Chuyện nghề ''đè đầu, vít cổ thiên hạ để lấy tiền” ở làng Kim Liên

Tô Thế - Hoài Anh |

Dù đã ngoài 80 tuổi, song ông Phạm Thế Vĩnh ( Kim Liên, Hà Nội) vẫn luôn nhớ nghề “cắt tóc, cạo râu”- cái nghề đã gắn bó và nuôi sống gia đình ông suốt bao năm qua. Không ai rõ nghề cắt tóc của làng Kim Liên có từ bao giờ và ai là người đầu tiên của làng hành nghề này, nhưng niềm tự hào về nghề “Đè đầu, vít cổ thiên hạ để có tiền” vẫn mãi luôn còn đó.
Tô Thế - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Gặp gỡ nữ thợ cắt tóc 80 tuổi thời bao cấp

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Hàng chục năm nay, cửa hàng tóc của bà lão Phạm Xuân Thu vẫn là địa chỉ thân quen của nhiều người dân phố cổ và cả người nước ngoài. Gọi là "cửa hàng" cắt tóc cho sang nhưng thực chất chỗ làm việc của bà Thu chỉ là một khoảng không gian nhỏ trên vỉa hè phố Hàng Buồm, Hà Nội, với những đồ nghề đơn giản: Chiếc gương nhỏ treo trên thân cây, một chiếc ghế tựa, tông đơ, kéo...

Cắt tóc miễn phí - mang niềm vui đến cho người lao động

Lưu Hùng |

Dù chỉ mới đi vào thực hiện từ năm 2019 nhưng chương trình cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động do LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức đã mang đến lợi ích thiết thực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực không những từ phía đoàn viên, công nhân lao động mà còn kể cả người sử dụng lao động.

Người phụ nữ nổi tiếng vì làm nghề “cắt tóc cho ngựa”

Hoài Anh (Theo CNN) |

Được mệnh danh là thợ cắt tóc cho ngựa, Melody Hames đã tự mình cắt tỉa lông cho ngựa thành các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo độc đáo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gặp gỡ nữ thợ cắt tóc 80 tuổi thời bao cấp

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Hàng chục năm nay, cửa hàng tóc của bà lão Phạm Xuân Thu vẫn là địa chỉ thân quen của nhiều người dân phố cổ và cả người nước ngoài. Gọi là "cửa hàng" cắt tóc cho sang nhưng thực chất chỗ làm việc của bà Thu chỉ là một khoảng không gian nhỏ trên vỉa hè phố Hàng Buồm, Hà Nội, với những đồ nghề đơn giản: Chiếc gương nhỏ treo trên thân cây, một chiếc ghế tựa, tông đơ, kéo...

Cắt tóc miễn phí - mang niềm vui đến cho người lao động

Lưu Hùng |

Dù chỉ mới đi vào thực hiện từ năm 2019 nhưng chương trình cắt tóc miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động do LĐLĐ huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức đã mang đến lợi ích thiết thực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực không những từ phía đoàn viên, công nhân lao động mà còn kể cả người sử dụng lao động.

Người phụ nữ nổi tiếng vì làm nghề “cắt tóc cho ngựa”

Hoài Anh (Theo CNN) |

Được mệnh danh là thợ cắt tóc cho ngựa, Melody Hames đã tự mình cắt tỉa lông cho ngựa thành các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo độc đáo.