Giáo viên miền núi bám bản, mong ước giản đơn trong ngày 20.11
HOÀNG HÙNG -HƯNG THƠ |
Quảng Trị - Ngày 20.11 đối với các giáo viên công tác tại các trường học ở miền núi của tỉnh Quảng Trị không có nhiều hoa. Mong ước giản đơn của các giáo viên ở đây là học sinh người đồng bào thiểu số Vân Kiều, Pa Cô đừng bỏ học giữa chừng.
Trong 2 năm vừa qua, khi làn sóng COVID-19 ập đến, các thầy cô đã dành phần lớn thời gian gắn bó cùng chiếc màn hình máy tính để dạy online. Cách học mới, phương thức mới với muôn vàn khó khăn và cả những tình huống dở khóc dở cười. Để rồi vào ngày 20.11, khi nhìn lại quãng thời gian vừa qua, các học trò lại càng trân quý hơn thầy cô giáo của mình, trân quý những phút giây học qua màn hình – “xa mặt nhưng chẳng cách lòng”.
Trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch COVID-19, học sinh tạm dừng đến trường, việc kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) năm nay diễn ra theo hình thức vô cùng đặc biệt: Trực tuyến. Dù không có hoa tươi, không gặp gỡ trực tiếp, nhưng việc tri ân vẫn đậm nghĩa thầy trò. Trong bối cảnh chung, ưu tiên đẩy lùi dịch bệnh vẫn phải đặt lên trên hết. Khi dịch yên, thầy trò sẽ có ngày trở lại với mái trường.
Trải qua 13 năm trong nghề, nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Kiều - giáo viên tiếng Anh - Trường TH&THCS Trần Phú (Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông), hình ảnh những ngày đầu vất vả đến trường mãi chẳng thể phai nhạt. Và một trong những kỉ niệm sâu sắc nhất, khiến cô bật khóc mỗi khi nhắc đến là về món quà ngày 20.11 của những học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Trong 2 năm vừa qua, khi làn sóng COVID-19 ập đến, các thầy cô đã dành phần lớn thời gian gắn bó cùng chiếc màn hình máy tính để dạy online. Cách học mới, phương thức mới với muôn vàn khó khăn và cả những tình huống dở khóc dở cười. Để rồi vào ngày 20.11, khi nhìn lại quãng thời gian vừa qua, các học trò lại càng trân quý hơn thầy cô giáo của mình, trân quý những phút giây học qua màn hình – “xa mặt nhưng chẳng cách lòng”.
Trong bối cảnh cả nước căng mình chống dịch COVID-19, học sinh tạm dừng đến trường, việc kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11) năm nay diễn ra theo hình thức vô cùng đặc biệt: Trực tuyến. Dù không có hoa tươi, không gặp gỡ trực tiếp, nhưng việc tri ân vẫn đậm nghĩa thầy trò. Trong bối cảnh chung, ưu tiên đẩy lùi dịch bệnh vẫn phải đặt lên trên hết. Khi dịch yên, thầy trò sẽ có ngày trở lại với mái trường.
Trải qua 13 năm trong nghề, nhưng đối với cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Kiều - giáo viên tiếng Anh - Trường TH&THCS Trần Phú (Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông), hình ảnh những ngày đầu vất vả đến trường mãi chẳng thể phai nhạt. Và một trong những kỉ niệm sâu sắc nhất, khiến cô bật khóc mỗi khi nhắc đến là về món quà ngày 20.11 của những học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa.