Độc đáo nhà hàng lẩu nướng dành cho người khiếm thị

MAI HƯƠNG - QUANG CƯỜNG |

Một nhà hàng ở Hà Nội với menu chữ nổi, thang máy chữ nổi đang được nhiều người khiếm thị rủ nhau đến trải nghiệm. Ở nơi đó, người khiếm thị sẽ được trải nghiệm như những người bình thường. Họ có thể tự cầm menu lên để chọn món, tự đi thang máy mà không cần nhân viên giúp đỡ.
MAI HƯƠNG - QUANG CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đôi “bàn tay vàng” của nghệ nhân gốm khiếm thính

Nhật Vũ |

Không thể nghe nhưng bù lại nghệ nhân khiếm thính Phạm Anh Đạo - nghệ nhân gốm vuốt tay trẻ nhất làng gốm Bát Tràng lại có “bàn tay vàng”, biến nắm đất vô tri trở thành những chiếc bình gốm, những chiếc vò nghệ thuật khiến nhiều người mê mẩn.

"Duyên Định" - thông điệp về khát vọng hoà bình

H.M |

Vở kịch "Duyên Định" chuyển tải thông điệp về khát vọng hòa bình, xóa bỏ hận thù chiến tranh, hướng tới tương lai để phát triển đất nước.

Xúc động buổi ra mắt sách “Có một cơn đau mang tên trầm cảm”

Bích Hà |

Buổi ra mắt sách diễn ra ấm cúng, là dịp để trải lòng, để người trong cuộc nói ra những tâm sự, nỗi đau, từ đó có thêm sự đồng hành, niềm hy vọng khi đối diện với căn bệnh trầm cảm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đôi “bàn tay vàng” của nghệ nhân gốm khiếm thính

Nhật Vũ |

Không thể nghe nhưng bù lại nghệ nhân khiếm thính Phạm Anh Đạo - nghệ nhân gốm vuốt tay trẻ nhất làng gốm Bát Tràng lại có “bàn tay vàng”, biến nắm đất vô tri trở thành những chiếc bình gốm, những chiếc vò nghệ thuật khiến nhiều người mê mẩn.

"Duyên Định" - thông điệp về khát vọng hoà bình

H.M |

Vở kịch "Duyên Định" chuyển tải thông điệp về khát vọng hòa bình, xóa bỏ hận thù chiến tranh, hướng tới tương lai để phát triển đất nước.

Xúc động buổi ra mắt sách “Có một cơn đau mang tên trầm cảm”

Bích Hà |

Buổi ra mắt sách diễn ra ấm cúng, là dịp để trải lòng, để người trong cuộc nói ra những tâm sự, nỗi đau, từ đó có thêm sự đồng hành, niềm hy vọng khi đối diện với căn bệnh trầm cảm.