Bỏ mạng trên hành trình về quê tránh dịch, đám tang không người thân
QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |
Hơn 1 tháng trước, nhóm lao động 10 người (quê ở Thanh Hóa), đã cùng nhau đi trên 5 xe máy từ miền Nam về quê để tránh dịch. Những tưởng, cuộc hành trình dài cả nghìn km sẽ được trở về với vùng quê yên bình. Nhưng không, khi mới rời thành phố lớn được chừng vài trăm cây số, một chiếc xe của đôi vợ chồng thợ hồ trong đoàn đã gặp nạn, người chồng tử vong, còn người vợ bị thương phải đi cấp cứu và cuộc hồi hương của họ đã mãi mãi không về được tới đích. Khi sự việc dần nguôi ngoai, mong ước của họ là dịch bệnh sớm tạm ổn, để được quay trở lại nơi làm việc, mưu sinh và trang trải cuộc sống.