Kỳ lạ đàn cá "chảnh" nuôi 30 năm ở Cần Thơ: Cho ăn cơm, phải đút bằng thìa

HƯNG THƠ - THÀNH NHÂN |

Hơn 70 con cá tai tượng của gia đình anh Nguyễn Minh Chiến (SN 1992, trú tại khu vực 1, Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, TP.Cần Thơ) được gọi là cá "chảnh", vì chỉ ăn cơm trắng và phải đút bằng thìa. Cá "chảnh" được nuôi trong ao, khoảng 30 năm tuổi, mỗi con nặng từ 3 đến 5kg.


 
HƯNG THƠ - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Một ngày "ngập trong bùn" của công nhân thoát nước cống ngầm Hà Nội

Nhật Vũ - Thế Quỳnh |

Ngâm mình trong những đoạn cống ngầm hôi thối và bẩn thỉu, tiếp xúc với những loại rác thải, khí độc hại, xác chết động vật…, đó chính là môi trường làm việc hàng ngày của những người công nhân thoát nước đô thị.

Khó tin chuyện nhà nghỉ thu 1.500 đồng một ngày

SỞ HẠ - HOÀI ANH |

Trong một con hẻm ở ngay trung tâm TP.Cần Thơ, có một nhà nghỉ mang tên Kiến An khá tiện nghi, là nơi che chở cho những hoàn cảnh khốn khó.

Bộ sưu tập rồng Nam Mỹ cực "dị" của chàng trai miền Tây

Bảo Trung - Anh Nhàn |

Sau hơn 5 năm cất công sưu tầm, hiện anh Nguyễn Lý Hoàng Sang (An Giang) đang sở hữu hàng chục con rồng Nam Mỹ có hình dạng hết sức kỳ dị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Một ngày "ngập trong bùn" của công nhân thoát nước cống ngầm Hà Nội

Nhật Vũ - Thế Quỳnh |

Ngâm mình trong những đoạn cống ngầm hôi thối và bẩn thỉu, tiếp xúc với những loại rác thải, khí độc hại, xác chết động vật…, đó chính là môi trường làm việc hàng ngày của những người công nhân thoát nước đô thị.

Khó tin chuyện nhà nghỉ thu 1.500 đồng một ngày

SỞ HẠ - HOÀI ANH |

Trong một con hẻm ở ngay trung tâm TP.Cần Thơ, có một nhà nghỉ mang tên Kiến An khá tiện nghi, là nơi che chở cho những hoàn cảnh khốn khó.

Bộ sưu tập rồng Nam Mỹ cực "dị" của chàng trai miền Tây

Bảo Trung - Anh Nhàn |

Sau hơn 5 năm cất công sưu tầm, hiện anh Nguyễn Lý Hoàng Sang (An Giang) đang sở hữu hàng chục con rồng Nam Mỹ có hình dạng hết sức kỳ dị.