Bằng chứng thẩm mỹ trái phép Wonjin làm thủ thuật xâm lấn
NHÓM PV |
Ngay sau khi thực hiện dịch vụ nâng ngực "không chạm" ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin, khách hàng của cơ sở làm đẹp này nhận thấy ngực nhô lên, biến dạng, đau đớn, bóp ra chất lỏng sệt.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đề nghị Phòng Y tế quận Cầu Giấy báo cáo UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra cơ sở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin.
Chiều 19.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau khi làm rõ các sai phạm như báo nêu, nếu đủ căn cứ sẽ đề nghị đình chỉ hoạt động của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin.
Chiều ngày 19.5 theo ghi nhận của Lao Động, Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin nơi bị khách hàng tố cung cấp dịch vụ nâng ngực “không chạm” nhưng lừa tiêm filler vào người khách hàng khiến nhiều người biến chứng phải nhập viện đã gỡ hoàn toàn các biển bảng, tên thương hiệu trước sự bàng hoàng của vô số khách hàng.
Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đề nghị Phòng Y tế quận Cầu Giấy báo cáo UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra cơ sở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin.
Chiều 19.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau khi làm rõ các sai phạm như báo nêu, nếu đủ căn cứ sẽ đề nghị đình chỉ hoạt động của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin.
Chiều ngày 19.5 theo ghi nhận của Lao Động, Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin nơi bị khách hàng tố cung cấp dịch vụ nâng ngực “không chạm” nhưng lừa tiêm filler vào người khách hàng khiến nhiều người biến chứng phải nhập viện đã gỡ hoàn toàn các biển bảng, tên thương hiệu trước sự bàng hoàng của vô số khách hàng.