Hà Nội: CSGT xử lý không xuể người vi phạm tại nút giao Ngã Tư Sở

Tô Thế |

Hà Nội - Tại đoạn thí điểm phân luồng kiểu mới ở nút giao Ngã Tư Sở, khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) dừng được một người vi phạm thì hàng chục người khác vẫn “vô tư” đi ngược chiều . Tuy nhiên, mức xử phạt hiện nay cũng chỉ ở mức 150.000 đồng.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Lười đi xa, xe máy ồ ạt đi ngược chiều tại nút giao "nóng" nhất Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, hàng chục phương tiện liền quay đầu ngay dải phân cách, tạt vào Ngã tư Sở đi ngược sang Tây Sơn. Theo hiệu ứng đám đông, cứ thế hàng đoàn người vô tư đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm. Lí do được nhiều người đưa ra là do tiện hoặc lười đi xa.

Ngã Tư Sở liệu đã bớt "khổ" sau khi phân luồng giao thông lại?

Tô Thế |

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Sở GTVT Hà Nội thí điểm đặt dải phân cách cứng để cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng để xóa "điểm đen" ùn tắc tại nút giao này, tình hình đã có phần khả quan hơn.

Ngã Tư Sở chưa hết khổ: Ngày ngày tốn 10-20 phút chỉ để đi qua 1 nút giao

Tô Thế |

Lâu nay, người dân Hà Nội đã quen với biệt danh “ngã tư khổ” chỉ vị trí khu vực Ngã Tư Sở thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội) bởi tại đây luôn xảy ra tình trạng ùn tắc trong nhiều năm qua. Để qua được nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm, người dân phải mất tầm 10-20 phút.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay (2.8), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên.

Mong giáo viên mầm non được đưa vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại

Tất Thảo |

Tại Diễn đàn người lao động năm 2023 vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại. Đề xuất này được nhiều người trong cuộc là các giáo viên mầm non đồng tình, ủng hộ.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Lười đi xa, xe máy ồ ạt đi ngược chiều tại nút giao "nóng" nhất Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, hàng chục phương tiện liền quay đầu ngay dải phân cách, tạt vào Ngã tư Sở đi ngược sang Tây Sơn. Theo hiệu ứng đám đông, cứ thế hàng đoàn người vô tư đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm. Lí do được nhiều người đưa ra là do tiện hoặc lười đi xa.

Ngã Tư Sở liệu đã bớt "khổ" sau khi phân luồng giao thông lại?

Tô Thế |

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Sở GTVT Hà Nội thí điểm đặt dải phân cách cứng để cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng để xóa "điểm đen" ùn tắc tại nút giao này, tình hình đã có phần khả quan hơn.

Ngã Tư Sở chưa hết khổ: Ngày ngày tốn 10-20 phút chỉ để đi qua 1 nút giao

Tô Thế |

Lâu nay, người dân Hà Nội đã quen với biệt danh “ngã tư khổ” chỉ vị trí khu vực Ngã Tư Sở thuộc quận Thanh Xuân (Hà Nội) bởi tại đây luôn xảy ra tình trạng ùn tắc trong nhiều năm qua. Để qua được nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm, người dân phải mất tầm 10-20 phút.