Cafe chiều thứ 7: Smartphone kết nối người xa, chia ly người kề vai
Hà Phương |
Chiếc smartphone giúp chúng ta kết nối, gỡ bỏ những rào chắn về khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, cũng chính chiếc smartphone tạo khoảng cách, mâu thuẫn cho những người thân ngay cạnh mình. Nếu thật sự mặt trái của chiếc điện thoại thông minh mang tới phiền hà cho cuộc sống như vậy chúng ta nên cân bằng như thế nào? Chương trình Cafe chiều thứ 7 tuần mang đến những câu chuyện thú vị và đầy bất ngờ.
Hôn nhân được xem là chuyện hệ trọng của cả đời người, nhất là với người phụ nữ. Tuy nhiên có cô gái rất mong lập gia đình nhưng cũng có người không muốn vội vã trói buộc cuộc đời mình với ai. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay, xu hướng kết hôn muộn, thậm chí là sống độc thân ngày càng được nhiều chị em chọn lựa.
Những ngày gần đây bài hát “Mang tiền về cho mẹ” đang trở thành một trend mới trong các bạn trẻ. Không bố mẹ nào bắt buộc con cái trưởng thành phải mang tiền về cho bố mẹ nhưng có lẽ không bậc cha mẹ nào lại không thấy hạnh phúc khi được con cái báo hiếu bằng cả tinh thần và vật chất.
Từ xa xưa đã có nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về sự vất vả, lận đận của người phụ nữ như: Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Thế nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, không chỉ có người phụ nữ có những nỗi khó khăn vất vả mà người đàn ông cũng có những gánh nặng to lớn như: áp lực khi là trụ cột kinh tế trong gia đình, áp lực chuyện sinh con, chuyện sự nghiệp, thăng tiến...
Thanh Hóa - Suốt hơn 1 thập kỷ qua, chị Nguyễn Thị Hòa (nữ công nhân 39 tuổi, ở xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) luôn thường trực nỗi lo cơm áo gạo tiền và chăm lo cùng lúc cho 5 người thân bị bệnh nặng. Thấu hiểu những cực nhọc của chị Hòa, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã thường xuyên đến nhà thăm hỏi và có những hỗ trợ thiết thực, kịp thời.
Hôn nhân được xem là chuyện hệ trọng của cả đời người, nhất là với người phụ nữ. Tuy nhiên có cô gái rất mong lập gia đình nhưng cũng có người không muốn vội vã trói buộc cuộc đời mình với ai. Đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay, xu hướng kết hôn muộn, thậm chí là sống độc thân ngày càng được nhiều chị em chọn lựa.
Những ngày gần đây bài hát “Mang tiền về cho mẹ” đang trở thành một trend mới trong các bạn trẻ. Không bố mẹ nào bắt buộc con cái trưởng thành phải mang tiền về cho bố mẹ nhưng có lẽ không bậc cha mẹ nào lại không thấy hạnh phúc khi được con cái báo hiếu bằng cả tinh thần và vật chất.
Từ xa xưa đã có nhiều câu ca dao, tục ngữ nói về sự vất vả, lận đận của người phụ nữ như: Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Thế nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, không chỉ có người phụ nữ có những nỗi khó khăn vất vả mà người đàn ông cũng có những gánh nặng to lớn như: áp lực khi là trụ cột kinh tế trong gia đình, áp lực chuyện sinh con, chuyện sự nghiệp, thăng tiến...