của sinh viên gửi Cần Thơ những ngày chống dịch

Ánh Nhiên |

Là một người trẻ sống ở Cần Thơ, chứng kiến những nhộn nhịp phố phường đã được thay bằng sự vắng lặng không có bước chân qua, không một tiếng nói cười. Trong nỗi xúc động, xót thương thành phố nơi mình sinh sống, bạn Lý Huyền Trân sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ, đã sáng tác ra bài thơ mang tên “Có một Cần Thơ như thể” để giãi bày cảm xúc của mình.

9 ngày ngược dòng vào tâm dịch của sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19, TP Cần Thơ triển khai chiến dịch Cần Thơ Xanh lấy mẫu test nhanh toàn bộ dân. Sau 9 ngày thực hiện chiến dịch tại các quận, nhiều bạn sinh viên cho rằng đây là hành trình đáng nhớ và sẽ cố gắng tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ vùng xanh của thành phố, sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thợ cắt tóc nấu ăn, trồng rau tặng chốt kiểm dịch và khu phong tỏa Cần Thơ

BẠCH CÚC - ÁNH NHIÊN |

Dịch bệnh bùng phát tại Cần Thơ khiến lực lượng phòng chống dịch và người dân tại khu phong tỏa chịu rất nhiều khó khăn. Anh Lê Vững (Khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, Cái Răng) cùng mẹ của mình đã quyết định nấu ăn tặng cho chốt kiểm dịch và cải tạo đất sau vườn trồng rau tặng người dân ở các khu phong tỏa.

Lặng người trước bài thơ của sinh viên gửi Cần Thơ những ngày chống dịch

Ánh Nhiên |

Là một người trẻ sống ở Cần Thơ, chứng kiến những nhộn nhịp phố phường đã được thay bằng sự vắng lặng không có bước chân qua, không một tiếng nói cười. Trong nỗi xúc động, xót thương thành phố nơi mình sinh sống, bạn Lý Huyền Trân sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ, đã sáng tác ra bài thơ mang tên “Có một Cần Thơ như thể” để giãi bày cảm xúc của mình.

9 ngày ngược dòng vào tâm dịch của sinh viên trường Đại học Y dược Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19, TP Cần Thơ triển khai chiến dịch Cần Thơ Xanh lấy mẫu test nhanh toàn bộ dân. Sau 9 ngày thực hiện chiến dịch tại các quận, nhiều bạn sinh viên cho rằng đây là hành trình đáng nhớ và sẽ cố gắng tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ vùng xanh của thành phố, sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.