Những cái nắm tay trong ngày cuối cùng ở nơi tâm dịch TPHCM

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Những y, bác sĩ trong đoàn Sở Y tế Cao Bằng đã đồng hành cùng Bệnh viện Dã chiến số 3 (TP.Thủ Đức, TPHCM) ở tâm dịch trong 2 tháng qua để cùng chữa bệnh, cứu người. Khi thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh cũng là lúc nói lời chia tay. Trong ngày làm việc cuối cùng, họ không chỉ trao đi những lời chào, nhắn gửi của đồng nghiệp dành cho nhau mà còn nhận được cái nắm tay, ánh mắt đầy biết ơn của những bệnh nhân mà họ đã và đang cứu chữa.

ANH TÚ - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Hồi ức trong tâm dịch: "Cuộc gọi cuối cùng của bệnh nhân COVID-19"

Cát Tường - Linh Chi |

Chiều 29.7, bác sĩ Nguyễn Đình Quân cùng 28 thành viên của Bệnh viện Lão khoa Trung ương vào chi viện miền Nam chống dịch. Hơn 2 tháng "chiến đấu" với dịch COVID-19 tại Đồng Tháp sẽ mãi là ký ức không thể quên của bác sĩ Quân và đồng nghiệp.

Bác sĩ viết đơn xin ở lại tâm dịch: "Bệnh nhân cần, sao mình nỡ đi về!"

Linh Chi - Cát Tường - Hoàng Minh |

Những ngày này, khi dịch COVID-19 ở TPHCM đang dần được kiểm soát, khi số ca nhiễm đang giảm đi một cách đáng kể, các y bác sĩ đi chi viện cho miền Nam cũng đang dần được trở về nhà với gia đình sau bao ngày xa cách. Những tưởng rằng ngày được trở về sẽ là ngày vui nhất, thế nhưng đối với các y bác sĩ, nhiều người vẫn chưa muốn trở về khi công việc còn đang dang dở, những bệnh nhân vẫn đang rất cần có họ. Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh – Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) đã cùng nhiều đồng nghiệp tự tay viết lá đơn xin ở lại Bệnh viện dã chiến số 12 TPHCM để tiếp tục “chiến đấu” và hẹn ngày hết dịch mới trở về.

Ngày trở về từ tâm dịch TPHCM: Thời gian qua như một "giấc ngủ trưa"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Chiều 5.10, đoàn hơn 200 sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên máy bay rời TPHCM để trở về nhà sau thời gian gần 2 tháng hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Đa số các "chiến sĩ áo trắng" đều vui mừng vì ngày trở về cuối cùng đã tới.

Nhà đầu tư chứng khoán cần hạn chế giải ngân bắt đáy sớm

TRÍ MINH |

Ngày 3.8, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố bản tin thị trường chứng khoán trong ngày. Theo đó, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều đã khiến VN Index liên tục mất điểm, lùi về khu vực 1210.

Lâm Đồng cảnh báo sạt lở nguy hiểm tại dự án hồ chứa nước Đông Thanh

PHAN TUẤN |

Ngày 3.8, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình trạng sụt lún, sạt lở, nứt đất tại khu vực công trình xây dựng dự án hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.

Sống bên bờ sạt lở - Nỗi bất an của người dân Cần Thơ trước mùa mưa

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều hộ dân thuộc phường Tân Phú, quận Cái Răng đang phải sống trong nỗi bất an vì sạt lở. Đặc biệt, nếu những điểm sạt lở không được khắc phục kịp thời thì vào mùa mưa tới (tháng 7, 8 âm lịch) sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

PHẠM ĐÔNG |

Đối với mặt hàng điện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo phương án giá điện cập nhật hàng quý năm 2023 để thực hiện giá bán điện theo quy định.

Hà Nội, TPHCM thuộc nhóm có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất nửa đầu năm 2023

VƯƠNG TRẦN |

Các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất, gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang.

Hồi ức trong tâm dịch: "Cuộc gọi cuối cùng của bệnh nhân COVID-19"

Cát Tường - Linh Chi |

Chiều 29.7, bác sĩ Nguyễn Đình Quân cùng 28 thành viên của Bệnh viện Lão khoa Trung ương vào chi viện miền Nam chống dịch. Hơn 2 tháng "chiến đấu" với dịch COVID-19 tại Đồng Tháp sẽ mãi là ký ức không thể quên của bác sĩ Quân và đồng nghiệp.

Bác sĩ viết đơn xin ở lại tâm dịch: "Bệnh nhân cần, sao mình nỡ đi về!"

Linh Chi - Cát Tường - Hoàng Minh |

Những ngày này, khi dịch COVID-19 ở TPHCM đang dần được kiểm soát, khi số ca nhiễm đang giảm đi một cách đáng kể, các y bác sĩ đi chi viện cho miền Nam cũng đang dần được trở về nhà với gia đình sau bao ngày xa cách. Những tưởng rằng ngày được trở về sẽ là ngày vui nhất, thế nhưng đối với các y bác sĩ, nhiều người vẫn chưa muốn trở về khi công việc còn đang dang dở, những bệnh nhân vẫn đang rất cần có họ. Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh – Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) đã cùng nhiều đồng nghiệp tự tay viết lá đơn xin ở lại Bệnh viện dã chiến số 12 TPHCM để tiếp tục “chiến đấu” và hẹn ngày hết dịch mới trở về.

Ngày trở về từ tâm dịch TPHCM: Thời gian qua như một "giấc ngủ trưa"

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

Chiều 5.10, đoàn hơn 200 sinh viên và giảng viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã lên máy bay rời TPHCM để trở về nhà sau thời gian gần 2 tháng hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19. Đa số các "chiến sĩ áo trắng" đều vui mừng vì ngày trở về cuối cùng đã tới.