Vỉa hè Hà Nội tiếp tục điệp khúc "đào lên, lấp lại''
Xuân Hạ |
Tuyến đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu thi công lát lại vỉa hè cách đây gần 2 tháng, tuy nhiên đến nay vẫn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Việc thi công dàn trải, kéo dài gây mất mỹ quan, vệ sinh môi trường, thậm chí nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Vỉa hè tại các tuyến phố trước bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Mắt Trung ương luôn trong tình trạng chật kín xe máy. Vì vậy, nhiều người khi đi bộ qua khu vực này phải đi xuống lòng đường, gây bất tiện và mất an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mỗi lần đi thăm khám, điều trị bệnh.
Hà Nội - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động vào chiều 22.3, nhiều vỉa hè, lòng đường ở các tuyến phố thuộc Hà Nội vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe khiến người dân buộc phải đi xuống lòng đường gây nguy hiểm, ùn tắc giao thông.
Vỉa hè vốn là phần diện tích dành cho người đi bộ. Tuy nhiên ở nhiều tuyến phố, sau khi kẻ lại vạch, người dân vẫn phải đi bộ xuống lòng đường do gặp quá nhiều vật cản như cột điện, gốc cây,...
Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.
Vỉa hè tại các tuyến phố trước bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Mắt Trung ương luôn trong tình trạng chật kín xe máy. Vì vậy, nhiều người khi đi bộ qua khu vực này phải đi xuống lòng đường, gây bất tiện và mất an toàn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mỗi lần đi thăm khám, điều trị bệnh.
Hà Nội - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động vào chiều 22.3, nhiều vỉa hè, lòng đường ở các tuyến phố thuộc Hà Nội vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ xe khiến người dân buộc phải đi xuống lòng đường gây nguy hiểm, ùn tắc giao thông.
Vỉa hè vốn là phần diện tích dành cho người đi bộ. Tuy nhiên ở nhiều tuyến phố, sau khi kẻ lại vạch, người dân vẫn phải đi bộ xuống lòng đường do gặp quá nhiều vật cản như cột điện, gốc cây,...