Hà Nội: Hàng loạt điểm công cộng đầy chó dữ thả rông, không rọ mõm
Phương Linh |
Không bị xích, không đeo rọ mõm, những con chó dữ mỗi ngày vẫn vô tư lang thang, vui chơi ở những nơi công cộng, mặc dù đã xảy ra nhiều trường hợp người bị chó cắn tới mất mạng trong thời gian gần đây.
Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội, đội bắt chó thả rông gặp phải nhiều áp lực khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có những con chó cảnh có giá trị vài chục triệu, cả trăm triệu, nếu xảy ra điều gì thì liên quan đến vấn đề dân sự.
Nêu quan điểm của mình sau vụ việc đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi, huấn luyện viên dạy chó tại nhà Đồng Minh Toàn cho rằng: Trong suốt 10 năm làm nghề, câu nói: "Con chó không có tội, tội lỗi là ở chủ" chính là châm ngôn của tôi.
Không phải ai cũng ủng hộ khi chính quyền tổ chức ra quân săn bắt chó thả rông, không rọ mõm, chính vì thế, những người tình nguyện tham gia công việc này như ông Vũ Quang Minh (63 tuổi, phường Hạ Đình, Thanh Xuân) đôi khi phải hứng chịu áp lực từ chính hàng xóm của mình, thậm chí là bị mắng chửi, “cạch”mặt.
Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.
Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.
Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội, đội bắt chó thả rông gặp phải nhiều áp lực khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có những con chó cảnh có giá trị vài chục triệu, cả trăm triệu, nếu xảy ra điều gì thì liên quan đến vấn đề dân sự.
Nêu quan điểm của mình sau vụ việc đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi, huấn luyện viên dạy chó tại nhà Đồng Minh Toàn cho rằng: Trong suốt 10 năm làm nghề, câu nói: "Con chó không có tội, tội lỗi là ở chủ" chính là châm ngôn của tôi.
Không phải ai cũng ủng hộ khi chính quyền tổ chức ra quân săn bắt chó thả rông, không rọ mõm, chính vì thế, những người tình nguyện tham gia công việc này như ông Vũ Quang Minh (63 tuổi, phường Hạ Đình, Thanh Xuân) đôi khi phải hứng chịu áp lực từ chính hàng xóm của mình, thậm chí là bị mắng chửi, “cạch”mặt.