Người giữ lửa nghề làm đèn lồng trung thu truyền thống ở TPHCM

A.T - A. N |

Những ngày này, gia đình ông Nguyễn Văn Quyền, 57 tuổi (quận 11, TPHCM) đang hối hả sản xuất hàng nghìn lồng đèn giấy kiếng để kịp giao theo đơn đặt hàng của khách. Căn nhà của ông Bình rộn ràng bởi âm thanh phát ra từ các công đoạn làm lồng đèn. Công việc làm lồng đèn cũng khá bấp bênh nên gia đình ông Quyền ngoài làm lồng đèn còn làm thêm nhiều nghề phụ để kiếm sống.

A.T - A. N
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh cặp bánh trung thu to nhất Việt Nam, nặng 3 tạ chục người khiêng

Sơn Tùng |

Cặp bánh trung thu to nhất Việt Nam có tổng khối lượng 3 tạ vừa được vinh danh sáng 24.8 tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu

Anh Nhàn - Anh Tú |

Những gia đình làm lồng đèn truyền thống tại làng lồng đèn Phú Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đang tất bật làm lồng đèn giấy kính để phục vụ Tết Trung Thu.

Rộn ràng mùa trung thu ở làng làm mặt nạ giấy bồi

Hà Vi |

Những người thợ làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn đang giữ gìn nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống với những chiếc trống, đầu sư tử, mặt nạ... Đặc biệt, các nghệ nhân nơi đây chú trọng việc lưu truyền cho thế hệ sau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh cặp bánh trung thu to nhất Việt Nam, nặng 3 tạ chục người khiêng

Sơn Tùng |

Cặp bánh trung thu to nhất Việt Nam có tổng khối lượng 3 tạ vừa được vinh danh sáng 24.8 tại tượng đài Lý Thái Tổ.

Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu

Anh Nhàn - Anh Tú |

Những gia đình làm lồng đèn truyền thống tại làng lồng đèn Phú Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đang tất bật làm lồng đèn giấy kính để phục vụ Tết Trung Thu.

Rộn ràng mùa trung thu ở làng làm mặt nạ giấy bồi

Hà Vi |

Những người thợ làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn đang giữ gìn nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống với những chiếc trống, đầu sư tử, mặt nạ... Đặc biệt, các nghệ nhân nơi đây chú trọng việc lưu truyền cho thế hệ sau.