Người tử tù được minh oan sau 43 năm: Mong nhận được đền bù để trả ơn những người giúp đỡ mình

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Ngô Phong |

Sau quá trình thương lượng, mức bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm - người mang án oan suốt 43 năm được xác định là 6.7 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 1 năm được minh oan, ông Trần Văn Thêm (82 tuổi, ngụ thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa nhận được bất cứ bồi thường nào từ phía cơ quan tố tụng.

 

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Ngô Phong
TIN LIÊN QUAN

Người mang án tử 43 năm vừa được giải oan: Chờ bồi thường trong cảnh già, yếu, bệnh tật (Kỳ 2)

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Ngô Phong |

Kể từ khi được minh oan tội giết người đến nay đã gần 1 năm nhưng ông Trần Văn Thêm 82 tuổi - người phải mang thân phận tử tù 43 năm vẫn chưa nhận được tiền bồi thường của cơ quan tố tụng, trong khi sức khỏe của ông ngày càng yếu.

Hành trình kêu oan của tử tù Trần Văn Thêm diễn ra như thế nào?

Văn Thắng |

Cũng là nạn nhân bị cướp đánh trọng thương nhưng ông Trần Văn Thêm lại bị buộc tội giết người, bị biệt giam nhiều năm chờ ngày ra pháp trường và phải đến chiều 9.8.2016, kết luận chính thức của liên ngành tư pháp trung ương về việc ông Trần Văn Thêm bị oan sai đã chấm dứt thân phận tử tù kéo dài suốt 43 năm qua của ông.   

Người mang thân phận tử từ 43 năm: Nạn nhân thành kẻ giết người

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Là nạn nhân trong một vụ cướp của, bị đánh trọng thương ở đầu và mất khả năng lao động nhưng ông Trần Văn Thêm lại bị buộc tội giết người cướp của và mang thân phận tử tù suốt 43 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người mang án tử 43 năm vừa được giải oan: Chờ bồi thường trong cảnh già, yếu, bệnh tật (Kỳ 2)

Phạm Dung - Nguyễn Hà - Ngô Phong |

Kể từ khi được minh oan tội giết người đến nay đã gần 1 năm nhưng ông Trần Văn Thêm 82 tuổi - người phải mang thân phận tử tù 43 năm vẫn chưa nhận được tiền bồi thường của cơ quan tố tụng, trong khi sức khỏe của ông ngày càng yếu.

Hành trình kêu oan của tử tù Trần Văn Thêm diễn ra như thế nào?

Văn Thắng |

Cũng là nạn nhân bị cướp đánh trọng thương nhưng ông Trần Văn Thêm lại bị buộc tội giết người, bị biệt giam nhiều năm chờ ngày ra pháp trường và phải đến chiều 9.8.2016, kết luận chính thức của liên ngành tư pháp trung ương về việc ông Trần Văn Thêm bị oan sai đã chấm dứt thân phận tử tù kéo dài suốt 43 năm qua của ông.   

Người mang thân phận tử từ 43 năm: Nạn nhân thành kẻ giết người

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Là nạn nhân trong một vụ cướp của, bị đánh trọng thương ở đầu và mất khả năng lao động nhưng ông Trần Văn Thêm lại bị buộc tội giết người cướp của và mang thân phận tử tù suốt 43 năm.